Khung cảnh đám cưới lãng mạn của cô dâu 62 lấy chú rể 26 ở Cao Bằng

Hôm nay (19.9), nhà chị Lê Thị Thu Sao (61 tuổi, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) nhộn nhịp người vào ra. Mọi người đang hối hả dựng rạp và chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày trọng đại của chị Sao vào ngày mai khi chị sẽ lên xe hoa về nhà chồng.

Khung cảnh ở nhà cô dâu 62 tuổi lấy chồng 26 tuổi. Clip Nguoiduatin

Như Dân Việt đã đưa tin, câu chuyện tình yêu của chị Lê Thị Thu Sao (SN 1957, thành phố Cao Bằng ) và anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua. Trải qua nhiều sóng gió, dư luận cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về câu chuyện tình yêu này. Vào ngày 20.9 (tức 11.8 âm lịch) cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà.

Cô dâu 62 tuổi nghĩ rằng mình chẳng thể yêu được ai nữa khi chồng qua đời.

Theo Helino, chị Sao cho biết mình vẫn là một cô gái với đầy đủ cảm xúc hân hoan, hồi hộp trong giây phút chuẩn bị bước lên xe hoa về nhà chồng 26 tuổi ở Cao Bằng.

"Cô ấy bảo gặp được anh Cương này liền có cảm giác ấm áp như chồng cũ, lập tức có cảm tình. May mắn tình cảm cũng được anh kia đáp lại. Ai cũng là con gái, đều mong có được hạnh phúc, chúc cho chị ấy cũng được như ý", một người hàng xóm của chị Thu Sao cho biết.

Rạp đám cưới tại nhà chị Sao.

Khu vực tổ chức hôn lễ đã được trang hoàng lộng lẫy.

Đến khoảng 15h, công việc dựng rạp gần như đã hoàn tất, mọi người chia nhau dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mua thực phẩm và nấu nướng.

Suốt buổi sáng, chị Sao đã ra tiệm tóc, móng để làm đẹp cho mình trước ngày trọng đại. Đến buổi chiều, chị được con gái út tư vấn những bước làm đẹp cuối cùng để buổi tối tiếp khách khứa được xinh tươi nhất. Con gái cũng ngồi tô phấn, kẻ mi cho chị.

Ngày mai, chị Sao sẽ lên xe hoa đi hơn 40 km để về nhà chồng.

Những ánh đèn lung linh được treo lên khắp căn nhà, mấy chiếc váy cưới đậm chất truyền thống cũng đã ở trên mắc, sẵn sàng cho ngày trọng đại. Có những họ hàng cách xa 60km cũng đã về chung vui cùng gia đình. Tất cả mọi người cùng chung niềm vui và cùng chúc phúc cho chị được nhiều điều như ý.

Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho ngày trọng đại.

Trong không khí gấp gáp chuẩn bị của tất cả mọi người, chị Sao chia sẻ: "Chị cũng là một cô gái, trước khi về nhà chồng thì ai cũng đều có chung cảm xúc lo lắng và hồi hộp, dù có lớn tuổi thì cũng không ngoại lệ. Cũng không biết bên nhà anh Cương chuẩn bị đến đâu rồi, bố chồng gọi xuống cứ bảo mong con dâu, mong cho nhiều người nhà gái lên ăn cỗ. Bên nhà anh Cương đã mổ 4 tạ lợn cùng nhiều gà, bố chồng chị bảo thế.

Mẹ chồng chính tay trao cho chị bộ áo cưới truyền thống. Nhưng chị không biết mặc, thế là mẹ lại chính tay mặc cho chị".

Trước đó, trên báo Người đưa tin, chú rể Hoa Cương cũng bày tỏ: “Tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tôi biết, đám cưới của chúng tôi là đám cưới đặc biệt và rất nhiều người háo hức chờ xem chúng tôi sẽ chung sống với nhau thế nào. Còn tôi, lần đầu tiên làm chú rể tất nhiên là run, lo lắng nhưng xen lẫn với đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì kể từ đây, tôi có người thương cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống”.

Anh Triệu Hoa Cương cũng cho rằng, việc yêu và lấy vợ hơn tuổi không có gì đáng xấu hổ. Điều quan trọng nhất, đó chính là tình yêu mà cả hai bên dành cho nhau có chân thành hay không.

Ngày mai, chị Sao sẽ lên xe hoa đi hơn 40 km để về nhà chồng. Mọi người đều mong ngóng những điều suôn sẻ và tốt đẹp sẽ đến với vợ chồng chị.

Mọi người đều mong ngóng những điều suôn sẻ và tốt đẹp sẽ đến với cô dâu 62 tuổi lấy chồng 26 ở Cao Bằng.

DV tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/khung-canh-dam-cuoi-lang-man-cua-co-dau-62-lay-chu-re-26-o-cao-bang-914313.html