Khung cảnh lãng mạn mùa hoa lộc vừng trải thảm đỏ ven Hồ Tây

Hoa lộc vừng ven Hồ Tây bên đường Nguyễn Đình Thi đang vào mùa nở rộ, người Hà Nội lại được dịp ngỡ ngàng khi thấy từng bông lộc vừng nhỏ li ti bay theo gió dệt thảm đỏ khắp phố phường.

Đến hẹn lại lên, mùa hoa lộc vừng bắt đầu nở rộ từ tháng 6 đến hết tháng 9 hàng năm.

Đến hẹn lại lên, mùa hoa lộc vừng bắt đầu nở rộ từ tháng 6 đến hết tháng 9 hàng năm.

Hoa lộc vừng là loài hoa đặc biệt, thường chỉ nở vào ban đêm khi mặt trời lặn và sẽ rụng theo gió vào sáng sớm.

Ven Hồ Tây, những bông lộc vừng nhỏ li ti đua nhau bay theo gió tạo cho phố phường một vẻ đẹp bình yên khác lạ.

Hình ảnh những cụ già tập thể dục giữa lớp hoa bay trên vỉa hè làm cho cái nắng mùa hè trở nên dịu dàng hơn.

Từng con đường, góc phố được dệt thảm đỏ hòa với nhịp sống hối hả của người Hà Thành.

Khung cảnh lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nhiếp ảnh gia; hoặc đi vào thơ ca, văn học.

Từng chùm hoa lộc vừng buông xuống in bóng lên mặt hồ Tây

Để ngắm được loài hoa này lúc đẹp nhất, nhiều người phải thức dậy từ sáng sớm. Đây cũng là thời điểm thích hợp để lưu lại những bức ảnh đẹp trước khi hoa bị gió cuốn bay.

Mùa lộc vừng biến những con phố thân quen trở nên lạ lẫm

Bất kì ai khi đi qua những con đường trải đầy hoa đều cảm nhận được sự bình yên, trầm lắng khác hẳn với cuộc sống tất bật đang hiện hữu xung quanh.

Thanh Thủy

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/khung-canh-lang-man-mua-hoa-loc-vung-trai-tham-do-ven-ho-tay-61843.htm