Khuôn mặt bé gái in trên cửa và sự thật kinh hoàng trong nhà gỗ

Bị nhốt trong nhà, bị bỏ rơi, cô bé Danielle sống chung với hàng trăm con gián, mất khả năng tư duy ngôn ngữ như một con người.

Vào tháng 7/2005, cảnh sát bang Florida, Mỹ nhận được báo cáo về một bé gái mặt mũi tái nhợt, hành vi kỳ quái, thi thoảng dí sát mặt vào cửa kính trong một ngôi nhà bỏ hoang. Nghi ngờ có trường hợp ngược đãi, lạm dụng trẻ em, sĩ quan cảnh sát Mark Holste đã đến tận nơi để tiến hành điều tra. (Nguồn Youthwant)

Qua thăm hỏi, người dân sống quanh đó cho biết, ngôi nhà đã bỏ hoang được 3 năm, không có người sinh sống và rất khó tồn tại khả năng có một bé gái ở trong đó. Tuy nhiên, người báo tin lại khăng khăng rằng anh đã thực sự nhìn thấy một bé gái kỳ lạ sống trong đó. (Nguồn Youthwant)

Để điều tra rõ chân tướng, Mark Holste đã phá cửa ngôi nhà và bước vào trong. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng những gì mà viên cảnh sát này nhìn thấy vẫn cực kỳ dọa người. Trên sàn nhà dày đặc phân động vật, đồ ăn thừa và rác thải thì chất đống. Kinh dị hơn, hàng trăm con gián bò khắp nhà. (Nguồn Youthwant)

Lia ánh mắt tới góc nhà, Mark phát hiện một bé gái tầm 6 tuổi đang ở trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn cực độ. Khi thấy người lạ, cô bé mở to hai mắt như động vật hoang dã, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn cơ thể lại, cố giấu mình vào góc khuất như để hạn chế sự tồn tại, hiện diện của mình. Tiếng bước chân của viên cảnh sát càng gần, cô bé lại càng thét lên nhưng âm thanh mơ hồ như cầu cứu. (Nguồn Youthwant)

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bé được viên cảnh sát Mark đưa đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra. Các bác sĩ cho biết, cơ thể cô bé tội nghiệp có rất nhiều vết thương, suy dinh dưỡng nặng và mất đi khả năng giao tiếp của con người, trình độ sử dụng ngôn ngữ chỉ dừng ở mức của một đứa trẻ 6 tháng tuổi. (Nguồn Youthwant)

Do không có bất cứ ai nhận làm thân nhân của bé gái, Mark Holste tiếp tục điều tra và phát hiện rằng bé gái có tên Danielle, mẹ em từng bị kết án phải ngồi tù, nhưng được hoãn thi hành án 3 năm và bị kết án 2 năm quản chế tại nhà. Không rõ lý do tại sao mẹ cô bé lại bỏ rơi con gái và tại sao cô bé có thể tồn tại trong một ngôi nhà hoang không có bất cứ điều kiện sinh hoạt nào được đảm bảo. Trước đó, cô bé cũng được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng đã trốn ra. (Nguồn Youthwant)

Nếu như lần này, tiếp tục không có người nhận nuôi Danielle, cô bé sẽ phải trở lại trại trẻ mồ côi lần 2. Tuy nhiên, điều đó sẽ khó khăn vô cùng vì trường hợp của em cần người chăm sóc đặc biệt. Rất may, một cặp vợ chồng nhân hậu đã nhận nuôi Danielle vì cảm thấy rất có duyên với em. (Nguồn Youthwant)

Bởi không có khả năng giao tiếp và tâm lý bị tổn thương nặng nề nên mới đầu, cô bé Danielle không thể thích ứng với cuộc sống ở gia đình mới. Danielle ăn 6-7 bữa một ngày và thường xuyên ăn đến khi nôn mửa mới chịu dừng lại. Rất may, cha mẹ nuôi luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em từng ly từng tý, giúp em hòa nhập với cuộc sống, với cộng đồng. (Nguồn Youthwant)

Sau một thời gian dài đón nhận tình yêu thương của cha mẹ nuôi và các anh trai, tình trạng của Danielle tốt hơn rất nhiều. Bây giờ em đã 16 tuổi, có thể đi học như những đứa trẻ khác nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào cha mẹ. Cặp cha mẹ nhân hậu này cho biết, họ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, mặc dù sự tiến bộ của Danielle rất chậm như cha mẹ em rất kiên trì, họ tin rằng một ngày nào đó cô bé có thể sống độc lập, tự tin tìm kiếm tình yêu và kết hôn với người đàn ông của đời mình. (Nguồn Youthwant)

Đinh Ngân (Theo Youthwant)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/khuon-mat-be-gai-in-tren-cua-va-su-that-kinh-hoang-trong-nha-go-878133.html