Kiatisak: 'Báo chí từng nói chúng tôi sẽ không giành được điểm nào'

Chiến lược gia người Thái Lan đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận thắng 1-0 trước Sydney FC đêm 1/5.

Tối 1/5, HAGL bước vào trận đấu cuối cùng của mình tại AFC Champions League gặp Sydney FC. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, thầy trò HLV Kiatisak đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm ở trận lượt về. Sau 90 phút thi đấu trên sân, đội bóng phố Núi giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Brandao. Chiến thắng này giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 5 điểm.

Chia sẻ về hành trình đã qua ở sân chơi châu lục, nhà cầm quân người Thái Lan nói: “HAGL đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm khi được tham dự sân chơi này. Sáu trận cầu với 3 đối thủ mạnh và lịch thi đấu dày đặc thì trận đầu nào cũng khó khăn. Đây cũng là thử thách để các cầu thủ thích nghi với điều kiện mới. Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở AFC Champions League trong những năm tiếp theo, và toàn đội sẽ cố gắng để có thể trở lại sân chơi này”.

Quay trở lại chiến thắng 1-0 trước Sydney FC vào tối 1/5 trên sân Thống Nhất, HLV Kiatisak gửi lời cảm ơn đến cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ TP.HCM và ủng hộ từ giới truyền thông đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội.

“Cũng giống như 5 trận đấu khác, các cầu thủ của tôi vừa trải qua trận cầu đầy khó khăn. Toàn đội đã chiến đấu hết mình vào ngày hômnay . Trước trận, tôi đã quán triệt đến cầu thủ phải chơi hết mình để gửi lời cảm ơn đến mọi người. May mắn khi sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã tiếp thêm năng lực cho đội bóng chúng tôi để có màn chia tay giải bằng 3 điểm, đạt được thành tích mong đợi”.

“Zico” Thái tiếp lời: “Trước khi vào giải, có rất nhiều bình luận viên và tờ báo khi thấy HAGL rơi vào bảng tử thần sẽ gặp nhiều khó khăn, chắc không giành được điểm nào. Nhưng thực tế thì nỗ lực và quyết tâm của của toàn đội đã giành về được 5 điểm. Đó là điều chứng minh cho nỗ lực của toàn đội. HAGL đại diện cho bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League 2022 rất tự hào với thành tích đạt được”.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu cùng HLV Kiatisak tham dự buổi họp báo trận. Anh nói: “Tôi đã có thể thả lỏng được đầu óc, nhưng cũng hụt hẫng vì đâu đã là trận đấu cuối cùng. Lần đầu tiên dự AFC Champions League mang đến những kỷ niệm và không biết đến bao giờ có cơ hội được tham dự lần nữa. Nhưng tôi và toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng tôi còn phải dự V-League và muốn quay trở lại sân chơi này thì phải thi đấu tốt hơn năm ngoái”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kiatisak-bao-chi-tung-noi-chung-toi-se-khong-gianh-duoc-diem-nao-a551707.html