Kịch tính ở phút bù giờ, Bayern Munich đánh bại Man.United 4-3

Bàn thắng ở phút bù giờ của Mathys Tel đủ để giúp Bayern Munich đánh bại Man.United với tỷ số 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khi hai tên tuổi của bóng đá châu Âu đều quyết tâm có khởi đầu tốt ở trận mở màn vòng bảng Champions League vào thứ Tư.

Man.United vắng Luke Shaw, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Mason Mount và Aaron Wan-Bissaka bị chấn thương, trong khi Sancho và Antony cũng không thể có mặt. Và HLV Erik ten Hag buộc phải chỉ định 3 thủ môn trên băng ghế dự bị. Phía chủ nhà không có HLV Thomas Tuchel vì án cấm chỉ đạo từ trận thua ở tứ kết mùa trước. Các trợ lý Zsolt Loew và Anthony Barry đảm nhận vai trò điều phối.

Đội khách suýt chút nữa đã có được bàn thắng dẫn trước đầy bất ngờ nhưng Alphonso Davies đã kịp từ chối nỗ lực của Facundo Pellistri từ cự ly gần. Thủ môn của Bayern, Sven Ulreich cũng đã từ chối cơ hội khác của Christian Eriksen trong pha phản công. Chủ nhà phải đợi đến phút thứ 20 để có cơ hội đầu tiên, trước khi may mắn từ sai lầm bắt bóng của thủ môn Andre Onana sau cú sút ngay rìa vòng cấm của Leroy Sane, khai thông thế bế tắc ở phút 28. Serge Gnabry nhanh chóng gia tăng cách biệt chỉ 4 phút sau đó, sau đường chuyền của Jamal Musiala.

Tiền đạo tân binh của Man.United, Rasmus Hojlund đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mới từ một cú sút đi đổi hướng ở phút 49. Tuy nhiên, Christian Eriksen đã gây ra quả phạt đền khi VAR xác định anh để bóng chạm tay từ cú đánh đầu của Dayot Upamecano. Quả phạt đền của Harry Kane ở phút 53 nâng tỷ số lên 3-1 dường như là đòn cuối cùng nhắm vào đối thủ vốn đang gặp khó khăn. Nhà vô địch Đức sau đó đã duy trì quyền kiểm soát, cho đến khi Casemiro ghi bàn và làm sáng lại cơ hội ngược dòng của đội khách ở phút 88.

Tuy nhiên, Mathys Tel đã ghi bàn bằng một pha dứt điểm ngoạn mục ở phút bù giờ thứ 2, khôi phục lại lợi thế dẫn trước hai bàn cho Bayern. Dù Casemiro đã ghi bàn một lần nữa ở phút bù giờ thứ 5 với cú đánh đầu từ quả đá phạt trực tiếp của Bruno Fernandes, nhưng lần này không có cái kết cổ tích cho Man.United như khi đánh bại Bayern với 2 bàn thắng muộn để giành chức vô địch Champions League 1999.

Với thất bại này, Man.United đã thua 4 trong 6 trận đầu tiên của mùa giải mới. Trung vệ Victor Lindelof chia sẻ: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu tốt và sai lầm là một phần của bóng đá. Chúng tôi đã cố gắng quay lại trận đấu nhưng cũng đang phải đối đầu với một đội rất mạnh. Nhưng tất nhiên, đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn”.

Galatasaray đã ghi hai bàn từ phút 86 để cứu vãn trận hòa 2-2 trước FC Copenhagen.

Ở diễn biến còn lại của bảng A. Chủ nhà Galatasaray đã ghi hai bàn từ phút 86 để cứu vãn trận hòa 2-2 trước FC Copenhagen vốn chỉ còn 10 người trong 20 phút cuối. Copenhagen, đang chơi mùa giải thứ hai liên tiếp tại Champions League, mở tỷ số ở phút 35 sau cú sút cực mạnh của Mohamed Elyounoussi. Diogo Goncalves đào sâu cách biệt cho đội khách ở phút 58.

Nhà vô địch Đan Mạch đã đối phó tốt trước áp lực của chủ nhà, cho đến khi hậu vệ Elias Jelert bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 73. Đó là cơ hội cho Galatasaray, đội đã toàn thắng 6 trận vòng loại để trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2019. Sacha Boey đã rút ngắn tỷ số ở phút 86, trước khi cầu thủ vào thay người Tete đón đường chuyền của Wilfried Zaha rồi tung cú vô lê chân trái từ rìa vòng cấm ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 88.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 3-10. Bayern sẽ bảo vệ ngôi đầu bảng trên sânn FC Copenhagen, trong khi Man.United chào đón Galatasaray đến Old Trafford.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/kich-tinh-o-phut-bu-gio-bayern-munich-danh-bai-manunited-4-3-post706463.html