Kịch vụng của cẩu tặc

Phạm Đình Thế Mỹ (1999, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang chơi điện tử tại quán Internet số 382-Tôn Đản (TP Đà Nẵng) vào tối 7-10 thì có Trần Thanh Tùng (2001, trú cùng phường) đến rủ tới quán FiFa ở đường Tú Mỡ (Đà Nẵng) uống cà-phê. Mỹ mượn xe máy hiệu Air Blade của người bạn tên Hải chở Tùng theo tuyến Nguyễn Đình Tứ ra Đinh Liệt. Trên đường đi, Tùng có nói là khi chiều thấy con chó Poodle ở gần chỗ làm rất đẹp, giờ qua xem nếu còn thì bắt trộm.

Hai đối tượng Mỹ và Tùng.

Hai đối tượng Mỹ và Tùng.

Nghe Tùng nói vậy Mỹ đồng ý, phóng xe đến đường Đinh Liệt. Tới nơi, thấy con chó Poodle màu trắng ở trước sân ngôi nhà vắng chủ, Mỹ dừng xe cảnh giới để Tùng vào bắt trộm. Gây án thành công, Tùng mang chó về nhốt tại nhà ở Chung cư Phước Lý (thuộc địa bàn P.Hòa An) rồi cùng Mỹ đi uống cà-phê. Tại đây, cả hai bàn tính cách rao bán con chó cảnh này sao cho trót lọt. Sau đó, Mỹ chở Tùng về nhà, còn mình mang xe máy đi trả cho bạn.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tùng lên mạng Internet lập một facebook có nickname là "Hạt cát" giả vờ nhắn tin qua lại với Mỹ về chuyện con chó. Trong tin nhắn thể hiện việc Tùng bán con chó này cho Mỹ giá 4,5 triệu đồng. Mỹ là người mua lại con chó này từ tay kẻ trộm và ra giá tiền chuộc để chủ sở hữu biết, liên hệ.

12 giờ ngày 8-10, Mỹ, Tùng và một người bạn tên Hải đến uống cà-phê tại quán Ruby thuộc địa bàn P.Hòa An. Tại đây, Mỹ và Tùng thống nhất lên facebook đăng thông tin tìm chủ con chó Poodle. Sau đó, Mỹ liên lạc được với chủ của chó Poodle và điện thoại để hẹn ngày giờ cùng địa điểm chuộc. 16 giờ cùng ngày, Tùng chở chó bắt trộm được đến nhà Mỹ và hẹn chủ chó đến chuộc. 30 phút sau, Mỹ liên lạc với chủ chó, nói dối là vừa mua được chó, nếu muốn chuộc thì đến số nhà 488 Tôn Đản thương lượng.

17 giờ 10 ngày 8-10, có 2 thanh niên đi xe Jupiter đến nhà Mỹ hỏi về con chó. Tại đây, khách khẳng định Mỹ là người trộm chó và đánh Mỹ vào vùng mặt. Bị tấn công, Mỹ chạy vào nhà, lấy bình xịt hơi cay và dao nhọn quay ra chống trả. Cùng thời điểm này, nhận tin báo từ quần chúng, lực lượng CAP Hòa An kịp thời có mặt lập biên bản sự việc gây rối đánh nhau. Quá trình làm việc, CAP Hòa An đã chứng minh làm rõ hành vi trộm cắp của Mỹ và Tùng, chuyển vụ việc cho CAQ Cẩm Lệ xử lý theo luật định.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214959_kich-vung-cua-cau-tac.aspx