Kiếm hiệp Kim Dung: Những nhân vật có khinh công ấn tượng nhất võ lâm

Trong tiểu thuyết võ hiệp nói chung và của cố nhà văn Kim Dung nói riêng, khinh công được xem là một môn công phu phổ biến. Mọi nhân vật có võ nghệ cao cường thì khinh công cũng đều ở trình độ thượng thừa có thể mượn sức của cành cây, ngọn cỏ để chạy, nhảy trên đó.

Dưới ngòi bút của cố nhà văn Kim Dung, nhân vật giỏi khinh công thật sự không phải ít, ta có thể kể đến như Vô Danh Thần Tăng, Kiều Phong, Mộc Tang đạo nhân với tuyệt kỹ Thần hành bạch biến, Trương Tam Phong với tuyệt kỹ Thê vân tung… tuy nhiên người khiến bất kì ai hễ nhắc đến khinh công liền nghĩ đến thì chỉ có Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu trong Ỷ thiên đồ long ký, Vạn lý độc hành Điền Bá Quan trong Tiếu ngạo giang hồ, Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ và Cừu Thiên Nhận trong Anh hùng xạ điêu.

Vi Nhất Tiếu

Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu.

Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu là nhân vật cực kỳ quái dị, ông được Kim Dung khắc họa rất thành công, khiến người ta mỗi khi nghĩ đến thì trong lòng không khỏi sởn cả gai ốc.

Vi Nhất Tiếu là một trong Tứ đại hộ pháp của Minh giáo, xếp hàng thứ tư, nổi danh với khinh công vô địch thiên hạ, hơn nữa còn có bản tính hung ác là hút máu người.

Tác giả Kim Dung cũng từng nói rõ rằng: “Vi Nhất Tiếu là đệ nhất cao thủ về khinh công dưới ngòi bút của ông”.

“Thảo Thượng Phi” chính là lời khen ngợi khinh công thần tốc của ông.

Tuy công lực của ông thua Trương Vô Kỵ, người đã luyện thành Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di, võ công của ông có thể không sánh được với các cao thủ có nội công thâm hậu như: Đoàn Dự, Hư Trúc, v.v… Nhưng ông xuất quỷ nhập thần, đến đi chớp nhoáng, không khác gì quỷ mị, vậy nên người có khinh công nhất là ai, vốn không cần phải suy tưởng thêm.

Khinh công của Vi Nhất Tiếu không chỉ được cao nhân truyền thụ, hơn nữa ngay từ khi sinh ra cốt cách ông đã dị thường, vậy nên khinh công tuyệt đỉnh của ông không chỉ đơn giản là nhờ vào quá trình tu luyện hậu thiên mà thành, phần nhiều do bản năng thiên phú bẩm sinh.

Khinh công của ông ngay cả Trương Tam Phong cũng khen không tiếc lời. Ông vừa mới ra trận, liền cùng với Diệt Tuyệt sư thái so một hồi khinh công, sau khi thắng, cười ha hả một tiếng dài, “lúc này cát vàng bay lên mù mịt, thành một đường dài cuồn cuộn, thanh thế uy mãnh, chẳng khác gì một con rồng vàng dài cả chục trượng, lập tức che khuất cả người y…….”.

Loại khí thế này, trong số cao thủ khinh công tuyệt đối không có người thứ hai. Khinh công của ông không chỉ là đệ nhất dưới ngòi bút của Kim Dung, mà quả thật cũng là đệ nhất trong hầu hết các tiểu thuyết võ hiệp.

Video: Khinh công của Vi Nhất Tiếu.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kiem-hiep-kim-dung-nhung-nhan-vat-co-khinh-cong-an-tuong-nhat-vo-lam-a445642.html