Kiểm tra độ thông minh với list 11 phim 'hack não' bậc nhất

Nếu bạn đã chán với thể loại ngôn tình, tình cảm dễ đoán trước được kết thúc, vậy thì đây chính là list phim cho bạn đổi gió. Những bộ phim này khi xem không hề thư giãn đâu đấy nhé!

Mr. Nobody / Ngài không ai cả (2009)

Quốc gia: Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Đức, Belgium.
Đạo diễn: Jaco Van Dormael.
Diễn viên: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley...
Thể loại: Phim viễn tưởng, tình cảm-Lãng mạn, chính kịch.

Mr. Nobody kể về cuộc đời của Nemo Nobody - người phàm cuối cùng ở 1 thế giới gần như bất tử.

Trên giường bệnh của mình, ông kể câu chuyện về cuộc sống của bản thân từ khi còn rất bé, bắt đầu từ thời điểm bố mẹ ông chia tay nhau trên sân ga. Nemo lúc đó được tự mình quyết định sẽ ở với bố hay mẹ. Chuyến tàu rục rịch khởi hành mang theo mẹ Nemo đi xa, trong khi cậu vẫn chưa thể lựa chọn. Cậu vội cất bước chạy theo mẹ, liệu cậu có lên kịp chuyến tàu?

Việc bắt kịp đoàn tàu số phận hay không sẽ khiến cậu giàu có hay nghèo khổ, hạnh phúc hay bất hạnh trong tình yêu, cưới những cô gái khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, trở thành những người khác nhau.

Nhưng, có một vấn đề là chúng ta không biết được hướng đi nào mới là hướng đi thật của câu chuyện cuộc đời Nemo, không biết được đâu mới là cuộc sống thật sự mà Nemo đã sống, không được biết rằng Nemo đã thật sự ở với bố hay với mẹ.

Mr. Nobody là một bộ phim nghệ thuật đích thực để lại cho khán giả nhiều cảm xúc và chút bâng khuâng trước câu hỏi: "Liệu con đường ta đã chọn là con đường đúng đắn?"

The Man from Earth / Người Bất Tử (2007)

Quốc gia: Mỹ
Đạo diễn: Richard Schenkman.
Diễn viên: David Lee Smith, John Oldman, Tony Todd, John Billingsley
Thể loại: Phim viễn tưởng, Phim chính kịch - Drama, Phim lẻ

Có thể nói The Man from Earth là tác phẩm ít nổi tiếng nhất danh sách này. Phim kể về bữa tiệc chia tay của Giáo sư John Oldman trước khi ông quyết định về hưu.

Tại đây, ông đã tiết lộ cho những người đồng nghiệp rằng ông chính là một người bất tử đã sống trên trái đất hơn 14.000 năm. John kể rằng ông đã từng có cơ hội đi thuyền với Columbus, đã kết bạn với đức Phật Bồ Tát và đã trải qua gần như tất cả các biến cố của lịch sử. Mặc dù The Man from earth kể về lịch sử rất nhiều, nhưng phim chỉ lấy bối cảnh tại căn phòng khách của John, chứ không hề có bất kỳ 1 cảnh flashback hay kỹ xảo nào.

Phim dày đặc các lời thoại mang cực kỳ cuốn hút và chi tiết về những chủ đề như lịch sử, khoa học hay cả triết lý. Có thể nói đây chính là lý do phim kén người xem. Liệu John Oldman có đang nói thật hay chỉ muốn bày ra một trò đùa cuối cùng để chia tay các đồng nghiệp của mình? Nếu câu chuyện của ông là đúng thì con người thật của John Oldman là ai?

The Triangle / Tam giác quỷ (2009)

Quốc gia: Anh, Úc.
Đạo diễn: Christopher Smith.
Diễn viên: Michael Dorman, Henry Nixon, Liam Hemsworth
Thể loại: Phim phiêu lưu, Phim kinh dị.

The Triangle theo chân Jess - nhân vật nữ chính của chúng ta. Ở đầu phim, cô luôn có linh cảm rằng mình sẽ gặp một việc gì đó không lành khi cùng nhóm bạn đến bến cảng địa phương. Và rồi tai họa thay, một cơn bão ập đến khiến cho các bạn trẻ phải tấp vào một con thuyền bỏ hoang.

Trên con tàu bí ẩn này không có một bóng người, đồng hồ trên tàu cũng không hề chạy, thời gian dường như dừng lại nơi đây. Đáng sợ hơn, có vẻ nhưng họ không hề đơn độc. Có ai đó đang săn lùng Jess và nhóm bạn của cô. Nhóm phát hiện ra rằng họ đang bị kẹt trong một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại.

Tất cả mọi người hoàn toàn bị mất phương hướng, không thể nào tìm được tung tích của kẻ giết người. Thêm vào đó, họ luôn có một cảm giác bị rình rập, theo dõi... Jess và nhóm bạn sẽ phải làm gì để thoát khỏi chiếc thuyền tử thần này?

Shutter Island / Đảo kinh hoàng (2010)

Quốc gia: Mỹ.
Đạo diễn: Martin Scorsese.
Diễn Viên: Leonardo Dicaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max Von Sydow, Michelle Williams
Thể loại: Phim phiêu lưu, Phim kinh dị.

Chắc hẳn sẽ có ít bạn còn lạ lẫm với Shutter Island, bộ phim có sự góp mặt của thánh meme - Leonardo DiCaprio vào vai nhân vật chính của chúng ta là Teddy Daniels; và Hulk của MCU -- Mark Ruffalo, trong vai cộng sự của anh - Chuck Aule.

Vào năm 1954, hai cảnh sĩ này được giao trọng trách tìm hiểu vụ mất tích của một phụ nữ đã giết chết chính 3 người con của cô. Tên của người phụ nữ này Rachel Solando, cô là bệnh nhân của bệnh viện dành cho tội phạm tâm thần Ashecliffe trên đảo Shutter, bang Boston. Teddy tin chắc rằng người phụ nữ này chỉ đang ẩn náu đâu đó trên đảo.

Nhờ kỹ năng điều tra xuất sắc của mình, Teddy phát hiện ra được rằng ban điều hành Aschecliff dường như đang che giấu điều gì đó. Phát hiện này càng được củng cố khi những con người này liên tục từ chối cung cấp cho Teddy và Chuck những thông tin có thể giúp họ sớm phá được vụ án.

Rồi, một cơn bão ấp đến, cắt đứt mọi liên lạc từ hòn đảo với đất liền và khiến cho 2 vị cảnh sát kia mặc kẹt ở đây. Càng hòn đảo này lâu, Teddy càng tìm ra được nhiều manh mối khó hiểu như những giấc mơ. Dần dần, anh trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ. Liệu Teddy có thể tin được những người thuộc bênh viện, tin được đồng đội hay thậm chí, tin cả bản thân anh?

The Prestige / Ảo thuật gia đấu trí (2006)

Quốc gia: Mỹ, Anh.
Đạo diễn: Christopher Nolan.
Diễn viên: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Piper Perabo, Rebecca Hall
Thể loại: Phim viễn tưởng, Phim hồi hộp-Gây cấn, Phim Bí ẩn-Siêu nhiên, Phim chính kịch - Drama.

The Prestige xoay quanh cuộc đối đầu giữa hai nhà ảo thuật tài năng: Robert Angier và Alfred Borden (lần lượt do Hugh Jackman và Christian Bale thủ vai). Khi phim bắt đầu, 2 nhân vật chính là 2 người bạn thân. Tuy nhiên, trong một lần biểu diễn, do một sự cố mà Borden vô tình gây ra, Julia - người tình của Angier đã bị tai nạn và chết. Từ đó, họ hận nhau và quay sang làm kỳ phùng địch thủ. Alfred và Borden liên tiếp gây khó dễ cho các buổi biểu diễn của người còn lại. Cứ như vậy, cho đến một ngày Borden tạo ra một tiết mục rất đặc biệt, nó đã thu hút được sự chú ý của Angier. Angier từ đây quyết tâm khám phá để có thể phơi bày bí mật của Borden.

Nếu Memento ở trong list phim có plottwist hay vì đến cuối phim chúng ta có 1 lời giải thích đích thực. Thì ở The Prestige, kể cả khi chúng ta có các lời giải thích, phim vẫn làm chúng ta phải tự đặt các câu hỏi như "huh?" "thế là thế nào?" "ơ thế thì cái kia tại sao lại xảy ra?".

Inception / Kẻ đánh cắp giấc mơ (2010)

Quốc gia: Mỹ, Anh.
Đạo diễn: Christopher Nolan
Diễn viên: Pete Postlethwaite, Claire Geare, Ken Watanabe
Thể loại: Phim hành động, Phim tâm lý.

Không một danh sách phim hack não nào sẽ hoàn thiện nếu thiếu Inception - tuyệt tác, và cũng là tác phẩm thứ 2 của Christopher Nolan trong video hôm nay. Bộ phim này đã mất 10 năm để làm ra vì ông Nolan phải chờ kỹ xảo bắt kịp trí tưởng tượng của ông.

Ở bài viết này mình xin phép được tóm tắt hết sức ngắn gọn thôi nhé! Dom Cobb là nhân vật chính của phim. Anh là người xuất sắc của lĩnh vực trích đoạt thông tin trong tiềm thức con người khi họ đang mơ. Năng lực đặc biệt này khiến Cobb là nhân vật được săn đón trong giới tình báo và xã hội đen. Chính điều này cũng biến anh trở thành một tội phạm quốc tế bị truy nã trên toàn cầu, buộc phải rời xa ngôi nhà thân thuộc và những đứa con yêu quý. Mọi chuyện thay đổi khi Cobb có cơ hội được trở về với cuộc sống lương thiện trước đây. Anh được đề nghị thực hiện một vụ trộm hoàn hảo.

Tuy nhiên, trong nhiệm vụ cuối cùng này, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Tương tự với The Prestige, sau khi xem phim xong, não bạn sẽ tràn đầy các câu như "Tại sao lại thế?" "Ơ thế cuối cùng là như nào?" và 1 câu huyền thoại là "Xem xong đếch hiểu cái gì cả!".

Mulholland Drive / Đường Mulholland (2001)

Quốc gia: Mỹ.
Đạo diễn: David Lynch.
Diễn viên: Naomi Watts,Laura Harring,Justin Theroux,...
Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Kinh Dị.

Mulholland Drive là câu chuyện kể về mối liên hệ đầy phức tạp giữa 3 nhân vật: cô diễn viên trẻ đầy triển vọng Betty, cô gái gặp tai nạn mất trí mang tên Rita và Adam - anh chàng đạo diễn bị vợ cắm sừng.

Đạo diễn gạo cội David Lynch đã vô cùng tài tình khi khéo léo đan xen vào trong phim những mảng chuyện vụn vặt khác nhau hoàn toàn, khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Trong phim, có sự xuất hiện của những chi tiết cực kỳ nhỏ những lại có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn (mình xin phép được giữ bí mật).

Muholland Drive từng được ví như 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt những người ôm mộng về một thế giới Hollywood thiên đường, hoàn mỹ. Nó phơi bày sự ngang trái của danh vọng, sự đam mê danh lợi đến mức rũ bỏ tình yêu không chút tiếc nuối, đến cả sự mất lí trí của con người khi bị phản bội hay sự ảo tưởng khi mỗi người tuyệt vọng nhất.

Nhưng, điều hack não của bộ phim chính là... liệu mọi thứ có thật sự như mình vừa tả? Hay tất cả chỉ là một sự giả dối?

Donnie Darko / Giấc Mơ (2001)

Quốc gia: Phim Mỹ - Châu Âu
Đạo diễn: Richard Kelly
Diễn viên: Jake Gyllenhaal, Holmes Osborne, Maggie Gyllenhaal, Daveigh Chase, Mary McDonnell, James Duval, Arthur Taxier, Patrick Swayze, Mark Hoffman, David St. James, Tom Tangen, Jazzie Mahannah, Jolene Purdy, Stuart Stone, Gary Lundy
Thể loại: Phim Kinh Dị - Ma

Chắc các bạn hẳn còn nhớ từ "Cult-classic" (phim thiêng) mình dùng để chỉ bộ phim It Follows trong video top 6 phim kinh dị đáng xem. Từ đó là từ cũng chính là từ dùng để chỉ bộ phim Donnie Darko này! Donnie Darko là một cult-classic, một phim thiêng. Nó không phải là 1 blockbuster hào nhoáng giải trí mà là một bộ phim cần phải được suy nghĩ nhiều lần. Nó cuốn hút người xem bằng những chi tiết được dàn dựng cực kỳ tỉ mỉ. Vậy thì câu chuyện của Donnie Darko là gì?

Donnie Darko là một cậu học sinh cá biệt bị ám ảnh bởi hình ảnh của một con thỏ khổng lồ luôn tìm cách lôi kéo cậu tham gia một loạt tội ác sau một tai nạn kỳ lạ. Những tình huống ly kì hồi hộp làm khán giả bị cuốn theo sự hoang tưởng trong tiềm thức của nhân vật chính. Cho đến cuối cùng, họ mới nhận ra được sự thật của những hoang tưởng ấy bắt nguồn từ đâu...

Hay lại lời tiên tri về tương lai? Sau khi xem phim 3-4 lần, cùng với đó là việc đọc rất rất nhiều bài báo phân tích, tớ mới có thể thể có một định hình khá hòm hòm về Donnie Dark.

Predestination / Tiền định (2014)

Quốc gia: Mỹ
Đạo diễn: David Lynch
Diễn viên: Naomi Watts,Laura Harring,Justin Theroux...
Thể loại: Phim Tâm Lý, Phim Kinh Dị.

Đây có thể nói là bộ phim hack não ấn tượng nhất. Ngay sau khi xem Predestination xong, não mình đã ngừng hoạt động luôn và mình đã quyết định lên tầng thượng ngồi ngắm sao, suy ngẫm về cuộc đời. Vậy Predestination mang lại điều gì cho khán giả?

Predestination là một bộ phim được lấy ý tưởng từ bộ truyện ngắn viên tưởng của Bobert A Heinlein với tên gọi "All you zombies". Câu chuyện có bối cảnh ở một tương lai xa, khi mà chính phủ đã bí mật phát triển được máy thời gian và họ dùng cỗ máy này vào mục đích ngăn chặn những tội ác trước khi chùng xảy ra.

Nhân vật vô danh chính của chúng ta là một Temporal Agent - một đặc vụ thời gian, người này đặc biệt bị ám ảnh với một tên đánh bom hàng loạt có tên The Fizzle Bomber (ở tiếng Việt thì hắn có cái tên không mấy đáng sợ cho lắm Kẻ đánh bom xịt =)) ). Hắn liên tục lẩn tránh nhân vật chính của chúng ta bằng một cách tài tình nào đó.

Liệu đặc vụ kia có bắt được kẻ sát nhân xuyên thời gian để bảo vệ mạng sống của hàng triệu người không? Câu chuyện của Predestination còn ẩn chứa những gì nữa?

Timecrimes / Tội Ác Xoay Vòng (2007)

Quốc gia: Phim Mỹ - Châu Âu
Đạo diễn: Nacho Vigalondo
Diễn viên: Karra Elejalde, Nacho Vigalondo, Candela Fernández, Bárbara Goenaga
Thể loại: Phim Kinh Dị - Ma

Bộ phim duy nhất không phải của Mỹ ở trong list này. Timecrimes, hay còn được gọi là Los Cronocrimenes trong tiếng gốc của mình - tiếng Tây Ban Nha, là bộ phim khoa học viễn tưởng kể về một người đàn ông tên Hector, sau khi ông di chuyển đến ngôi nhà mới với vợ trong một khu rừng.

Trong một lần đang ngắm rừng qua ống nhòm, ông đã vô tình thấy bóng dáng của cô gái khỏa thân. Và như bất kỳ người đàn ông thông minh nào, ông quyết định đi tiến lại gần để có thể ngắm cô dễ hơn. Nhưng gái đẹp khỏa thân thì không thấy đâu, thay vào đó, ông lại chạm trán một thằng trẻ trâu, đeo băng che kín mặt. Hắn ngay lập tức tiến đến và đâm Hector dã man. May mắn thay, nhân vật chính cua chúng ta đã kịp thời trốn thoát rồi trở về nhà của mình.

Liệu tên khùng kia có tìm được nhân vật chính của chúng ta? Ông sẽ trốn thoát tên sát nhân này ra sao? Và câu hỏi quan trọng nhất, kẻ đeo băng kín mặt kia là ai, tại sao hắn lại muốn giết Hector?

Primer / Máy Thời Gian (2005)

Quốc gia: Mỹ.
Đạo diễn: Shane Carruth.
Diễn viên: Shane Carruth, David Sullivan
Thể loại: Phim viễn tưởng, Phim hồi hộp-Gây cấn, Phim chính kịch - Drama.

Primer được mệnh danh là bộ phim khoa học hack não nhất thể giới! Thật đấy, mình không đùa đâu, google mà xem. Primer được viết bởi Shane Carruth, được đầu tư bởi Shane Carruth, đạo diễn bởi Shane Carruth, edit bởi Shane Carruth, và tất nhiên, diễn viên chính do chính Shane Carruth đóng.

Ở Primer, vào các buổi tối cuối tuần, trong một ga-ra ở vùng ngoại ô, 4 người bạn cùng nhau chế tạo một cỗ máy sửa lỗi sai. Những ý tưởng, cơ chế hoạt động, một vài hiệu ứng ngẫu nhiên xuất hiện đánh dấu một bước tiến dài về công nghệ Và qua những cuộc thử nghiệm, hai trong số bốn người này phát hiện ra rằng thiết bị họ đang chế tạo là một thứ vô giá - một chiếc máy thời gian.

Niềm tin bị thử thách khi họ phải đối diện với câu hỏi: Bạn có thể làm gì nếu có 1 chiếc máy thời gian? Và, bạn có thật sự muốn làm như vậy không? Mình xin nói luôn, Primer dày đặc những cuộc hội thoại về khoa học, vật lý, các thuyết về thời gian, vũ trụ, các dòng thời gian song song.

Trang Luv (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/kiem-tra-do-thong-minh-voi-list-11-phim-hack-nao-bac-nhat-89479-7.html