Kiên Giang: Làm 'mất mặt' con trai tại bàn nhậu, cha dượng bị đâm tử vong

Bực tức vì cha dượng la mắng mình ngay tại bàn nhậu, Lắc vào nhà lấy con dao và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Theo CAND, chiều 20/2 (mùng 5 Tết) ông Võ Văn Khuôn (cha dượng của Lắc, ngụ cùng địa chỉ trên) tổ chức nhậu tại nhà, có Lắc cùng nhậu. Sau khi nhậu một lúc, “rượu vào lời ra”, Lắc xảy ra mâu thuẫn với cha dượng.

Lê Trung Lắc tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khi đó, Người lao động thông tin thêm, nguyên nhân được xác định là do Lắc có lời lẽ không đúng mực theo kiểu "rượu vào lời ra". Bực tức vì bị ông Khuôn mắng tại bàn nhậu, Lắc ra phía sau nhà lấy con dao rồi bất ngờ ôm ông Khuôn và đâm ông này nhiều nhát từ phía sau gây thủng phổi.

Do vết thương quá hiểm nên ông Khuôn đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng Lắc thì bị người dân xung quanh vây bắt giao cho cơ quan công an xử lý.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kien-giang-lam-mat-mat-con-trai-tai-ban-nhau-cha-duong-bi-dam-tu-vong-d119989.html