Kiện hãng du thuyền để xác hành khách phân hủy

Một góa phụ đã đâm đơn kiện hãng du thuyền Celebrity Cruises vì đã để xác chồng bà phân hủy sau khi ông qua đời vì một cơn đau tim.

Con tàu nổi tiếng Equinox.

Con tàu nổi tiếng Equinox.

Gia đình bà quả phụ Marilyn Jones (sống ở Florida Panhandle) cáo buộc hãng Celebrity Cruises đã không xử lý đúng cách đối với thi thể của chồng bà sau khi ông qua đời vì một cơn đau tim trên một con tàu của hãng vào tháng 8/2022.

Bà Marilyn Jones cho biết thi thể chồng bà đã bị phân hủy khiến gia đình bà bị tổn thương tinh thần nặng nề.

Theo đơn kiện được đệ trình ở bang Florida, vào ngày 15/8/2022 sau khi Robert Jones, người chồng chung sống 55 năm của bà qua đời vì một cơn đau tim, thi thể của ông được bảo quản gần một tuần bên trong tủ mát thường được sử dụng cho đồ uống thay vì nhà xác được làm lạnh đúng cách.

Thi thể của ông đã bị trương lên và chuyển màu xanh. Điều đó khiến gia đình không thể tổ chức tang lễ với một quan tài mở “vốn là một phong tục lâu đời của gia đình và là điều mà gia đình ông ấy mong muốn”, đơn kiện viết. Bên nguyên đơn đang đòi bồi thường 1 triệu USD.

Hãng tàu Celebrity Cruises từ chối bình luận, viện cớ do sự nhạy cảm của vụ việc và “sự tôn trọng đối với gia đình”.

Con tàu nổi tiếng Equinox treo cờ Malta du ngoạn quanh vùng Caribe từ Fort Lauderdale và có thể chở gần 3.000 hành khách và 1.200 thành viên thủy thủ đoàn.

Được biết, sau khi Robert Jones qua đời, người vợ góa của ông đã được thủy thủ đoàn đưa ra hai lựa chọn. Họ đã nói với bà Marilyn Jones, 78 tuổi, rằng thi thể của ông có thể được đưa đến điểm dừng chân tiếp theo ở Puerto Rico, hoặc được cất giữ trong nhà xác cho đến khi con tàu quay trở lại Fort Lauderdale sau 6 ngày. Chuyện này không phải hiếm vì đôi khi vẫn xảy ra việc hành khách đột tử trên tàu và hầu hết các tàu du lịch lớn đều có nhà xác.

Thủy thủ đoàn nói với bà rằng nếu chọn Puerto Rico, bà sẽ phải đi cùng với thi thể và sau đó được sắp xếp phương tiện vận chuyển trở lại Florida. Bà Marilyn Jones cũng được cho biết chính quyền đảo có thể sẽ yêu cầu khám nghiệm tử thi, điều này có thể khiến việc trở về của họ bị trì hoãn thêm. Vì ở một mình nên bà chọn nhà xác, nhưng “đó không phải là nơi đủ điều kiện để bảo quản thi thể”, đơn kiện viết.

Khi con tàu đến Florida, một nhân viên nhà tang lễ và Phó Cảnh sát trưởng hạt Broward nhận thấy nhà xác dường như “không hoạt động”. Sau đó, họ tìm thấy thi thể ông Robert Jones trong một chiếc tủ lạnh thông thường không có cửa ngăn. Họ nhận thấy rằng nhiệt độ tủ lạnh cao hơn đáng kể so với nhiệt độ tiêu chuẩn của việc bảo quản thi thể và hài cốt của Robert Jones đang ở “giai đoạn phân hủy nặng”.

Hành động của thủy thủ đoàn đã khiến gia đình “bị tổn thương nặng nề khi hình dung việc thi thể của ông Jones bị phân hủy một cách khủng khiếp và thủy thủ đoàn đã bị bỏ mặc cha, chồng của họ một cách nhẫn tâm trong tủ lạnh đồ uống, không mảy may nghĩ tới phẩm giá của ông ấy”, đơn kiện viết.

Các luật sư của bà Marilyn Jones đang hỗ trợ hết sức cho gia đình để tìm lại công bằng cho người đã mất.

Hà Mai

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/kien-hang-du-thuyen-de-xac-hanh-khach-phan-huy-376220.html