Kiến trúc sư người Pháp nặng lòng với Điện Biên Phủ

Lần thứ 3 trở lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Phủ, Patrick Coulombel - kiến trúc sư người Pháp - không giấu nổi niềm xúc động trước sự đổi thay của chiến trường năm nào. Đặc biệt hơn khi chuyến đi lần này của ông có bạn đồng hành là cô con gái 14 tuổi yêu lịch sử Việt Nam qua những câu chuyện mà cha và ông nội vẫn kể.

Patrick Coulombel và con gái bên hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Hà

Có mặt tại Điện Biên Phủ sau chuyến bay dài từ Pháp đến Hà Nội rồi lại đi xe ô tô gần 10 giờ đồng hồ từ Hà Nội lên, Patrick Coulombel tuy mệt nhưng vẫn cùng cô con gái nhỏ ra đường xem không khí nhộn nhịp của dân người dân Việt Nam trong ngày lễ lớn. Khác với rất nhiều du khách phương Tây đến Điện Biên do tò mò về tiếng tăm "lừng lẫy năm châu" của chiến thắng năm ấy, với Patrick, chuyến đi lần này là một dịp để lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Patrick cho biết, trước đây, cha của ông cũng có mặt chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ trong khoảng 6 tháng. Năm1954, khi quân đội Pháp thua trận, ông ấy may mắn được dẫn giải về nước. "Năm 1963, tôi ra đời. Tuổi thơ của tôi là những câu chuyện về cuộc sống của người Việt Nam lúc bấy giờ. Cha tôi cũng kể rất nhiều về Điện Biên Phủ, đến mức tôi cảm thấy thân quen vô cùng và quyết tâm phải đến nơi này", Patrick kể.

Nghĩ là làm. Cách đây 24 năm, Patrick đã đến Việt Nam lần đầu. "Lúc đó Việt Nam còn khá ít nhà cửa, xe cộ. 10 năm sau, tôi tiếp tục trở lại và cho đến bây giờ, mọi thứ đã phát triển hơn rất nhiều", Patrick chia sẻ. Trong con mắt của một người Pháp luôn nặng lòng với Việt Nam và đặc biệt là Điện Biên Phủ, sự thay đổi đến kinh ngạc của Điện Biên khiến ông không khỏi xúc động. "Mọi thứ đều tốt hơn trước rất nhiều, tuy nhiên có một thứ rất quan trọng không bao giờ thay đổi, đó là tinh thần dân tộc của người Việt Nam luôn tồn tại trong mỗi người. Có lẽ có là lý do mà Điện Biên Phủ luôn được coi là "tượng đài chiến thắng" của các bạn", Patrick nhấn mạnh.

Patrick Coulombel và con gái tham quan các di tích lịch sử tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Quang Dũng

Đối với Patrick nói riêng và rất nhiều người Pháp nói chung, chiến dịch Điện Biên Phủ là cột mốc chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam, giành lại tư do và độc lập cho đất nước Việt Nam. Trải qua những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại, Việt Nam đã vươn mình kiến thiết đất nước và có được nhiều thành tựu sau đó. Và khi đã bình thường hóa quan hệ thì hiện nay, Pháp và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác chiến lược, nâng cao tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đó cũng là một trong lý do khiến Patrick đến Việt Nam nhiều lần, bên cạnh việc để ôn lại những kỷ niệm ngày nhỏ được bố kể về Việt Nam mà ông thuộc đến nằm lòng.

"Con gái tôi năm nay đã14 tuổi, độ tuổi đủ để có thể hiểu về những câu chuyện lịch sử của cha ông. Tôi mong rằng việc cùng con đến đây là một cách tiếp nối mong muốn của gia đình về sự gắn kết, thân thiện giữa những người Pháp và người Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để cô bé hiểu hơn về lịch sử trong những lời kể của ông nội", Patrick tâm sự

Đi một vòng quanh những di tích lịch sử và dừng lại trước Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Patrick nói với con gái rất nhiều về những người chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch năm đó. Trải qua 70 năm, hiện nay Việt Nam là một đất nước yên bình với những con người thân thiện. Chiến tranh cũng không còn hiện hữu ở mảnh đất này. Lịch sử còn đó nhưng mỗi người dân Việt Nam đều ý thức rằng chúng ta đều hướng về tương lai tươi sáng và không quên trân trọng quá khứ. Đó cũng chính là lý do khiến Patrick Coulombel càng thêm yêu mến và nặng lòng với đất nước và con người Việt Nam, coi Việt Nam là điểm đến lý tưởng trong mỗi kỳ nghỉ của gia đình.

Thu Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/kien-truc-su-nguoi-phap-nang-long-voi-dien-bien-phu-20240511071153749.htm