Kiệu hoa lọng vàng rộn ràng rước lợn đẹp lúc nửa đêm
17 'ông lợn' được trang trí đẹp, đưa lên kiệu lọng vàng rước vào đình làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lúc nửa đêm để tưởng nhớ công ơn của Đức thành hoàng.
XEM CLIP:
Vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân xã La Phù tổ chức lễ rước "ông lợn" để tưởng nhớ công ơn của Đức thành hoàng Tĩnh Quốc Tam Lang thời Hùng Duệ Vương thứ 6.
Trước đó, vào tháng 2, mỗi thôn chọn một gia đình đáp ứng đầy đủ các quy định trong hương ước để nuôi lợn.
Gia đình được chọn nuôi lợn phải có ông bà, bố mẹ song toàn (còn sống khỏe mạnh), gia đình nề nếp, sống văn minh, có đủ con trai và con gái. Gia đình không cần phải giàu có, nhưng cũng không quá nghèo túng.
Những gia đình được chọn nhưng trong năm bất ngờ có tang thì “ông lợn” sẽ được chuyển sang gia đình khác có đủ những tiêu chuẩn trên để tiếp tục nuôi.
Con lợn được chọn phải là lợn đực, mông vai nở nang, lưng thẳng như đòn gánh, tai to, mình trắng hồng.
“Ông lợn” ăn cháo cùng với rau củ quả, không được nấu đồ thừa cho ăn, kể cả cơm trắng nhà ăn thừa. Chuồng lợn luôn được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.
Ông Trần Văn Chúc (80 tuổi), một vị cao niên trong xã cho biết: Lễ hội rước “ông lợn được tổ chức tại La Phù trong suốt 300 năm qua
Vào sáng 13 tháng Giêng âm lịch, "ông lợn" được tắm rửa sạch sẽ, được mổ thịt để chuẩn bị làm lễ
Chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất trước khi đưa vào tế lễ