Kim chi ngọc diệp tập 4: Phúc Khang An, chàng hại ta thê thảm quá…

Những diễn biến kịch tính xoay quanh tập 4 của Kim chi ngọc diệp (Diên Hi công lược ngoại truyện) đang dần được hé lộ. Ta từng nói nếu chàng phản bội ta sẽ xé xác chàng nhưng ta không làm được. Phúc Khang An, chàng hại ta thê thảm quá...

Ở tập 3 của hậu truyện Diên Hi công lược: Kim chi ngọc diệp, khán giả đã nhìn thấy bộ mặt dã tâm của Tư Uyển cùng Phúc Khang An khi họ phối hợp để hãm hại công chúa Chiêu Hoa. Diễn biến sẽ được tiếp tục trong tập 4 với sự trợ giúp của Lệnh hoàng quý phi (Ngô Cẩn Ngôn) khi hóa giải được nước cờ của cặp đôi phản diện này.

Khi Tư Uyển đang giả tự tử để gieo tiếng ác cho Chiêu Hoa thì bất ngờ Lệnh hoàng quý phi “ghé thăm”, không cho nô tì đi rêu rao lung tung, tận hưởng vở bi kịch tâm đắc của vị cách cách mưu mô. Bà còn tốt bụng “khuyên” cô gái đáng thương kia tịnh dưỡng cho tốt để ngày mai lấy sức cáo trạng, đủ để thấy ta đây không hề ngao ngán mưu kế của bất kì ai, càng đấu càng có khí thế.

Hoàng quý phi “ghé thăm” Tư Uyển cách cách

Mặc dù đã ra mặt nhưng không vì thế mà Chiêu Hoa có thể “vượt ải” dễ dàng, đúng sai giờ đây đã không còn quan trọng, cái chính vẫn là bên nào giành được chiến thắng. Dưới sức ép của tông thất, họ trình tấu hoàng thượng nên trừng trị thất công chúa ương ngạnh kia và cả mẫu thân Lệnh hoàng quý phi của nàng ta vì tội quản giáo không nghiêm, thế nhưng họ quên mất công chúa lớn lên từ chỗ của… thái hậu.

Ngay lúc này Chiêu Hoa đột nhiên diện thánh và nhận phần lỗi về mình, đồng thời cũng “cảm thán” cho tấm chân tình của Tư Uyển cách cách với hoàng tử Mông Cổ nên muốn “nhượng” lại vị hôn phu của mình cho người kia. Từ một người bị hại, Tư Uyển bỗng chốc trở thành cô gái lụy tình gây bao điều thị phi, mất đi tiếng tăm vốn có của mình.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chiêu Hoa biết được thì ra người bạn hữu luôn giúp đỡ cô trên con đường chinh phục trái tim vị hôn phu chính là tên tiểu nhân hiến kế cho kẻ thù mình. Ngay lúc lòng tự tôn cùng cảm giác khó chịu dâng lên cao trào, Phúc Khang An nhẹ nhàng giải thích tất cả những chuyện xảy ra đều là vì hắn đã trót yêu Chiêu Hoa, không muốn mất người thương trong tay nam nhân khác. Và cũng chính Phúc Khang An đã dìu dắt nàng công chúa tiếp nhận con người thật của bản thân. Nếu theo dõi ở tập đầu tiên của bộ phim, có thể nhận ra thế giới mà Chiêu Hoa cảm nhận khác với người thường: nàng ta không thể phân biệt được màu sắc.

Lần đầu tiên trong đời, Chiêu Hoa khẽ rung động trước hương vị mật ngọt của tình yêu. Nàng ta yêu nam nhân này, ngay cả tính xấu của hắn, nàng cũng yêu. Chính người này đã dẫn Chiêu Hoa bước ra sự mặc cảm về bệnh tật và chấp nhận nó, khiến cho nàng ta trải nghiệm muôn vàn cung bậc của cảm xúc.

Mặc cho người mẹ nhắc nhở, Chiêu Hoa vẫn một mực yêu hắn.Thế nhưng cô cũng có lòng tự tôn của riêng mình, nếu hắn phản bội thì cô sẽ xé xác hắn.

Và sự thật ngay trước mắt, người mà cô yêu đã phản bội cô. Dù cho trước đây có phải hứng chịu trăm ngàn mưu kế từ Tư Uyển, cô cũng không đau đớn như lúc này. Chàng đã nói yêu ta, trao cho ta biết bao hi vọng nhưng tại sao lại đâm ta một nhát đau thế này. Đối với người con gái thời ấy không gì quan trọng hơn sự trong sạch, đặc biệt là một vị công chúa Đại Thanh cao cao tại thượng. Thanh danh bị vấy bẩn, phải chịu một nỗi sỉ nhục đối với cô gần như vô hạn, trái tim như bị siết chặt bởi những tổn thương không một lối thoát. Phúc Khang An, chàng hại ta thê thảm quá…

Cứ ngỡ rằng sẽ yêu nhau và cùng bước chung đôi, thế nhưng lòng thù hận che khuất đi tất cả và người gánh chịu đau đớn này là Chiêu Hoa.

Đau đớn tột độ cùng nỗi ám ảnh day dứt, vô tình khơi gợi lại kí ức kinh hoàng năm cô mười một tuổi. Diễn biến tiếp theo như thế nào, cùng nhau đón xem tập tiếp theo của hậu truyện Diên Hi công lược: Kim chi ngọc diệp trên hệ thống netflix.

Bảo Đặng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-4-kim-chi-ngoc-diep-dien-hi-cong-luoc-ngoai-truyen-6790811.html