Kimi Raikkonen: Lịch sử F1 gọi tên anh

Trong khi mọi người choáng ngợp bởi những thành tích của Lewis Hamilton ở mùa giải đua xe Công thức 1 F1 2020 thì ở một góc cạnh khác, Kimi Raikkonen lại đi vào lịch sử làng đua F1 với thành tích trở thành tay đua giàu kinh nghiệm nhất đang thi đấu.

Kimi Raikkonen hiện thi đấu cho đội đua Alfa Romeo. Ảnh: F1

Kimi Raikkonen hiện thi đấu cho đội đua Alfa Romeo. Ảnh: F1

* Tay đua “lão luyện” nhất

Tại vòng đua F1 Eifel Grand Prix 2020, cả thế giới ngả mũ cúi chào tay đua người Phần Lan đánh dấu sinh nhật lần thứ 41 (Kimi sinh ngày 17-10-1979) bằng kỷ lục dành cho tay đua “lão luyện” nhất qua mọi thời đại với chặng đua Grand Prix thứ 323 trong sự nghiệp. Raikkonen chính thức vượt qua tay đua người Brasil Rubens Barrichello - người giữ kỷ lục trước đó. Và với những chặng đua còn lại trong mùa giải 2020, Raikkonen tiếp tục nâng cao kỷ lục của anh một cách tuyệt đối. Tại đường đua F1 Bồ Đào Nha ngày 25-10, Raikkonen đã nâng số lần xuất phát Grand Prix lên 324.

Khi được hỏi cảm giác phá kỷ lục như thế nào, câu trả lời của Raikkonen mang vẻ khiêm tốn và thực tế như bản tính lâu nay của con người anh. “Mọi kỷ lục sẽ bị phá vỡ tại một số thời điểm trong hầu hết các môn thể thao mà. Đó chỉ là cách nó (luôn) xảy ra thôi. Nhưng tôi đã nói về điều này nhiều lần, hiện tại tôi không nghĩ kỷ lục mang đến điều gì khác biệt đối với mình. Nhưng có lẽ trong tương lai, khi tôi nhìn lại mọi thứ, dù con số sẽ như thế nào hay vị trí ra sao, có lẽ tôi sẽ nhìn kỷ lục khác hơn một chút” - Raikkonen trả lời trang tin chính thức của F1.

Trong khi đó, thế giới F1 lại dành cho tay đua Phần Lan những lời tôn vinh có cánh. Đối với cả đội đua Sauber/Alfa Romeo và người hâm mộ F1 trên toàn thế giới, khởi đầu kỷ lục của Kimi là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp nổi tiếng của anh. Beat Zehnder, Giám đốc thể thao của đội đua Alfa Romeo ca ngợi Kimi trên trang web chính thức của Alfa Romeo: “Đó là một kỷ lục thế giới và Kimi có thể tự hào về những gì mình đã đạt được trong hai thập niên qua. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho làng đua xe F1 thế giới. Và không giống như nhiều người khác, anh ấy chưa bao giờ thay đổi con người của mình. Anh ấy vẫn thẳng thắn, trung thực và đó là điều khiến anh ấy trở nên đặc biệt. Sự nghiệp của anh ấy thật xuất sắc!”.

* “Người băng” ấm nồng

The Iceman (Người băng) là biệt danh của Kimi Raikkonen vốn do ông chủ đội đua cũ Ron Dennis đặt cho tay đua Bắc Âu - xác định chính danh Kimi Raikkonen trong làng F1. Kimi từ khi chính thức đua Grand Prix lần đầu năm 2001 với đội Sauber, luôn được yêu mến bởi anh là một người đàn ông kiệm lời, chỉ “nói chuyện” bằng những thành tích trên đường đua. Kimi đã giành được 21 lần vô địch Grands Prix (lần đầu tại Malaysia năm 2003), đoạt danh hiệu tay đua vô địch thế giới năm 2007 trong màu áo Ferrari. Bên cạnh huyền thoại 7 lần vô địch thế giới Michael Schumacher trước đây hay một Lewis Hamilton đang thống trị tuyệt đối ở làng đua F1 hiện tại, Kimi vẫn đánh dấu mình là “một trong những tay đua hấp dẫn và hấp dẫn nhất trong thời đại” và là “người đàn ông được khán giả hâm mộ môn F1 trên toàn thế giới yêu quý” theo đánh giá của nhà báo kỳ cựu Lawrence Barretto của trang tin F1.

Steve Robertson, người quản lý của Kimi nói rằng: “Kimi có tố chất tuyệt vời. Anh ấy là một tay đua thực thụ có khả năng chiếm ưu thế tuyệt đối và hoàn toàn tận tâm trong việc đua xe”. Trong cuốn sách tiểu sử The Unknown Kimi Raikkonen do tác giả Kari Hotakainen viết (ảnh bên trái - mới được xuất bản tại Việt Nam năm 2020 với tựa đề Kimi Raikkonen - Tay đua vô địch F1), ông Jukka Viitasaari, một nhà vật lý trị liệu giúp đỡ Kimi từ khi anh chỉ là “một tay đua Phần Lan nghèo 21 tuổi” tiết lộ bí quyết thành công của anh: “Tôi nhận thấy ngay rằng Kimi đã tiến bộ kinh khủng, bởi vì cậu ấy thực sự mong muốn tiến bộ... “Kimi là một con mèo. Sống động và giàu sức bật. Mèo làm những gì nó muốn, chó làm điều được sai bảo. Không thể ra lệnh cho Kimi!”.

“Kimi có cặp mắt tinh khó tin nổi. Thông tin đi vào qua cặp mắt đó. Ðó là một tài năng thiên bẩm trong việc cảm nhận hình dạng và chuyển động. Chúng tôi cũng thực hành tư thế trồng chuối ngược và chống tay. Nó giúp cậu ấy đo lường không gian khi lộn ngược... Kimi có một trái tim lớn. Cậu ấy quan sát và lắng nghe, không nói ngay lập tức. Khi nói, bạn không cảm nhận được điều gì” - đó là những tố chất thiên bẩm, đồng thời thể hiện cá tính của Kimi qua tiết lộ của Viitasaari trong sách, qua đó giúp công chúng hiểu được những thành công của Kimi Raikkonen ngày hôm nay đến từ đâu.

* Người của gia đình

Sau bao chặng đua Grand Prix đầy vui buồn, những vinh quang lẫn thất bại, Kim Raikkonen, ở tuổi tứ thập, đã là một người đàn ông rất khác. Anh “đã trở thành người đàn ông của gia đình”. Cây viết Lawrence Barretto của trang tin F1 miêu tả cuộc sống của “một người cha đua xe” như Kimi đầy dí dỏm: “Anh ấy vẫn rất thích ngủ. Anh ấy vẫn thích vui vẻ với bạn bè của mình. Anh ấy vẫn rất thích phá cách. Nhưng những trường hợp như vậy bây giờ đã hiếm hơn. Nó đã trở thành niềm vui có tổ chức, dành thời gian cho hai con Robin và Rianna, và vợ Minttu - và tất nhiên là những cam kết đua xe của anh ấy”.

Kimi Raikkonen cân bằng giữa đường đua và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ảnh: F1

Còn Kimi thì bộc bạch: “Cuộc sống tự động thay đổi khi bạn có con”. Gương mặt tay đua kỳ cựu của làng Grand Prix năm nay ngay lập tức sáng lên khi trò chuyện về gia đình. “Cuộc sống của tôi bận rộn hơn theo nhiều cách - và đó là một điều tốt. Bạn phải lên kế hoạch nhiều hơn một chút”. Theo đó, tay đua Phần Lan ngoài việc đáp ứng lịch trình từ nhóm cho việc đua xe thì cố gắng “dành rất nhiều điều cho gia đình” dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. “Nhưng đó là cuộc sống mà” - Kimi bảo.

Raikkonen quyết định chọn Alfa Romeo làm bến đỗ sau khi rời đội Ferrari một phần cũng là do bản doanh của đội đua Thụy Sĩ nằm ở Hinwil gần nhà. Raikkonen cho rằng điều này “giúp ích rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian”. Bằng cách đó, anh có thể “dành cả ngày đi chơi với lũ trẻ”, giúp cậu con trai Robin chơi với chiếc ô tô nhựa rồi đến tập đua xe go-kart. “Robin thực sự thích nó” - Raikkonen bày tỏ niềm vui khi anh giờ đây có thể dùng kinh nghiệm của mình để huấn luyện cậu con trai tập đua go-kart. Ít ra, anh đã “nói với con rằng hãy cẩn thận và đừng làm bất cứ điều gì điên rồ” trên đường đua. Còn quá sớm để nói rằng hai cha con là “hổ phụ sinh hổ tử”, tuy nhiên, với Robin thì niềm đam mê đua xe của người cha nổi tiếng lại thêm phần gắn kết. Không nghi ngờ gì, đua xe đã là định mệnh ngọt ngào nhất của Kimi Raikkonen.

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202010/kimi-raikkonen-lich-su-f1-goi-ten-anh-3028520/