Kinh dị chất đống phân bò sống lên người và cái kết đắng

Chữa rắn cắn cho vợ bằng phương pháp kinh dị, đắp phân bò sống lên người, người đàn ông vô tình hại vợ chết vợ một cách công khai chỉ vì thiếu hiểu biết, gây xôn xao dư luận.

Câu chuyện đắp phân bò sống lên người này diễn ra mới đây, tại Bulandshahr, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Người bị chết là cô Devendri, 35 tuổi trong khi vào rừng kiếm củi đã bị rắn độc cắn.

Ngay sau khi gặp nạn, cô Devendri đã chạy về nhà cầu cứu chồng mình Mukesh. Thế nhưng thay vì đưa vợ đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời, anh Mukesh lại đưa vợ đến một chuyên gia về rắn người địa phương có tên Murarey.

Anh Mukesh bị thuyết phục rằng, điều trị theo phương pháp kỳ lạ, ủ phân bò tươi lên người sẽ giúp hút nọc độc rắn cho cô Devendri.

Anh Mukesh ủ vợ mình trong đống phân bò ngay giữa đường, sau đó cùng Murarey ngồi bên cạnh, tụng những lời cúng bái. Đông đảo dân làng đã kéo tới để xem sự kiện chữa bệnh kỳ lạ này. Sau 75 phút mới được bới ra khỏi đống phân bò, cô Deventri đã chết ngạt trước khi chết vì bị nọc rắn đầu độc.

Trả lời về cái chết đầy oan ức của người vợ, anh Mukesh cho biết: "Chúng tôi đã thử một số loại thuốc, một loại bột nghiền và cột một sợi dây thừng quanh cánh tay cô ấy. Thế nhưng người nuôi rắn đã khuyên rằng nên bọc cô ấy trong phân bò...

...vì vậy, tôi đã làm theo. Người nuôi rắn rất tự tin, chúng tôi bọc Devendri trong phân bò khoảng 75 phút. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ chết".

Về phía, Murarey, người đưa ra lời khuyên vô trách nhiệm, anh trả lời ngắn gọn và thừa nhận sai lầm: "Tôi nghĩ con rắn cắn cô ấy là cắn hổ mang. Và vâng, cô ấy chết vì bị ngạt khi bị bọc trong phân bò".

Sự việc xảy ra, nhưng không có ai báo cáo hay khiếu nại sự việc lên cảnh sát.

Mời quý vị xem video: Cách trích xuất nọc độc của loài rắn

Kiều Dụ (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/kinh-di-chat-dong-phan-bo-song-len-nguoi-va-cai-ket-dang-1048595.html