Kinh dị, giết chóc – những tấm vé nóng cho 'đỉnh cao' Cannes 2018

Điểm qua những cái tên được kỳ vọng nhất cho danh hiệu Cành Cọ vàng trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 71.

Một trong những liên hoan phim ảnh hàng đầu thế giới, Liên hoan phim Cannes 2018 sẽ khai mạc vào Thứ Ba (8/5) tại thành phố nghỉ mát nổi tiếng của nước Pháp.

Không phải là một sự kiện quy tụ dàn sao hào nhoáng như Oscar, Cannes thường được đánh giá cao bởi nỗ lực tôn vinh những bộ phim tươi mới và mang đậm chất nghệ thuật.

Bộ phim "Everybody Knows" với sự tham gia của cặp vợ chồng ngoại đời thực là Penélope Cruz và Javier Bardem

Tuy nhiên, nhìn vào danh sách chạy đua Cành Cọ vàng năm nay, những người hâm mộ “kịch tính” Hollywood vẫn có thể hài lòng với sự xuất hiện của Penélope Cruz và Javier Bardem trong bộ phim mở màn mùa giải “Everybody Knows” (tạm dịch: Mọi người đều biết). Cặp đôi quyền lực được kỳ vọng sẽ truyền tải sự thấu hiểu và ăn ý ngoài đời thật, vào trong tác phẩm kinh dị tiếng Tây Ban Nha của đạo diễn Asghar Farhadi.

Andrew Garfield (bên phải) trong một cảnh quay của "Under the Silver Lake"

Một bộ phim tâm lý kinh dị đáng chú ý khác là “Under the Silver Lake” (tạm dịch: Dưới hồ bạc) với sự tham gia của nam diễn viên người Anh Andrew Garfield trong vai một người đàn ông trẻ sống vô mục đích, không ngừng tìm kiếm người hàng xóm mất tích (do Riley Keough thủ vai).

Một cảnh trong bộ phim "Dogman"

Lấy cảm hứng từ một vụ giết người gây sốc toàn nước Ý năm 1980, “Dogman” (tạm dịch: Cẩu nhân) hứa hẹn là một bộ phim quay trở về với phong cách theo chủ nghĩa tự nhiên của đạo diễn Matteo Garrone – người từng hai lần giành được Giải thưởng lớn.

Poster bộ phim hình sự "Knife + Heart"

Cũng lấy chủ đề về những vụ án mạng là “Knife + Heart” (tạm dịch: Dao + Tim) do Yann Gonzalez đạo diễn. Là một trong bốn bộ phim Pháp tranh Cành Cọ vàng năm nay, “Knife + Heart” có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Vanessa Paradis trong vai một nhà sản xuất phim cấp 3 dành cho người đồng tính, bị vướng vào một tội ác bất ngờ.

Một cảnh trong bộ phim tình cảm "Sorry Angel"

Khán giả ưa thích những tác phẩm bi có thể tìm đến bộ phim “Sorry Angel” (tạm dịch: Xin lỗi thiên thần) của đạo diễn Christophe Honore. Là một câu chuyện về tình yêu và bệnh tật, “Sory Angel” nói về mối quan hệ phức tạp của một sinh viên trẻ tuổi (do Vincent Lacoste thủ vai) đến từ Brittany và một nhà văn 40 tuổi (do Pierre Deladonchaps thủ vai) tại Paris.

Đạo diễn Stephane Brize của bộ phim "At War" nói về một cuộc đình công tại Pháp

Nước chủ nhà của Cannes là quốc gia “nổi tiếng” bởi những cuộc đình công mọi lúc, mọi ngành nghề; chính vì vậy, không hề ngạc nhiên khi nam diễn viên gạo cội người Pháp Vincent Lindon đã hợp tác với đạo diễn Stephane Brize trong một bộ phim nói về chính những người công nhân tham gia đình công, mang tựa đề “At War” (tạm dịch: Chiến tranh). Lindon vào vai một người đại diện cho hàng nghìn công nhân trong cuộc chiến giành lợi ích tại một nhà máy sắp đóng cửa.

Những nữ binh lính trong bộ phim "Girls of the Sun"

Trong khi đó, chiến tranh thực sự lại là bối cảnh cho “Girls of the Sun” (tạm dịch: Các cô gái mặt trời), một bộ phim Pháp khác, đồng thời là một trong ba bộ phim tranh Cành Cọ vàng của một nữ đạo diễn. Khác với các bộ phim chiến tranh thông thường, “Girls of the Sun” chủ yếu nói về các binh lính nữ, thành viên của một tiểu đoàn người Kurd trong cuộc chiến giải phóng quê nhà khỏi nhóm khủng bố IS.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/kinh-di-giet-choc-nhung-tam-ve-nong-cho-dinh-cao-cannes-2018-335320.html