'Kinh hãi' trước người cú khiến ai nhìn vào là bị hóa đá

Người cú ở Cornwall, Mỹ được cho là đã khiến một người phụ nữ sợ chết khiếp và hóa thành đá.

Lần đầu tiên các nhân chứng báo cáo nhìn thấy người cú là vào ngày 17/4/1976 tại làng Mawnan, Cornwall, Mỹ.

Khi đó, các nhân chứng đã nhìn thấy sinh vật bí ẩn này đậu trên nóc một nhà thờ.

Sinh vật này có hình dáng giống loài cú nhưng lại có kích thước cơ thể, hình dáng khá giống một người đàn ông.

Theo lời kể của các nhân chứng, người cú này có đôi tai nhọn, mắt màu đỏ rực giống như lửa địa ngục, có móng vuốt hình gọng kìm màu đen ghê sợ.

Đặc biệt, nó được miêu tả có đôi cánh lớn màu xám. Mỗi khi người cú tung cánh bay lượn trên bầu trời thì mặt đất bị cuốn bụi mù mịt. Điều này khiến người dân vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Người dân trong làng Mawnan từng truyền tai nhau câu chuyện rùng rợn về người phụ nữ có tên Julian bị mất tích bí ẩn.

Sau đó, một vài người đã vô tình nhìn thấy một tảng đá có hình người với nét mặt rất giống với Julian. Tuy nhiên, điều kỳ lạ đó là gương mặt đó lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ.

Chính vì vậy, người dân Mawnan rỉ tai nhau việc không nên nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ rực của người cú nếu không muốn chết một cách thê thảm.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-kinh-hai-truoc-nguoi-cu-khien-ai-nhin-vao-la-bi-hoa-da/20200213090357470