Kinh hoàng cha bị tạt axit trước mặt con gái ở Hà Nội

Một người đàn ông ở vừa chở con gái đi thăm viếng về đến khu vực Xa La (Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bị đối tượng tạt axit vào mặt dẫn đến bỏng nặng.

Sáng ngày 21/8, trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Đặng Đình Thắng - Trưởng Công an phường Phúc La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ vụ tạt axit xảy ra vào tối qua (20/8) trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 20/8, khi anh Bùi Đức Hậu (SN 1979) vừa chở con gái là cháu Bùi Thùy M.C (SN 2009) bằng ô tô đi thăm viếng đám tang về đến khu vực Xa La (Phúc La) dừng lại nói chuyện với con thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ tạt axit vào mặt.

 Nạn nhân hiện đang nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Nạn nhân hiện đang nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Do bị tạt axit bất ngờ và bỏng đau nên anh Hậu nhanh chóng mở cửa xe xuống ao nước cạnh đó ngâm mình. Cô con gái 9 tuổi của anh Hậu chứng kiến cảnh bố bị tạt axit quá hoảng sợ, la hét. Cháu bé cũng bị bắn một số giọt axit vào tay dẫn đến bỏng nhẹ.

Anh Hậu được đưa đến Viện Bỏng quốc gia để cấp cứu. Chị Nguyễn Thị Hường (SN 1981, ở Văn Quán, Hà Đông) vợ anh Hậu) đã đến cơ quan Công an trình báo về việc chồng mình bị tạt axit.

Tại Viện Bỏng quốc gia sáng ngày 21/8, anh Hậu bị bỏng từ khuôn mặt từ mũi xuống đau rát, không ăn uống hay nói chuyện được. Toàn bộ phần ngực, bụng, cánh tay trái và một bên chân của nạn nhân cũng bị bỏng do axit.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kinh-hoang-cha-bi-tat-axit-truoc-mat-con-gai-o-ha-noi-1103188.html