Kinh hoàng động vật hoang dã tấn công nhiếp ảnh gia

Có lẽ bị làm phiền quá nhiều, những động vật hoang dã này bực mình và quyết định dạy cho nhiếp ảnh gia một bài học.

Để tiếp cận động vật hoang dã chụp ảnh, những nhiếp ảnh gia thường xuyên không màng đến nguy hiểm. Tuy nhiên không phải lúc nào công sức của họ cũng được đền đáp, có những lúc còn gặp phải những nguy hiểm bất ngờ. Trong ảnh là một chú hổ con đang tức giận, không đồng ý chụp ảnh khi vừa mới ngủ dậy, chú hổ con bực mình vồ lấy nhiếp ảnh gia.

Cuộc gặp gỡ đáng sợ của một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Nga với con báo đốm tính tình nóng nảy đã để lại ấn tượng mạnh và một bài học lớn cho giới nhiếp ảnh. Không nên tiếp xúc quá gần động vật hoang dã, đặc biệt là động vật hoang dã ăn thịt và có bản năng săn mồi cực mạnh.

Rất may cho nhiếp ảnh gia này, đây không phải là một con báo đốm trưởng thành mà chỉ là một con báo đốm vị thành niên nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Tiếp xúc quá gần và lâu, nhóm nhiếp ảnh gia này đã khiến một con voi trẻ vô cùng bực mình. Nó tiến đến và đập phá mọi thứ. Rất may là không ai bị thương nhưng thiết bị quay phim chụp ảnh thì bị phá hỏng hoàn toàn.

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Gordon Buchanan đã có những khoảnh khắc kinh hoàng khi bị một con gấu trắng Bắc cực hoang dã coi như con mồi cho bữa trưa và tấn công mạnh mẽ.

Rất may là thời điểm xảy ra vụ tấn công, Gordon Buchanan đã được bảo vệ trong một chiếc lồng kính vững chắc. Mặc dù vậy, từng tế bào thần kinh của nhiếp ảnh gia vẫn bị kích thích khi những chiếc răng sắc nhọn của con gấu cái lộ rõ. "Nó rất kiên trì tìm một điểm yếu để tấn công. Tôi đã rất sợ hãi", Gordon Buchanan chia sẻ.

Một trong những vụ động vật tấn công nhiếp ảnh gia được nhiều người biết đến là vụ khỉ đột "say" dùng nắm đấm để "nói chuyện" với nhiếp ảnh gia. Tiếp xúc quá gần, nhiếp ảnh gia này đã bị con khỉ đột khó chịu bất ngờ tấn công dữ dội.

Rất may là nhiếp ảnh gia này đi cùng nhiều người nên màn tấn công chỉ diễn ra chớp nhoáng, không gây thương tích nghiêm trọng.

Quá bức xúc vì bị theo dõi săn ảnh, con đại bàng này quyết định "dạy dỗ" nhiếp ảnh gia không biết điều một bài học.

Nhiếp ảnh gia James York đã bị một con nai sừng tấm húc ngã vì ông đã theo dõi và làm phiền nó nhiều lần.

Rình rập săn ảnh không đúng lúc, nhiếp ảnh gia này phải hứng chịu cơn thịnh nộ của con sếu này.

Theo Đnh Ngân/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kinh-hoang-dong-vat-hoang-da-tan-cong-nhiep-anh-gia/20190913055318307