Kon Tum:Vì sao dân 'lập chốt' chặn xe thi công công trình thủy điện Pleikần?

Không được đảm bảo quyền lợi như đã cam kết, nguy cơ xảy ra TNGT bất cứ lúc nào ngay cả khi đứng trước cổng nhà mình.

Đó là sự bất an đang bao trùm hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố 3, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), khu vực thi công công trình thủy điện Pleikần - do Công ty CP Tấn Phát (Công ty Tấn Phát) làm chủ đầu tư.

Lập chốt chặn xe vì nỗi lo mất ATGT

Liên tiếp mấy ngày qua, hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố 3 thị trấn Pleikần huyện Ngọc Hồi, đã tập trung lập chốt barie để phản đối không cho xe vào thi công công trình thủy điện Pleikần.

Người dân lấp chốt chặn xe của công ty khi đi qua tổ dân phố 3

Ông Võ Quốc Cảnh, 69 tuổi, trú tổ 3 bức xúc: "Con đường này là đường dân sinh, người dân chúng tôi tự đóng góp tiền của, công sức mua đá về trải thảm, bên cạnh sự giúp đỡ của nhà nước con đường được đảm bảo giao thông thông suốt, giúp người thông thương, đi lại thuận tiện. Nhưng từ ngày Công ty Tấn Phát vào làm thủy điện khiến cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn, vốn là đường dân sinh nhưng công ty dùng xe chở vật liệu vào công trình với tải trọng lên tới mấy chục tấn, khiến con đường nhanh chóng bị băm nát. Tệ hại hơn, khi kéo điện công ty tự ý chôn toàn bộ trụ điện dưới rãnh nước thoát của con đường thay vì chôn phía trên vì sợ phải đền bù, nhiều hàng cây cao su của dân bị phía công ty chặt không thương tiếc khi đường dây điện của công ty đi qua.

Chúng tôi không biết công ty Tấn Phát lấy cái quyền ở đâu ra, hay là các ông ấy nhiều tiền thích làm gì thì làm mặc kệ nỗi gian nan và sự bất an của người dân chúng tôi…” - ông Cảnh nói.

Con đường dân sinh bị băm nát khi xe vật liệu của công ty đi qua

Trước đó, người dân liên tục kiến nghị lên chính quyền địa phương xung quanh việc thi công, công trình thủy điện Pleikần đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực như: tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân bất an ngay trước cổng nhà mình, đề nghị công ty phải giải quyết, khắc phục những vấn đề người dân mong mỏi. Bằng không, người dân kiên quyết không tháo dỡ chốt chặn barie đã dựng.

Theo ông Nguyễn Văn Chín, 59 tuổi, trú tổ dân phố 2, đoạn đường rất nguy hiểm khi tham gia giao thông bởi mặt đường hẹp, phương tiện lưu thông vào công trình toàn là xe đầu kéo, xe bồn tải trọng lớn chạy với tốc độ nhanh, khi những phương tiện này đi qua đây hầu như không có bất cứ một phương tiện nào, kể cả người đi bộ cũng không có chỗ đứng chân dưới lòng đường. Trong khi đó, vào giờ tan trường cũng như đầu giờ các buổi hàng trăm con em học sinh của các hộ dân ở đây đều đến trường, về nhà bằng phương tiện xe đạp, xe điện khiến họ luôn phải sống trong lo lắng vì nguy cơ TNGT rình rập con em mình.

Nhiều hàng cây cao su của người dân bị chặt phá nhưng công ty không đền bù

Chính quyền và doanh nghiệp thực hiện "đúng quy trình"?

Qua xem xét, ông Nguyễn Viết Thạch, Phó chủ tịch UBND thị trấn Pleikần cho biết, sẽ báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết. Tại đây, các hộ dân cho biết họ chỉ chặn xe phục vụ công trình thủy điện còn các xe khác vẫn lưu thông bình thường và kiên quyết không tháo dỡ barie rào chắn cho đến khi công ty đảm bảo được không gian sống của người dân thì mới tháo dỡ chốt chặn barie.

Nhìn vào hiện trạng, hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi đang phải sống trong thấp thỏm lo âu, con đường độc đạo của họ phải bỏ tiền của, công sức ra làm giờ bị xe chở vật liệu của công ty Tấn Phát hàng ngày băm nát, con cái đi học tiềm ẩn nhiều rủi ro TNGT, đó là sự chiếm hữu không thể chấp nhận được.

Bên cạnh đó, việc xử lý đền bù đất đai, hoa màu của công ty Tấn Phát cũng khiến người dân rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở. Ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố 5, thị trấn Pleikần) bức xúc, tại xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, gia đình ông có 2,6 ha nằm trong diện bị thu hồi để nhường đất cho dự án thủy điện Pleikần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bồi thường. Trước đó, vào ngày 30/4, ông đi kiểm tra thì thấy máy móc của công ty đã san ủi khoảng 4.000 m2 trong diện tích đất nhà mình nên đã yêu cầu công ty dừng ngay thi công. Đồng thời, ông gửi đơn phản ánh đến chính quyền xã Đắk Rơ Nga. “Trong khi chưa công ty chưa xử lý đền bù đã đem máy móc vào san ủi đất của tôi một cách trắng trợn” – ông Hoàng cho biết, lãnh đạo Công ty Tấn Phát đã cùng chính quyền địa phương về làm việc với người dân và bảo rằng công ty làm việc “đúng quy trình”. Nếu đã kêu làm việc đúng quy trình thì tại sao chưa đền bù lại trắng trợn san ủi đất như vậy?

Hàng trăm hộ dân bức xúc trước việc công ty Tấn Phát lộng hành trên khu vực

Trong lúc đền bù chưa xong, công ty Tấn Phát vẫn ngang nhiên cho thực hiện thi công giai đoạn 1 khiến dòng chảy sông Pô Kô tại khu vực bị thu hẹp, nước chảy siết làm sạt lở hàng trăm m2 đất hoa màu của người dân, ông Huỳnh Văn Hùng (tổ dân phố 7, thị trấn Pleikần) bức xúc: "Nhà tôi có 1,8 ha đang trồng cà phê, chuối và một số loại cây hoa màu khác. Vừa qua, Công ty Tấn Phát thu hẹp dòng chảy của sông Pô Kô đã khiến nước khoét sâu vào vườn thiệt hại rất nhiều hoa màu và đất. Sau khi nhận thông báo thu hồi đất, chúng tôi đã không dám trồng mới loại cây gì trong trong diện tích phải thu hồi đã thiệt hại lắm rồi. Vậy mà đến nay công ty cũng không nói gì đến chuyện đền bù thiệt hại, đất để không, không đền bù, dân thì không có đất trông hoa màu, tiền đền bù không trả chúng tôi lấy gì để sống.” – ông Hùng bức xúc.

Liên quan vụ việc, sau khi phóng viên liên hệ với công ty hẹn lịch làm việc vào chiều 10/5, nhưng khi có mặt tại công ty liên lạc qua điện thoại số 090511… không bắt máy, qua trao đổi bảo vệ cho biết tất cả cán bộ công ty đi vắng.

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/kon-tumvi-sao-dan-lap-chot-chan-xe-thi-cong-cong-trinh-thuy-dien-pleikan-d60141.html