Kỳ 1: Đại ca giang hồ khét tiếng Thành 'Chiểu' và thói quen quái đản

Những tưởng khoảng thời gian vào tù ra tội sẽ giúp Mai Thành (tức Thành 'Chiểu') cải tà quy chính. Nhưng sau tất cả, đối tượng này lại tiếp tục gieo rắc nhiều nỗi khiếp đảm cho người dân địa phương.

Án chồng án

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cái tên Thành "Chiểu" trở thành nỗi khiếp sợ của người dân Sông Công (Thái Nguyên). Mai Thành (SN 1970), ngay từ nhỏ đã là một đứa bé cứng đầu, ngang ngạnh. Càng lớn, Thành càng trở nên lì lợm. So với bạn bè cùng trang lứa, Thành tỏ ra ma mãnh và lọc lỏi hơn nhiều. Có lẽ chính vì vậy, Thành chưa bao giờ ngán bất cứ kẻ nào muốn dùng vũ lực để nói chuyện.

Vết đen trong lý lịch của Thành khởi điểm từ năm 1999, khi y bị Tòa án Quân sự khu vực 1, Quân khu 1, xử phạt 30 tháng tù giam về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cưỡng đoạt tài sản". 3 năm sau, hắn tiếp tục phải nhận mức hình phạt 15 tháng tù giam của TAND thị xã Sông Công về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đại ca giang hồ Thành "Chiểu" có lý lịch bất hảo. Ảnh: TL

Đại ca giang hồ Thành "Chiểu" có lý lịch bất hảo. Ảnh: TL

Theo thời gian, án tích của Thành "Chiểu" tiếp tục dầy lên, chỉ tính riêng trong năm 2014, hắn phải chịu thêm 90 tháng tù về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Chưa dừng lại ở đó, trong quãng thời gian chấp hành án tù, đến năm 2015, Thành lại nhận thêm 2 "cuốn lịch" khi bị TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ".

Nhưng có lẽ, cũng bởi có lý lịch bất hảo như vậy, Thành "Chiểu" trở thành cái tên rất được chú ý trong giới giang hồ ở đất Thái Nguyên.

Ngày 16/12/2020, Thành ra tù trở về sinh sống tại phường Thắng Lợi, TP Sông Công (Thái Nguyên).

Đại ca giang hồ thích livestream

Những tưởng bao tháng năm ăn ngủ sau song sắt nhà giam sẽ giúp Thành "Chiểu" tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Nhưng không, với bản tính giang hồ đã ăn sâu vào máu, Thành tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Với cái đầu lọc lõi, Thành hiểu rằng, nếu chỉ một mình sẽ không thể làm nên trò trống gì. Bởi vậy, nhờ tài ngoại giao và tính phóng khoáng đúng chất của một đại ca giang hồ, hắn bắt đầu tìm cách chiêu mộ những kẻ bất hảo trên địa bàn Thái Nguyên về làm tay chân dưới trướng nhằm dễ bề sai bảo.

Thành bao ăn, bao ở cho toàn bộ đám đàn em. Thậm chí, hắn còn thường xuyên mở những bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng để tưởng thưởng cho những tay chân thân tín. Nhờ cách đối đãi hậu hĩnh đó, mà rất nhiều kẻ sẵn sàng đổ máu vì Thành "Chiểu".

Địa bàn nơi Thành sinh sống, người dân luôn ở trong trạng thái lo lăng, bất an. Những kẻ dưới trướng của Thành "Chiểu" thường có vẻ bề ngoài bặm trợn, tính khí côn đồ. Chúng thường xuyên tổ chức ăn nhậu, ẩu đả khiến tình hình an ninh trật tự trong khu vực bất ổn. Nhiều người không muốn dính dáng tới Thành, vì sợ trả thù.

Do tập hợp được một tập thể đàn em đông đảo, chẳng mất bao lâu, Thành đã nắm gọn trong tay giới giang hồ ở đất Sông Công. Tuy vậy, với tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng ra ngoài phạm vi địa phương, Thành tìm cách kết nối với nhiều đại ca trong giới giang hồ ở khu vực phía Bắc.

Dưới trướng Thành "Chiểu" (đứng giữa) có nhiều đàn em thân tín. Ảnh: TL

Nghĩ là làm, Thành đã quyết định mở bữa tiệc lớn tại một nhà hàng hạng sang ở TP Sông Công, qua đó mời nhiều tên tuổi cộm cán trong giới giang hồ ở nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội…tới tham gia. Mục đích của Thành "Chiểu" muốn thông qua bữa tiệc để kết nối, lôi bè kéo cánh và hơn cả là nhằm thị uy sức mạnh của bản thân.

Trong trí nhớ của nhiều người, bữa tiệc do Thành "Chiểu" tổ chức ngày hôm đó có quy mô rất lớn. Thành phần toàn những kẻ giang hồ bất hảo, xăm trổ đầy mình. Những chiếc xe ô tô hạng sang nối đuôi nhau lối dẫn vào nhà hàng.

Trong tư liệu về tên giang hồ khét tiếng Thành "Chiểu" có một tình tiết khá thú vị, khiến nhiều người quan tâm. Đó là hắn có thói quen livestream trên Facebook cá nhân. Mỗi buổi live, hắn thường khoe khoang về các mối quan hệ trong giới giang hồ, đặc biệt là hay mang vũ khí nóng lên sóng trực tiếp để thị uy. Nhưng Thành không thể ngờ rằng, cũng chính bởi thói quen quái đản này về sau đã trở thành điểm chí mạng khiến hắn phải thêm lần nữa tra tay vào chiếc còng số 8.

Sau loạt bài của báo Gia đình và Xã hội phản ánh về thực trạng xe che biển kiểm soát lộng hành trên đường phố Hà Nội, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xử lý

C.Lê - M.Đức

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ky-1-dai-ca-giang-ho-khet-tieng-thanh-chieu-va-thoi-quen-quai-dan-17223040311031896.htm