Kỳ 1: Gây án vì bị hạ nhục

Thực tế cho thấy có những kẻ trong ngành Y đã phản bội lời thề Hippocrates khi biến thuốc chữa bệnh thành vũ khí giết người, đặc biệt là các loại an thần và gây mê. Trường hợp các đối tượng gây án sử dụng kiến thức lẫn kinh nghiệm bản thân để hành sự càng gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Mặc dù vậy, cuối cùng những kẻ thủ ác đều chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

3 giờ sáng 10-11-2005, trong tâm trạng lo lắng vì đã 2 ngày không liên lạc được với người yêu, Jason Dearing quyết định lái xe 5 tiếng đồng hồ trong đêm từ Miami tới Gainesville (Mỹ) để tìm hiểu sự tình. Đèn trước nhà vẫn bật sáng, tất cả cửa đều đóng, có tiếng chó sủa từ sau cửa sổ, nhưng khi gọi vào điện thoại di động của Michelle Herndeson, Jason nghe có tiếng chuông réo trong nhà mà chẳng ai nhấc máy.

Vết chích nhỏ trên thi thể

Phá cửa vào, cảnh sát thấy Michelle (24 tuổi) nằm bất động trên giường, người không có vết trầy xước nào, đồ đạc còn nguyên chẳng bị xáo trộn hay mất mát gì, cũng không có dấu hiệu căn nhà bị đột nhập. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân hoàn toàn khỏe mạnh, cô là sinh viên của Đại học Florida đồng thời là huấn luyện viên tại 1 phòng tập thể dục.

Mặc dù vậy, chuyên gia pháp y tìm thấy ở mặt trong khuỷu tay của Michelle có 1 lỗ kim tiêm rất nhỏ, loại cánh bướm dùng cho trẻ em, và theo ông vết chích gọn gàng này phải do người có chuyên môn y tế thực hiện. Vì thùng rác trong nhà tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ nên cơ quan điều tra mở rộng phạm vi tìm kiếm ở quanh nhà Michelle và tìm thấy bao nhỏ đựng ống tiêm còn dính máu, kim tiêm lẫn nắp đậy cùng các vỏ thủy tinh chứa Propofol - loại thuốc được dùng để gây mê.

Oliver OQuinn

Oliver OQuinn

Xét nghiệm xác định máu trong ống tiêm và kim tiêm là của Michelle. Trên bề mặt ngoài nắp đậy kim tiêm, cơ quan điều tra tìm ra dấu nước bọt (các điều dưỡng có thói quen dùng răng mở nắp đậy kim tiêm) và xác định mẫu ADN trong đó là của 1 người đàn ông. Điều này phù hợp với lời khai của người chủ cho Michelle thuê nhà: Hôm 07-11-2005 khi ông gõ cửa tìm Michelle để xin lại dụng cụ sửa chữa mà ông bỏ quên thì gặp người đàn ông trẻ đeo kính ra mở, bảo lúc khác ông quay lại vì Michelle đang bận. Chiều hôm đó, Michelle gọi điện giải thích đó là người quen đến giúp cô trị bệnh đau nửa đầu kinh niên.

Thông qua người thân của Michelle, các điều tra viên tìm được 1 người tên Oliver OQuinn (26 tuổi), điều dưỡng viên tại phòng mổ cấp cứu - Bệnh viện (BV) Thực hành của Đại học Florida, có nhận dạng giống người đàn ông mà chủ nhà của Michelle đã gặp. Một cô bạn thân của Michelle cho biết, Oliver mê Michelle và theo đuổi, gọi điện thoại quấy rầy cô hầu như mỗi ngày, nhưng vì đã có người yêu nên dù vẫn tỏ ra thân thiết nhưng Michelle không dành tình cảm cho anh ta.

Trốn qua nửa vòng trái đất vẫn không thoát

Khi các điều tra viên tìm gặp Oliver tại BV của trường đại học thì mới biết nhân viên điều dưỡng này đã nghỉ việc ở đó và đã bay qua Ireland hôm 29-11-2005 với lý do "tập huấn nghiệp vụ”.

Michelle Herndeson

Cùng lúc, xét nghiệm độc học cho thấy lượng Propofol trong máu của Michell lớn gấp 4 lần mức cho phép. Loại thuốc này được dùng trong gây mê tại các BV - nơi có thiết bị hồi sức, và có hiệu lực khoảng 40 giây sau khi tiêm. Chính vì thế, việc có người nào đó chích Propofol cho Michelle tại nhà với liều cao như vậy chắc chắn là với mục đích sát hại cô.

Dò theo mã lô và số kiểm tra in trên nhãn thuốc, cảnh sát phát hiện các lọ Propofol được tìm thấy ở thùng rác cạnh nhà Michelle do Oliver lấy từ máy cấp phát thuốc tự động ở BV sau khi hắn bấm mã số nhân viên và quẹt dấu vân tay của mình.

Lệnh truy nã Oliver OQuinn về tội sát hại Michelle Herndon lập tức được gửi cho Interpol và trong lúc Cảnh sát Florida đang làm thủ tục để phía Mỹ yêu cầu Ireland trục xuất Oliver OQuinn về Mỹ thì có 1 phóng viên Ireland gọi điện đề nghị giúp đỡ. Qua đó, báo chí Ireland xuất hiện thông tin bang Florida đã phát lệnh truy bắt vô thời hạn đối với Oliver OQuinn, nhằm dọa cho hắn sợ để sớm rời nước này vì các thủ tục trục xuất sẽ kéo dài nhiều năm. Đúng như dự đoán, Oliver nhanh chóng rời Ireland để tới... Châu Phi! Tháng 6-2006 hắn bị chính quyền địa phương ở Senegal bắt giam và nhanh chóng dẫn độ về Mỹ.

Trong thời gian bị tạm giữ, xét nghiệm ADN nước bọt của Oliver trùng với mẫu ADN trên nắp đậy kim tiêm và hắn đã tâm sự với một đối tượng bị giam cùng phòng rằng giết Michelle là để trả thù. Thực tế Oliver mê Michelle nên tìm cách chăm sóc, chiều chuộng cô, nhiều lần dùng thuốc an thần lấy từ BV về để trị chứng đau nửa đầu cho cô. Tuy nhiên, trong 1 lần đến nhà, Oliver vô tình nghe được cuộc trao đổi qua điện thoại giữa Michelle và người yêu với những lời lẽ xúc phạm hắn, do đó Oliver quyết định xuống tay với cô.

Tháng 5-2008, Oliver OQuinn bị kết án chung thân vì tội sát hại Michelle Herndon.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-gay-an-vi-bi-ha-nhuc_145454.html