Kỳ 2: Bắt đối tượng trốn nã từ thư kêu gọi đầu thú

Trung tá Phan Anh Tú - Đội trưởng đội ĐTTH CA quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: Ngoài công tác tham mưu, chấp hành pháp luật, Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) CA quận Đống Đa (Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm.

Khi có nguồn tin liên quan đến băng ổ nhóm tội phạm, Đội ĐTTH CA quận Đống Đa đã tham mưu đề xuất, đồng chí Trưởng công an quận, Ban chỉ huy CA quận chỉ đạo, triệt phá, đóng góp chung vào thành tích chung của cả quận...

Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Đội ĐTTH CA quận Đống Đa, Hà Nội cũng đã bắt vài chục đối tượng truy nã. Những đối tượng này, nhiều đối tượng đã lẩn trốn lệnh truy nã của CQCA nhiều năm.

Thậm chí có đối tượng trốn ngoài cộng đồng tới gần 20 năm. Tuy nhiên, khi nhận được thư vận động đầu thú của CQCA, đối tượng tâm phục, khẩu phục và xin ra trình diện.

Bắt đối tượng trốn nã từ thư kêu gọi đầu thú

Trung tá Phan Anh Tú - Đội trưởng đội ĐTTH CA quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Công an phường Nam Đồng vừa vận động đối tượng có quyết định truy nã từ năm 2002 ra đầu thú.

Đối tượng Lê Thanh Giang (SN 1974, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa) bị truy nã theo Quyết định truy nã số 36 ngày 14-10-2002 Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội về hành vi "Giả mạo biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng để tham ô tiền của công ty".

Theo tài liệu điều tra, năm 2002 Giang là nhân viên Trung tâm hóa chất và thương mại tổng hợp, địa chỉ số 2 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Tháng 8-2002, Giang đã làm giả hóa đơn chứng từ của công ty nhằm chiếm đoạt số tiền 5,5 tỷ đồng của công ty.

Sau đó ngày 13-8-2002, Giang xuất cảnh từ sân bay Nội Bài sang Nga với mục đích công việc, đến tháng 12-2006 thì trở về Việt Nam. Khi về Việt Nam, Giang biết có mình có quyết định truy nã nhưng vẫn lẩn trốn ngoài cộng đồng.

“Vừa qua, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa và CA phường Nam Đồng đã đến nhà vận động đầu thú theo thư kêu gọi của liên ngành tư pháp thành phố. Những ngày đầu năm 2021, nhận được thư kêu gọi, vận động của CQCA, Giang đã đến CA phường Nam Đồng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật...”, Trung tá Phan Anh Tú thông tin.

Bắt đối tượng trốn nã từ thư kêu gọi đầu thú

Bắt đối tượng trốn nã từ thư kêu gọi đầu thú

Tại CQCA, Lê Thanh Giang khai nhận, năm 2002, có tham gia quản lý ở công ty, có tham ô và chiếm đoạt số tiền khoảng 5 tỷ, sau đó bỏ sang Nga. Khi về, mặc dù biết bị CQCA truy nã nhưng vẫn lẩn trốn ở ngoài cộng đồng.

Đến nay, hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn, mẹ già, tuổi cao lại đọc được thư kêu gọi đầu thú của CQCA. Vì vậy, Giang đã ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng.

Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng đội ĐTTH CA quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, điểm mới trong công tác bắt đối tượng trốn nã lần này đó là, thực hiện theo kế hoạch của công an quận Đống Đa, Đội ĐTTH CA quận đã phối hợp với các đơn vị triển khai thư kêu gọi đầu thú của liên nghành công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Thư Kêu gọi đầu thú đã thể hiện đầy đủ chính sách khoan hồng của pháp luật cũng như thái độ rất đanh thép đối với đối tượng nếu cố tình tiếp tục lẩn trốn.

“Vì vậy, tất cả các đối tượng còn lẩn trốn lệnh truy nã hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, gia đình hãy động viên ra đầu thú để cho họ một con đường trở lại làm công dân tốt cho xã hội.”, Trung tá Phan Anh Tú khuyến cáo

Trung tá Phan Anh Tú bảo rằng, ngoài công tác vận động các đối tượng truy nã đầu thú thì lĩnh vực nhận tin báo tố giác tội phạm cũng là một mảng quan trọng và cực lớn của đội ĐTTH CA quận Đống Đa.

Hàng ngày, đội đã phân công cán bộ chiến sỹ trực ban hình sự tại các phường, để 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, phân loại theo đúng quy định của pháp luật. Theo Nghị quyết của Quốc hội thì tin báo tố giác, tội phạm chuyển đến, lực lượng chức năng phải tiếp nhận, xử lý từ trên 80%.

Trong số những tin báo tố giác tội phạm, nhiều vụ việc dân sự, nhưng người dân đã hình sự hóa và tiếp tục khiếu nại, tố giác thì những cán bộ, chiến sỹ của Đội cũng đã giải thích, việc xác minh tố giác phải đúng theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, cán bộ chiến sỹ công an của quận cũng đã xác minh cặn kẽ, tỉ mỉ để ra quyết định xử lý vụ việc chính xác, khách quan, để nguyên đơn họ tâm phục, khẩu phục.

“Sao các anh bắt được em?”

Bên cạnh đó, công tác bắt các đối tượng truy nã cũng được đặt lên hàng đầu. Đã không ít đêm các trinh sát bí mật vượt rừng, nằm ở biên giới, áp sát bắt những đối tượng truy nã nguy hiểm. Bởi chỉ sơ sảy một chút thôi, đối tượng có thể vượt biên sang bên kia biên giới và tất cả những công sức của anh em trong tổ công tác sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Vụ án bắt đối tượng Nguyễn Khắc Sáng, SN 1991, trú tại Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội là một ví dụ. Trực tiếp Trung tá Phan Anh Tú “cầm quân” truy bắt Sáng khi mà kẻ này chỉ còn vài bước chân nữa thôi là sang bên kia biên giới. Sáng bị CA huyện Đông Anh ra lệnh truy nã về tội đánh bạc nhưng đã trốn khỏi nơi cư trú và suốt hành trình bỏ trốn từ Bắc vào Nam rồi lại ngược lên biên giới, anh ta không ít lần khiến lực lượng truy bắt nhiều lần tưởng như mất dấu.

“Năm 2020 đội chúng tôi bắt được 20 đối tượng có lệnh truy nã của công an quận và thành phố. Có đối tượng phải đi ba tỉnh mới bắt được trong đó có Sáng. Anh ta là kẻ rất có kinh nghiệm che giấu hành trình di biến động của mình”, Trung tá Phan Anh Tú cho biết.

Đối tượng Lê Thanh Giang tại CQCA

Theo anh Tú, khi nhận được thông tin Sáng xuất hiện ở Đà Lạt, anh đã đề xuất với chỉ huy đơn vị xin được cùng anh em trong đội đi bắt.

Được lãnh đạo đơn vị đồng ý, tổ công tác do anh trực tiếp chỉ đạo nhanh chóng có mặt ở Đà Lạt và qua những nguồn thông tin khác nhau, các anh nắm được thông tin mặc dù trốn truy nã song Sáng vẫn tổ chức cho người dân đánh bạc và địa điểm hoạt động chính là các khu rừng cách xa nơi người dân sinh sống.

“Khi chúng tôi khép chặt vòng vây thì Sáng phát hiện ra liền rút lên đồi cao và ở vị trí chiếm lợi thế này, anh ta nắm bắt được sự di chuyển của chúng tôi”, anh Tú kể.

Thời điểm đó Tây Nguyên thường có những cơn mưa thất thường khiến tổ công tác của anh Tú sau 2 ngày nằm rừng chốt chặn, ai cũng ngây ngấy sốt.

Xác định việc truy bắt Sáng không thể một sớm một chiều là xong nên tổ công tác quyết định rút ra ngoài nhưng khi các anh chỉ kịp nuốt vội những viên thuốc cảm, còn chưa ăn miếng gì lót dạ thì nhận được tin báo kẻ trốn truy nã đã bắt xe ôm, cắt rừng di chuyển theo hướng ra Bắc.

Vậy là phải trắng đêm bám theo đối tượng, có những lúc tổ công tác tưởng như mất dấu tên tội phạm này bởi “Suốt quãng đường ra Hà Nội rồi lên đến Hà Giang, Sáng không một lần sử dụng điện thoại di động của mình để liên lạc với người thân. Anh ta mượn điện thoại của xe ôm để gọi và cũng không gọi vào số điện thoại vợ anh ta đang sử dụng mà qua một số máy trung gian. Mỗi lần như thế, Sáng lại bảo vợ chuyển tiền vào tài khoản cho anh rút ra chi phí dọc đường. Khi lên Hà Giang, Sáng trà trộn vào nhóm lao động phổ thông, làm thuê cho những người đi dựng cột thu phát sóng ở vùng sâu với mục đích tìm cơ hội để trốn ra nước ngoài”, theo như lời Trung tá Phan Anh Tú kể.

Tuy nhiên, ý định trốn ra nước ngoài của Sáng đã không thành bởi sau 2 ngày lẩn trốn ở Hà Giang, Sáng đã bị tổ công tác Đội ĐTTH CA quận Đống Đa bắt giữ.

Tra tay vào còng số 8, người này không giấu được sự ngỡ ngàng khi thốt ra câu: “Sao các anh bắt được em?”.

(Còn nữa)

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-2-bat-doi-tuong-tron-na-tu-thu-keu-goi-dau-thu-235678.html