Kỳ 2: Nhiều hệ lụy

Bất hợp lý trong quá trình xây dựng mô hình chợ trung tâm thương mại (TTTM) kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế, xã hội, môi trường. Những chợ cóc chợ tạm mọc lên nhan nhản ngay cạnh các khu dân cư khiến cho giao thông tại các tuyến đường này trở nên ách tắc đồng thời gây mất mỹ quan đô thị.

Chợ cóc mọc khắp các con phố

Khảo sát quanh các con phố Hà Nội, dễ dàng bắt gặp hàng loạt chợ cóc hoạt động sôi nổi cả sáng lẫn chiều. Tại cuối ngõ 89, ngách 31/18 Nguyễn Phong Sắc , ngõ số 2 Phan Văn Trường quận Cầu Giấy luôn tấp nập người mua bán các mặt hàng phục vụ cuộc sống của người dân.

Đủ mặt hàng được các tiểu thương bày bán, từ những phản thịt, những hàng hoa quả, hàng rau cho đến hàng ăn sáng… tất cả đều tràn ra lấn chiếm đến phần nửa lòng đường. Không những vậy, ở đây còn có các bãi đỗ xe ô tô nên việc đường bé, chợ đông trong khi đó xe ô tô lại di chuyển nhiều khiến cho giao thông ở đây vô cùng lộn xộn.

Chợ tạm Nguyễn Phong Sắc tấp nập người mua kẻ bán (Ảnh L.Thắm)

Chỉ cần dành thời gian vài tiếng đồng hồ trong các khung giờ “cao điểm” bất kể buổi sáng hay buổi chiều là chúng ta có thể thấy được “sức sống” của hàng loạt chợ cóc, chợ tạm ở nhiều nơi thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Một người dân sống cạnh chợ tạm Nguyễn Phong Sắc chia sẻ: “Buổi sáng tôi thường hay ra chơ mua đồ ăn cho cả nhà, chợ gần dễ mua sắm nhưng cũng rất bất tiện. Vào những giờ cao điểm, người đông, xe cộ chen chúc qua lại, giao thông ác tắc tiếng còi xe, tiếng mời chào, ngã giá, rất ồn ào gây ảnh hưởng nhiều tới các gia đình sống gần chợ. Thêm vào đó là mùi tanh, hôi của những chỗ bán cá, bán gà bốc lên rất khó chịu”.

Rác thải, tiếng còi xe, mùi đồ tươi sống khiến người dân sống xung quanh chợ phải đau đầu (Ảnh: L.Thắm)

Mặc dù chính quyền phường khẳng định vẫn thường xuyên tổ chức ra quân, bố trí lực lượng chốt để nhắc nhở, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Thế nhưng đến thời điểm này, tình trạng họp chợ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị vẫn diễn ra phổ biến ở đoạn đường này.

Tại khu vực Trung Kính, Thanh Xuân, cách đây không lâu báo chí có phản ánh tình trạng các tiểu thương dựa hơi chợ chính Hoàng Văn Thái, ngang nhiên lấn chiếm lòng đường làm chỗ buôn bán gây ách tắc giao thông khiến người dân bức xúc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết nhưng cách đó không xa ở Phố Vương Thừa Vũ chợ cóc, chợ tạm lại một lần nữa khiến người dân đau đầu bởi tình trạng tương tự.

Ở phố Vương Thừa Vũ chợ cóc, chợ tạm khiến giao thông trở nên ách tắc (L.Thắm)

Ở đầu ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, Khâm Thiên cảnh mua bán cũng diễn ra hết sức tấp nập. Sau khi chợ tan trơ lại một khoảng đất đầy rác vô cũng mất mỹ quan. Không chỉ ở đầu ngõ mà rải rác xung quanh đường đi đi vào ngõ, các tiểu thương cũng bày bán rải rác các mặt hàng trong khi ngõ chỉ rộng khoảng 2m.

Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự tại nhiều tuyến phố như chợ Khâm Thiên, ngõ Văn Chương (quận Đống Đa), Thanh Báo, Ngọc Hà (quận Ba Đình), phố Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm), đường 70 (quận Nam Từ Liêm)…

Đánh bật chợ chính

Chợ cóc, chợ tạm "mọc" tràn lan, không những lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, mà còn làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các tiểu thương chợ chính.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các ngõ dân sinh gần với các chợ TTTM chợ tạm “mọc” lên với cảnh người mua kẻ bán tấp nập. Ngõ Yên Thái, nơi chỉ cách chợ TTTM Hàng Da vài trăm mét đã trở thành địa chỉ “truyền tai” của người dân khi có người hỏi mua thực phẩm.

Ngõ này tuy hẹp nhưng do thuận tiện đi lại nên mọi người đến mua hàng đến đây khá đông. Những mặt hàng được bày bán tại chợ đa dạng, đầy đủ, từ thịt, cua, cá cho tới các loại rau củ. Cảnh người mua kẻ bán tấp nập, tạo nên một khu chợ dân sinh sầm uất ngay cạnh khu TTTM Hàng Da hiu hắt bóng người.

Chợ Yên Thái sầm uất ngay cạnh khu TTTM Hàng Da hiu hắt bóng người (L.Thắm)

Còn với người dân sống xung quanh khu vực chợ TTTM Cửa Nam thì dường như khu chợ Ngô Sỹ Liên mới chính là chợ chính đối với họ. Khi chúng tôi đến TTTM chợ Da, ngỏ ý hỏi bảo vệ muốn gửi xe vào chợ mua đồ liền nhận được câu trả lời ở đây không có chợ, muốn mua đồ thì sang chợ Ngô Sĩ Liên cách đó khoảng 1km.

Trò chuyện với chúng tôi, một người bán hàng ở chợ Ngô Sỹ Liên cho biết: “Chợ này hoạt động xuyên suốt từ sáng tới chiều và đã có các đây rất nhiều năm rồi do ở gần khu dân sinh lại thuận tiện đi lại, đồ tươi ngon, giá cả hợp lý nên rất được lòng khách hàng. Còn chợ Hàng Da do không thuận tiện mua bán nên các tiểu thương đã lần lượt chuyển sang chợ này kinh doanh”.

Cậy sự buôn bán đông đúc ở khu chợ này, nhiều tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, tạo thêm không gian cho gian hàng của mình. Hi hữu có trường hợp tiểu thương ngồi ngay giữa đường để bán hàng cho “tiện”, khiến cho giao thông ở đây vô cùng rối ren, hỗn loạn.

Tiểu thương ngồi ngay giữa đường để bán hàng cho “tiện” (Ảnh: L.Thắm)

Còn với TTTM Thanh Trì, bà Phạm Thị Hiền trú tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cho hay: “Ngày trước bác cũng bán rau củ ở trong chợ TTTM Thanh Trì, sau đó thì chợ truyền thống hoạt động không hiệu quả, càng ngày càng vắng khách, không bán được hàng nên được chuyển ra chợ Văn Điển này từ vài năm trước.

Các nhà kinh doanh ở đó thì một phần họ chuyển đi làm nghề khác hoặc là dạt ra các vỉa hè hay ngoài đường để bán hàng. Bác ngồi đây cũng không thể bán được hàng mà phải chờ đến tầm 6h mới đẩy ra đường bán. So với chợ truyền thống trước đây thì thực sự là không hiệu quả”.

Các hộ kinh doanh trong TTTM Thanh Trì phải dạt ra các vỉa hè để bán hàng (Ảnh: L.Thắm)

Trên thực tế, đã nhiều lần các lực lượng chức năng, chính quyền các quận, huyện, phường, xã ra quân giải tỏa chợ cóc, nhưng hiệu quả đạt được không đáng kể.

Thành phố, các doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí lớn để cải tạo, xây dựng các khu chợ cũ tại khu vực trung tâm thành các trung tâm thương mại hiện đại, trong đó bố trí một phần diện tích thỏa đáng làm chợ dân sinh, vừa tạo việc làm cho các hộ kinh doanh khu chợ cũ, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân, nhằm xóa bỏ các khu chợ cóc, chợ tạm.

Nhưng chủ trương này dường như thất bại. Từ khi phá khu chợ cũ để xây dựng công trình mới, chợ cóc mọc ngay cạnh khu vực đó và ngày càng phát triển, đến nỗi "đánh bật" cả chợ mới ở trung tâm thương mại.

(Còn nữa)

Lê Thắm - Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-2-nhieu-he-luy-79367.html