Kỳ 3: Vết bỏng ở chân tố cáo kẻ sát nhân

Một phụ nữ mất tích, sau đó thi thể được phát hiện trong chiếc xe hơi bị đốt cháy. Cùng lúc, gã trai cả ghen và vũ phu đang theo đuổi cô bị bỏng cả hai chân phải nhập viện. Đối tượng khai nguyên nhân do pháo bông, mà không ngờ rằng các vết bỏng đều 'biết nói'!

Cô thợ giặt và "kẻ quấy rối"

Davita Ward (39 tuổi) là nữ nhân viên thuộc bộ phận giặt ủi của Nhà dưỡng lão Sebo ở TP.Gary, bang Indiana, Mỹ. Chiều 16-6-2018 sau khi nhận được cuộc gọi, cô vội vàng rời nhà đến chỗ hẹn và không trở về.

Vài ngày sau, cha của Davita nhận được tin con mình bị giết chết bằng 1 viên đạn vào đầu, thi thể cháy đen cùng với chiếc xe Pontiac đã cũ. Giải phẫu tử thi cho thấy có một ít muội than ở cổ họng Davita, nhưng hàm lượng khí CO trong máu rất thấp chứng tỏ nạn nhân chết mà chưa kịp hít nhiều khói của đám cháy.

Trong lúc khoanh vùng nghi can, cảnh sát đặc biệt quan tâm tới Hugh Scott Jr. (36 tuổi). Tất cả bạn bè, người quen của Davita đều biết biệt hiệu "kẻ quấy rối" mà cô đặt cho gã. Có vẻ như Davita đang mắc kẹt trong mối quan hệ với người đàn ông si tình. Dù bực bội vì bị Hugh cáo buộc lừa dối và hành hạ mình bằng vô số cuộc điện thoại để kiểm tra mỗi ngày, Davita vẫn dây dưa với Hugh. Bạn bè của Davita tiết lộ cô sợ bị hắn làm hại và kể lại chuyện cũ khi cô đi lấy tủy răng, được nha sĩ trám tạm, hẹn Davita vài ngày sau sẽ trám vĩnh viễn. Khi cô quay lại gặp nha sĩ, chỗ chiếc răng chỉ còn 1 lỗ hổng sâu hoắm. Davita cho biết Hugh đấm vào mặt cô khiến chỗ trám bị gãy!

Hugh Scott Jr. và Davita Ward

Hugh Scott Jr. và Davita Ward

Hugh Scott Jr. bị cảnh sát truy hỏi vì 2 ngày sau khi Davita "biến mất", anh ta đã tới bệnh viện xin điều trị bỏng cả 2 chân, giải thích rằng vết thương do pháo bông nổ trong lúc cắm trại vào 4 ngày trước. Dù ngạc nhiên, các bác sĩ vẫn điều trị sơ bộ và chuyển Hugh sang bệnh viện chuyên ngành.

Vết bỏng tố cáo hung thủ

Điều khiến bác sĩ nghi ngờ và báo với cảnh sát là vết bỏng của Hugh không phải do thuốc súng mà là bỏng xăng hoặc một chất lỏng dễ cháy khác. Mỗi chất khi bắt lửa đều để lại dấu vết riêng.

Trong khi đó, Hugh vẫn khai mình bị bỏng trong lúc nấu ăn ngoài trời trong dịp nghỉ lễ Chiến sĩ trận vong, mà quên mất là năm 2018, lễ này được tổ chức vào ngày... 28-5, tức hơn nửa tháng trước khi Hugh tới bệnh viện và khai bị bỏng vào ngày 14-6. Có lẽ Hugh cũng quên luôn rằng ngày 25-5-2018 chính Davita đã tố cáo với cảnh sát rằng Hugh quấy rối mình và đập vỡ cửa kính căn phòng nơi cô sống. Hắn cũng quên đã dọa giết nếu cô báo cảnh sát.

Dựa theo dữ liệu thu thập được, các điều tra viên biết Davita rời nhà lúc 3 giờ chiều sau khi hẹn gặp Hugh qua Facebook. Sau đó, Hugh không liên lạc với cô cho tới 10 giờ 48 tối thì hắn nhắn tin với nội dung bóng gió "Bé yêu, thế là bé hết làm tóc rồi... Anh đã làm việc đó ở nhà... Anh yêu em". Khoảng 15 phút sau, cảnh sát nhận được tin báo có vụ cháy xe ôtô ở gần nhà bà của Hugh - nơi hắn đang ở. Đó chính là chiếc xe có thi thể của Davita. Dữ liệu định vị điện thoại cho thấy trước khi chết - dự đoán muộn nhất là 8 giờ 30 tối, vì vào thời điểm đó Davita không trả lời một cuộc điện thoại gọi tới - Davita và Hugh đã có mặt ở cùng một nơi!

Phía công tố cho rằng Hugh đã tấn công Davita (có thể tại nhà hắn), sau đó vì tưởng cô đã chết nên hắn đưa xác cô lên xe chở tới nơi thuận tiện để đốt cả xe lẫn xác để phi tang. Nhưng khi lửa bắt đầu bốc lên, Davita bất ngờ tỉnh dậy làm Hugh hốt hoảng bắn vào đầu để cô chết hẳn. Trong lúc luống cuống, xăng đổ vào quần bắt lửa làm Hugh bị bỏng.

Trong phiên tòa xét xử, Hugh Scott Jr. bị kết án tổng cộng 103 năm tù về tội giết người và phóng hỏa, nhiều gấp đôi dự đoán mà luật sư của hắn đưa ra.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: https://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-vet-bong-o-chan-to-cao-ke-sat-nhan_141421.html