Kỳ 3: Vụ án 'cặp đôi săn xác sống'

Ngày 10/4/2024 tại bang Idaho bắt đầu phiên tòa xét xử Chad Daybell (46 tuổi), chồng của Lori Vallow Daybell (51 tuổi), người đã bị kết án tù chung thân năm 2023 trong 1 vụ án giết người vì tình, tiền và nỗi ám ảnh về 'ngày tận thế' do cặp đôi này tưởng tượng ra. Diễn biến của vụ xét xử mà báo chí đặt tên 'cặp đôi săn xác sống' được cho là sẽ vô cùng gay cấn với những tranh cãi kéo dài.

Bất hạnh bủa vây cặp đôi "săn xác sống"

Trong vụ trọng án với nhiều người bị sát hại này, Chad bị truy tố về tội giết vợ cùng 2 con của Lori (lúc đó mới chỉ là bạn gái ông ta) và lừa tiền bảo hiểm. Ban đầu, cái chết của bà Tammy Daybell - vợ Chad - vào ngày 19/10/2019 được cho là tự nhiên, 5 đứa con đã trưởng thành của 2 người không đồng ý giải phẫu tử thi. Chad lãnh 430.000USD tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ và 2 tuần sau cưới Lori, tiếp đó cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật. Hôm 26/11/2019 cảnh sát Rexburg bang Idaho tới nhà Lori kiểm tra sau lời phàn nàn từ bà của Joshua Vallow - con trai nuôi 7 tuổi mắc bệnh tự kỷ của Lori - về việc cô này không cho bà gặp hoặc nói chuyện điện thoại với Joshua. Bà của Joshua là chị của Charles Vallow - người chồng thứ 4 của Lori. Tháng 7/2019, Charles bị em trai của Lori là Alex Cox bắn chết với lý do tự bảo vệ trong lúc can thiệp vào vụ Charles hành hung vợ con.

Lori báo với cảnh sát rằng Joshua được gửi tới sống với gia đình người bạn tên Melanie Gibb ở bang Arizona. Mặc dù vậy, Gibb khẳng định với cảnh sát rằng Joshua không hề có mặt tại nhà mình. Trong khi tìm kiếm Joshua, cảnh sát phát hiện Tylee Ryan (17 tuổi, con gái của Lori với người chồng thứ 3) cũng biến mất, nhưng khi họ quay lại nhà Lori thì thấy nơi này bỏ trống, cặp đôi đã rời đi. Mãi tới tháng 02/2020, Chad - Lori mới bị bắt tại Hawaii.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện tháng 10/2019 Lori đã thuê 1 tủ chứa hàng và cùng Alex chở đồ tới đó; trong tủ có quần áo, xe đạp, ảnh của Tylee - Joshua. Những món hàng này đã bị bỏ lại khi Lori đột ngột rời Rexburg vào cuối tháng 11/2019.

Tháng 12/2019, do Chad cùng bỏ trốn với Lori nên cảnh sát nghi ngờ cái chết của bà Tammy. Họ nắm được thông tin 10 ngày trước khi chết, người phụ nữ này bị 1 kẻ bịt mặt bắn sơn vào người trước cửa nhà - như để cảnh cáo. Sau khi tòa án chấp thuận, xác nạn nhân được khai quật và pháp y xác định nguyên nhân tử vong do bị bóp cổ.

Chad Daybell và Lori Vallow Daybell tại tòa

Giết người vì tình, tiền và nỗi ám ảnh mê muội

Cảnh sát đã tìm ra các chi tiết trong vụ án khiến Chad bị cáo buộc tham gia sát hại Tylee: Vào buổi sáng sau khi Tylee biến mất, dữ liệu định vị điện thoại của Alex Cox cho thấy đối tượng này có mặt trên khu đất trống sau nhà Chad trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 14 phút sau khi Cox rời đi, Chad đã nhắn tin cho Tammy: "...Anh phát hiện 1 con gấu mèo lớn dọc theo hàng rào nên vội vàng lấy súng, trong khi nó vẫn tiếp tục đi như vậy. Anh đến gần và chỉ cần 1 phát súng đã thành công. Nó hiện đang ở trong nghĩa trang thú cưng của chúng ta...".

Tháng 6/2020, khi cảnh sát đào bới vườn nhà Chad, họ tìm thấy xác của Tylee và Joshua bị vùi trong những cái huyệt nông. Điều ngạc nhiên là Tylee nằm trong hố đất ở khu vực mà gia đình Daybell dùng để chôn thú cưng, bên cạnh cô bé không có xác con gấu mèo nào cả.

Qua điều tra, cảnh sát biết Lori xem Charles Vallow - người chồng thứ 4, Tylee, Joshua và cả Tammy Daybell - vợ của Chad - là những xác sống (zombies). Theo lời Gibb, Lori cho Joshua là xác sống vì cậu bé 7 tuổi bị tự kỷ này thường bò trên bàn và cả tủ lạnh trong lúc miệng lẩm bẩm: "Ta là quỷ Satan đây". Theo Lori thì Tylee đã trở thành xác sống từ năm 12-13 tuổi. Một người bạn cũ của Lori tên April Raymond khai rằng, Lori cũng xem Charles Vallow là "quỷ”. Năm 2019, chính Charles Vallow đã đến gặp cảnh sát trình bày rằng Lori tin cô ấy là 1 "vị thần" đang chuẩn bị cho "ngày tận thế", đồng thời cho biết Lori đã dọa giết mình. Sau đó, Charles nộp đơn xin ly dị. Tuy nhiên, không lâu sau đó ông ta bị Alex Cox bắn chết khi tới thăm con đang sống cùng Lori ở bang Arizona.

Cơ quan điều tra cho rằng, Chad - Lori đến với nhau vào năm 2016 trong 1 sự kiện tôn giáo và say mê nhau vì cùng bị ám ảnh đến mê muội về những chuyện thần bí, ma quái. Phía công tố nhận định Chad - Lori xem cả 4 nạn nhân là trở ngại cho cuộc hôn nhân vì tiền. Suốt nhiều tháng trước khi bị bắt, cả hai đã trốn sang Hawaii, sống bằng khoản tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Tammy.

Mặc dù vậy, việc Chad có liên quan trong cái chết của vợ và 2 con Lori không có bằng chứng cụ thể. Khi khám nghiệm thi thể bà Tammy, cảnh sát không phát hiện dấu vết nào liên quan tới Chad, còn cái chết của Tylee - Joshua cũng không, ngoại trừ chi tiết xác của cả hai bị chôn trong vườn nhà đối tượng này. Nhiều chứng cứ thu được cho thấy, kẻ trực tiếp sát hại 2 đứa trẻ được cho là Alex Cox - đối tượng từng đi tù vì tấn công cha của Tylee với cái cớ là "bảo vệ chị gái Lori và cháu" (lý do giống hệt như vụ hắn ra tay với Charles Vallow). Nhưng Cox đã chết vì tắc mạch máu vào tháng 12/2019. Mặc dù bị tuyên án chung thân không có quyền được ân xá nhưng Lori Vallow Daybell vẫn không nhận tội và cho biết sẽ chống án. Còn với Chad Daybell, việc ghép tội bị cáo này vào việc giết người càng khó hơn. Phiên xét xử Chad Daybell dự trù sẽ kéo dài trong 2 tháng, nhưng chắc chắn vụ án phức tạp này khó thể kết thúc trong năm nay.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-vu-an-cap-doi-san-xac-song_161274.html