Kỳ 4: 'Ma sói' và chuỗi án mạng liên hoàn

Thú nhận từng sát hại hàng chục nạn nhân, Mikhail Popkov được liệt vào danh sách giết người hàng loạt tàn ác nhất lịch sử nước Nga. Từ một nhân viên mẫn cán, Mikhail Popkov đã trở thành 'ma sói' máu lạnh với mục đích 'trả thù đời'.

Từ nỗi ám ảnh trong quá khứ...

Án mạng liên hoàn gây rúng động nước Nga bắt đầu từ mùa hè năm 1992, khi Cảnh sát TP.Angarsk, thuộc vùng Siberia của Nga nhận được tin báo về 1 thi thể nữ bị phân xác trong rừng. Sau đó, đến năm 2000 hàng chục án mạng tương tự tiếp tục xảy ra ở các thành phố Angarsk, Vladivostok... của Nga, nạn nhân đều là nữ, từ 16 - 40 tuổi, có dấu hiệu bị xâm hại, tử vong do bị vật tày giáng vào đầu; đáng lưu ý, trên một số thi thể thường được tìm thấy vào ngày thứ tư trong tuần xuất hiện vết răng cắn, vì thế hung thủ được gắn biệt danh "ma sói" hoặc "sát nhân thứ tư”. Mặc dù vậy, kết quả đối chiếu từ dấu ADN này vẫn chưa trùng khớp với tàng thư.

Sau một thời gian tạm lắng, đến năm 2002 khi án mạng liên hoàn được phục hồi điều tra, cảnh sát đã chú ý đến chi tiết xuất hiện ở hầu hết hiện trường: Vết bánh xe của chiếc Lada 4x4 - phương tiện thường được Cảnh sát Nga sử dụng vào thời điểm trên, từ đó cơ quan điều tra nhận định: Rất có thể nghi can thuộc lực lượng này hoặc mạo danh cảnh sát lúc hành sự mới có thể trốn thoát tài tình đến vậy.

Theo đó, hàng ngàn sĩ quan và cựu cảnh sát trong khu vực xảy ra các vụ án mạng liên hoàn được yêu cầu xét nghiệm ADN và đến năm 2012, cơ quan điều tra mới phát hiện mẫu của Mikhail Popkov (SN1964, cựu cảnh sát đã chuyển sang làm bảo vệ cho công ty dầu mỏ) trùng khớp với ADN của hung thủ để lại hiện trường.

Ngày 24/6/2012, Mikhail Popkov bị bắt tại Vladivostok và cựu cảnh sát biến chất này đã thú nhận gây ra 24 vụ giết người.

... Đến hai lần bị kết án chung thân

Chào đời tại TP.Norilsk trong gia đình trung lưu ở tỉnh Irkutsk, vùng Siberia, tuổi thơ của Mikhail Popkov không được hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa khi có người mẹ nát rượu, thậm chí Mikhail Popkov từng bị người thân trong gia đình lạm dụng tình dục. Sau khi cả nhà chuyển đến TP.Angarsk (tỉnh Irkutsk), Mikhail Popkov gia nhập ngành cảnh sát năm 20 tuổi, kết hôn, sinh được 1 con gái. Trong mắt gia đình và đồng nghiệp, Mikhail Popkov là người hoàn hảo, tính cách hài hước, hòa đồng, mê thể thao.

Mikhail Popkov (cầm chiếc rìu nhựa) tại hiện trường thực nghiệm

Mikhail Popkov (cầm chiếc rìu nhựa) tại hiện trường thực nghiệm

Năm 1992, trong một lần tình cờ ghé ngang nhà, Mikhail Popkov bắt gặp vợ và đồng nghiệp nam đang chuyện trò thân mật. Cho đến khi phát hiện 2 vỏ bao cao su trong thùng rác, Mikhail mới cảm thấy tổn thương khi bị người đầu ấp tay gối phản bội và nung nấu ý định "trả thù” những phụ nữ "vi phạm chuẩn mực đạo đức".

Theo hồ sơ, Mikhail Popkov đã khéo léo đánh lừa đồng nghiệp khi lựa chọn ca trực vào lúc đêm muộn để lợi dụng cơ hội lảng vảng quanh các quán bar, trạm dừng xe bus hoặc những căn biệt thự sang trọng để tiếp cận, đề nghị cho các cô gái trẻ đã chếnh choáng hơi men đi nhờ, rồi đưa họ đến khu vực vắng thực hiện hành vi đồi bại, sau đó phi tang thi thể bằng cách phân xác đem chôn rải rác dọc tuyến đường M53 nối Irkutsk - Moscow...

Do từng làm việc trong ngành, nắm rõ quá trình điều tra nên Mikhail Popkov đã ma mãnh sử dụng những vũ khí, công cụ gây án từng bị tịch thu trong các vụ án trước đó. Đáng sợ nhất là trong một số trường hợp, Mikhail Popkov vẫn nhiệt tình tham gia khám nghiệm hiện trường vụ án do chính mình là hung thủ với vai trò... điều tra viên!

Trong số nạn nhân của sát thủ máu lạnh Mikhail Popkov may mắn sống sót, cô bé S.M (thời điểm năm 1998 mới 15 tuổi) kể lại: Được 1 cảnh sát cho đi nhờ xe vào tối 26/01/1998, sau đó bị đưa vào rừng, đập đầu vào thân cây, sáng hôm sau S.M được người dân phát hiện dưới cái lạnh 0 độ C. Tiếp đó, ngày 29/10/1998 thi thể 2 cô gái trẻ Tanya Martynova (20 tuổi) và Yulia Kuprikova (19 tuổi) cũng được tìm thấy bên vệ đường ở ngoại ô TP.Angarsk, sau khi dự tiệc với bạn và được 1 cảnh sát cho đi nhờ xe. Điều đáng nói là khi cơ quan điều tra vào cuộc, Elena Popkova - vợ đồng thời cũng là đồng nghiệp của Mikhail Popkov lại đưa ra những bằng chứng ngoại phạm cho chồng mình, nhờ đó Mikhail Popkov thoát tội và càng cẩn trọng hơn trong quá trình gây án. Trong khi đó, cơ quan điều tra vẫn nghi ngờ hung thủ cải trang thành cảnh sát khi hành sự nên tập trung vào các tài xế, nhân viên đường sắt hoặc làm việc ở nghĩa trang...

Đầu năm 2015, Mikhail Popkov bị kết tội sát hại 22 người với mức án tù chung thân. Trong trại giam, sát thủ máu lạnh này thú nhận thực hiện thêm 60 vụ tương tự, phải nhận tiếp bản án chung thân vào năm 2018. Trong phiên xét xử diễn ra tại Irkutsk cuối năm 2018, Mikhail Popkov vẫn biện minh cho hành vi tội ác là "để trừng trị những phụ nữ phóng đãng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình".

Theo các chuyên gia tội phạm học, Mikhail Popkov là trường hợp điển hình cho hành vi "gây án có tổ chức". Có thể những ám ảnh ở thời thơ ấu, khi người mẹ thường bạo hành con trong cơn say và việc cô vợ ngoại tình đã ảnh hưởng không nhỏ khiến một người trưởng thành có năng lực trí tuệ, gia đình viên mãn, công việc ổn định lại suy nghĩ lệch lạc đến mức thực hiện hàng loạt hành vi tội ác khó thể dung thứ.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (Theo AFP, Siberian Times)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-ma-soi-va-chuoi-an-mang-lien-hoan_146946.html