Kỳ án giết người, cướp hàng loạt tiệm vàng, hung thủ quy án sau 22 năm

Tiệm vàng Lục Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) hơn 20 năm trước bị trộm đột nhập lấy đi hơn 11 kg vàng, hai bảo vệ thiệt mạng và hung thủ biến mất không dấu vết.

Vụ án được mệnh danh “Chiết Giang đệ nhất kỳ án” cuối cùng cũng được làm sáng tỏ sau 22 năm ròng rã. Hung thủ họ Từ sinh năm 1972 được cho là cao thủ ẩn mình trong đám đông cuối cùng cũng được bị bắt quy án. Hơn thế nữa cho đến khi ngồi vào ghế thẩm vấn anh ta còn đem lại những bất ngờ đau thương cho xã hội.

Cướp 11 kg vàng bạc và sát hại hai mạng người

Theo đó, đêm khuya ngày 6/12/1995, tại tiệm vàng Lục Châu, TP Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, xảy ra một vụ giết người cướp của với những thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Khi cảnh sát đến hiện trường, hai nhân viên bảo vệ của tòa nhà bị trói tay ra sau và tử vong do hai phát đạn, trên miệng bị dán băng keo màu xanh rêu.

Hình ảnh hung thủ được camera ghi lại năm 2007. Ảnh: Sohu.

Những công cụ gây án hung thủ bỏ lại tại hiện trường là một đôi găng tay cao su, một ống giảm thanh, một khúc côn sắt bốn đoạn, một con dao nhọn có chuôi làm bằng xương thú và một cuộn dây chuyên dụng trong quân đội dùng để trói hai nạn nhân.

Hung thủ được cơ quan điều tra nhận xét là khá nhanh nhẹn. Anh ta đột nhập vào tòa nhà từ sân thượng, cắt khóa vào phòng máy rồi ẩn nấp chờ thời cơ. Trước khi gây án, anh ta cắt dây điện thoại đề phòng khi bị phát hiện thì mọi người sẽ gọi công an. Đêm khuya, kẻ này trèo tường theo giếng thang máy từ tầng 5 xuống tầng 1, nơi tập trung các quầy vàng bạc, tiền và két bảo hiểm.

Cũng trong lúc này, anh ta chạm mặt hai nhân viên bảo vệ đi tuần. Biết không thể tránh khỏi đụng độ, kẻ đột nhập rất nhanh chế ngự hai nhân viên bảo vệ, bịt băng keo vào miệng và trói tay 2 người ra sau. Sau đó, hung thủ dùng dụng cụ mang theo để cắt các tủ, két bảo hiểm, lấy đi 11 kg vàng các loại và thoát ra cửa sau tòa nhà rồi rút súng bắn chết hai bảo vệ.

Số châu báu còn sót lại tại nhà riêng của hung thủ. Ảnh: Sohu.

Nghi vấn nghi phạm đến từ vùng giáp ranh Đông Nam Á

Ngoài những dụng cụ gây án, hung thủ không để lộ bất cứ chứng cứ hé lộ về thân phận mình. Cảnh sát cho hay dấu vết duy nhất là vết giày trên phòng máy được xác định là của nam có cỡ chân 39-40, cao tầm 170 cm và không quá gầy.

Ngoài ra, tại hiện trường cảnh sát phát hiện thêm hai đầu đạn, một loại của súng tự chế và một loại là súng TT-33 (tiền thân của súng K54) có xuất xứ từ Liên Xô cũ. Khẩu súng ngắn này dùng loại đạn 52.22 không được tiêu thụ và sử dụng ở Trung Quốc mà chỉ xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam khi Liên Xô tiếp viện.

Chiếc dao nhọn mang chuôi dao là xương của một con hổ thuộc loài hổ Đông Dương phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Myanmar, Việt Nam, Lào, Thái Lan. Phạm vi truy tìm tội phạm được mở ra khu vực giáp ranh với các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, phạm vi quá rộng nên sau một thời gian dài điều tra, trinh sát không thu được bất cứ manh mối gì.

Giống như bốc hơi khỏi tầm nhìn của cảnh sát, hung thủ để lại một loạt câu hỏi cho cơ quan điều tra. Khi đó, vụ án chấn động toàn Trung Quốc và thậm chí còn có một số giai thoại về anh ta được lưu truyền trong người dân.

Con dao nhọn được làm từ xương hổ Đông Dương. Ảnh: Sohu.

Tiếp tục ý định cướp vàng tại trung tâm thương mại

Đêm 7/4/1998, tại một trung tâm thương mại khá lớn thuộc thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang, một tên trộm đã đột nhập vào tầng ba tòa nhà bằng đường của sổ.

Hung thủ trèo vào trong và buộc một dây thừng dong xuống phía ngoài cửa sổ làm đường thoát. Sau đó tên trộm lần xuống quầy vàng bạc tại tầng hai, tại đây, trong lúc chuẩn bị gây án thì bị bảo vệ tòa nhà bắt gặp.

Anh ta rút súng bắn bị thương một người và bỏ lại toàn bộ dụng cụ gồm một ống giảm thanh, một lựu đạn tự chế, một mũ rồi tháo chạy theo đường cũ.

Cảnh sát xác định hung thủ của vụ án có thể là hung thủ đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng Lục Châu 3 năm trước. Vì viên đạn được bắn ra trùng khớp với loại đạn tìm được trước đó.

Đêm giao thừa năm 2004, khi đông đảo người dân đang xum họp với gia đình đón giao thừa thì tại trung tâm Thương mại Chư Kỵ, nhân viên bảo vệ đi tuần thì bắt gặp ánh sáng lóe lên trong một góc tối. Nhân viên này vừa rọi đèn qua kiểm tra thì hung thủ dùng gậy sắt dùng để bẩy cửa và dao nhọn đánh trọng thương sau đó trốn thoát theo cửa thoát hiểm lầu hai.

Lần này thứ anh ta làm rơi tại hiện trường là một quần len trẻ em cắt hai lỗ để trùm lên đầu. Cảnh sát cho rằng chiếc quần này là của một bé gái có thể là con gái hung thủ, cảnh sát lấy mẫu ADN tìm được trên chiếc quần để điều tra.

Bên ngoài tòa nhà, điều tra viên tìm thấy một thiết bị dẫn nổ được để trong bao thuốc lá và 5 quả lựu đạn tự chế. Trên bao thuốc này, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay đầu tiên của hung thủ mặc dù không hoàn chỉnh.

Vì thời gian gây án là đêm giao thừa nên khả năng rất lớn tên trộm là người địa phương và có liên quan đến hai vụ án trước đó vì cách thức gây án rất giống nhau.

Manh mối trong kho ADN quốc gia

Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu ADN quốc gia, chính lúc này xuất hiện bước ngoặt mới mở ra cơ hội phá án. Trong mẫu ADN lấy được trên chiếc quần len có nhiễm sắc thể Y trùng khớp với một số người thuộc dòng họ Từ ở Chư Kỵ.

Đây là dòng họ khá lớn với 691 gia tộc và số nhân khẩu lên đến hơn 30.000 người cũng vì thế, với kỹ thuật lúc bấy giờ, việc đối chiếu ADN tìm hung thủ là không thể.

Tháng 11/2007, tại tiệm vàng Gia Thụy, Ninh Ba, Chiết Giang, loạt tia lửa điện lóe lên trong đêm tối và tiếng báo động do tụ điện réo lên. Khi cảnh sát đến nơi phát hiện một dây điện cao áp cỡ lớn được dẫn từ tụ điện sát đường vào cửa sổ phòng trực ban của tiệm vàng, đầu bên này của dây điện chật ra những dây đồng đỏ. Phán đoán ban đầu, đây rất có thể là một vụ cướp không thành công.

Hung thủ có ý định dùng điện giật chết nhân viên bảo vệ ngồi trong phòng sau đó tiến hành trộm vàng tuy nhiên điều anh ta không ngờ tới là dòng điện cao áp dùng dây dẫn quá ngắn khi tiếp đất sẽ gây nổ và tọa ra tia lửa điện và đồng thời sẽ tác động hệ thống cảnh báo điện áp. Phát hiện không thành công, anh ta ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát tìm thấy tại khu vực gây án một chai nước uống gần hết. Mẫu ADN thu thập được trên miệng chai có nhiễm sắc thể Y trùng khớp với mẫu đã thu thập trên chiếc quần len.

Thông qua camera khu vực phát hiện trước đó vài ngày một người đàn tầm tuổi hơn 30 mặc áo lót màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo màu vàng đi ra vào tiệm vàng nhiều lần. Mỗi lần vào khoảng vài chục phút, anh ta cũng ngó nghiêng xung quanh như đang quan sát tiệm vàng một cách tỉ mỉ. Nhân viên tiệm vàng xác nhận vị khách này không hề mua bất cứ thứ gì trong khi anh ta đi ra đi vào vài lần.

Chân dung hung thủ qua phác họa của cảnh sát

Đó mới chỉ là nghi vấn, thực tế có đúng đây là hung thủ hay không vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Hình ảnh camera lúc đó ghi lại cũng rất mờ nhạt, không thể thấy rõ. Cảnh sát đã dùng tượng sáp để mô phỏng nhân vật sau mỗi bước tiến triển để chân dung hung thủ rõ ràng hơn.

Đó là lần cuối hung thủ gây án, và vụ án dường như đi vào ngõ cụt. Chân dung hung thủ được phác họa rõ nét bằng những thủ đoạn tiểu biểu: cao tầm 170 cm, người gầy, mục tiêu gây án nhằm vào các tiệm vàng, dùng băng keo màu xanh, khi bị phát hiện anh ta lập tức bỏ chạy, kỹ năng leo trèo rất tốt và thủ đoạn gây án tỉ mỉ và được mưu tính kỹ lưỡng.

Năm 2016, Cục Cảnh sát Chiết Giang lập ban chuyên án gồm nhiều đội chuyên nghành tiến hành điều tra rà soát lại toàn bộ vụ án. Với những giữ liệu trước đó và kết quả phân tích dấu vân tay công nghệ mới xác định nghi can họ Từ người Đài Châu nhưng có hộ khẩu ở Chư Kỵ có nhiều chi tiết trùng hợp. Anh ta thuộc gia tộc họ Từ, dấu vân tay khớp, có con gái và tầm tuổi với hung thủ.

Từ bị bắt ngày 29/3/2017. Để xác định chính xác hơn, cơ quan điều tra tiến hành giám định ADN ngay lập tức và kết quả khớp 100%. Từ chính thức sa lưới.

Từ bị cảnh sát áp giải năm 2017. Ảnh: Sohu.

Tại cơ quan điều tra Từ khai nhận toàn bộ tội trạng và tiết lộ thêm ba vụ án anh ta thực hiện trước đó, giết hai mạng người và chiếm đoạt tài sản. Anh ta cũng có thời gian phiêu bạt đến Đông Nam Á và tại đây anh mua súng và dao về nước tiếp tục phạm tội.

Theo lời Từ, hơn 22 năm qua, chưa đêm nào Từ ngủ yên vì ra tay sát hại 4 mạng người, cũng không dám uống một giọt rượu nào vì sợ tự mình tiết lộ tội ác tày trời đã gây ra. Vợ anh ta ôm mặt khóc vì không hề biết chồng mình chính là hung thủ trong án mạng chấn động thời bấy giờ.

Thủ phạm sa lưới, trả lại sự công bằng cho người bị hại, sự nghiêm minh của luật pháp và tuyên dương tinh thần điều tra phá án suốt 22 năm ròng rã của lực lượng Cảnh sát Chiết Giang.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ky-an-giet-nguoi-cuop-hang-loat-tiem-vang-hung-thu-quy-an-sau-22-nam-post964639.html