Kỳ án 'tú bà' Ghislaine Maxwell (Kỳ 1: Con gái của ông trùm truyền thông)

Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của tỷ phú phạm tội ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein, đang phải đối mặt với những cáo buộc tuyển lựa và giới thiệu những cô gái trẻ vị thành niên cho ông này.

Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ của tỷ phú phạm tội ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein, đang phải đối mặt với những cáo buộc tuyển lựa và giới thiệu những cô gái trẻ vị thành niên cho ông này.

Từ trái qua: Ông Donald Trump và phu nhân Melania Trump, tỷ phú Jeffrey Epstein và bà Ghislaine Maxwell trong bức ảnh chụp ngày 12-2-2000. Ảnh: CNN

Từ trái qua: Ông Donald Trump và phu nhân Melania Trump, tỷ phú Jeffrey Epstein và bà Ghislaine Maxwell trong bức ảnh chụp ngày 12-2-2000. Ảnh: CNN

Hoàng tử Andrew đã gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong gia đình hoàng gia Anh kể từ sau cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi tháng 11 về tình bạn của ông với tỷ phú phạm tội ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein. Tuần này, trọng tâm của vụ việc chuyển sang bạn gái cũ của Epstein, bà Ghislaine Maxwell, người đang phải đối mặt với những cáo buộc tuyển lựa và giới thiệu những cô gái trẻ vị thành niên cho nhà tài chính Mỹ, người đã tự tử vào tháng 8 vừa qua. Bà Maxwell đã không được nhìn thấy trong vài tháng qua. Bà từng phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình.

Virginia Giuffre, một phụ nữ người Mỹ - trước đây gọi là Virginia Roberts - đã cáo buộc bà Maxwell là người đã giới thiệu cô với ông Epstein và ép cô quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi cô còn nhỏ. Công tước xứ York đã bác bỏ cáo buộc của bà Giuffre. Jennifer Araoz - một nạn nhân từng tố cáo rằng tỷ phú Epstein đã tấn công tình dục và cưỡng hiếp cô - đã cáo buộc Maxwell là "tú bà" của Epstein, là đồng phạm điều hành một đường dây môi giới tình dục.

Ghislaine Maxwell là ai?

Sinh năm 1961, Ghislaine Maxwell lớn lên ở vùng nông thôn Oxfordshire bình dị và là con gái của Robert Maxwell - một ông trùm truyền thông sinh ra ở Czech đồng thời là nghị sĩ người Anh, người đã chết một cách bí ẩn. Ông trùm truyền thông đã rơi khỏi chiếc du thuyền sang trọng của mình - được gọi là "Lady Ghislaine" - quanh Quần đảo Canary vào năm 1991. Lúc đó, ông Robert đã bị truy tố tội lừa đảo lương hưu đối với nhân viên của mình.

Theo Roy Greenslade, người từng làm việc cho ông trùm truyền thông với tư cách là biên tập viên của tờ Daily Mirror vào đầu những năm 1990, Robert đã “cưng chiều” Ghislaine "theo cách mà ông không làm với những đứa con trai của mình". "Ông ấy là một người cha quái dị. Ông ấy đối xử với cả gia đình rất tệ. Nhưng khi nói đến đứa con út trong số 9 đứa con của mình, Robert đã "đối xử với cô ấy một cách khoan dung hơn bất kỳ ai trong số họ", Greenslade nhớ lại.

Trong cuốn tiểu sử của ông trùm, "Maxwell: Sự trỗi dậy và sụp đổ của Robert Maxwell và đế chế của ông", Greenslade kể lại một buổi tối đặc biệt khi ông đang ngồi trong phòng với ông Robert thì Maxwell đến. Ông Robert đã mắng con gái vì "luôn thích rủi ro, làm những điều ngu ngốc, nguy hiểm". "Cô ấy khá thông minh khi đối phó với cha mình" Greenslade giải thích, nói thêm rằng Maxwell luôn nói chuyện ngọt ngào với cha khiến ông không thể nào lớn tiếng với cô ấy. Sau khi Maxwell rời đi, ông Maxwell quay sang nói với ông Greenslade với một giọng điệu tự hào: "Con bé giống tôi". Theo ông Greenslade, đó có lẽ là bằng chứng tại sao ông ấy thích Maxwell nhất.

Năm 1991, ông trùm truyền thông qua đời, với một kết luận khó hiểu rằng, cái chết của ông là do đau tim kết hợp với tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, một số người tin rằng, Maxwell tự sát khi đế chế kinh doanh của ông đang đứng trước bờ vực phá sản. Nhiều người đã khen ngợi cách bà Maxwell xử lý thảm kịch gia đình. "Những người ở đó vào thời điểm ông Robert qua đời cho rằng bà ấy đã xử lý một cách xuất sắc. Không hề khóc, đối phó với báo chí một cách xuất sắc", ông Greenslade nói.

Quen biết nhiều nhân vật chính trị

Sau cái chết của cha, Maxwell chuyển đến Mỹ. "Có lẽ cô ấy không còn tiền", ông Greenslade nói, mặc dù nhiều người suy đoán, cô đảm bảo thu nhập từ một quỹ ủy thác bí mật.

Ở Mỹ, Maxwell sống một cuộc sống công khai và thường xuyên xuất hiện cùng với những người liên quan đến chính trị. Bà Maxwell được mời đến đám cưới của Chelsea Clinton, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và thậm chí còn được đưa vào hậu trường tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của bà Clinton năm 2009. Tuy nhiên, ông Bari Lurie - người phát ngôn của bà Chelsea Clinton, cho biết lý do duy nhất bà Clinton quen biết với bà Maxwell là bởi vì bà Maxwell đang hẹn hò với một người bạn của bà Chelsea. Bà Maxwell cũng được chụp ảnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào năm 2000, cùng với ông Epstein. Bà Maxwell cũng xuất hiện trong bức ảnh đầy tai tiếng của Hoàng tử Andrew và Virginia Giuffre, người sau này được cho là một trong những nạn nhân trong đường dây tình dục của bà Maxwell. Công tước xứ York cho biết ông "không hề nhớ gì về bức ảnh từng được chụp" và cho rằng bức ảnh có thể bị làm giả.

Năm 2012, bà Maxwell thành lập tổ chức từ thiện có tên “Dự án TerraMar”, vẫn động bảo tồn đại dương. Tuy nhiên, tổ chức phi lợi nhuận đã ngừng hoạt động vào tháng 12-2019. Cũng trong năm 2019, các công tố viên liên bang ở New York công bố bản cáo trạng hình sự buộc tội Epstein vì đã điều hành một đường dây mua bán tình dục từ năm 2002 đến 2005. Ông ta đã trả tiền cho các cô gái trẻ 14 tuổi để quan hệ tình dục với ông ta.

AN BÌNH(còn nữa)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_217226_ky-an-tu-ba-ghislaine-maxwell-ky-1-con-gai-cua-ong.aspx