Kỳ bí những thành phố cổ 'ngủ vùi' dưới đáy đại dương

Một số thành phố cổ 'ngủ vùi' dưới nước đã được các chuyên gia, nhà khoa học tìm thấy trong những năm qua. Vì một số nguyên nhân mà các thành phố này bị nhấn chìm xuống đáy biển nhưng nhiều tàn tích vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay.

 Thành phố cổ Dwaraka "ngủ vùi" ở độ sâu 21,3m dưới đáy biển gần hòn đảo có người sinh sống ở bang Gujarat, Ấn Độ.

Thành phố cổ Dwaraka "ngủ vùi" ở độ sâu 21,3m dưới đáy biển gần hòn đảo có người sinh sống ở bang Gujarat, Ấn Độ.

Theo các nhà khảo cổ, thành phố này đã được xây dựng từ 9.000 - 12.000 năm trước.

Nhiều tàn tích nhà cửa, đường xá, bức tường bảo vệ làm bằng đá sa thạch... của thành phố chìm dưới nước Dwaraka còn khá nguyên vẹn.

Pavlopetri là thành phố nằm dưới độ sâu khoảng 4m giữa bãi biển Pouda và đảo Pavlopetri thuộc Laconia, đông nam Peloponnese (Hy Lạp).

Thành phố Pavlopetri được xây dựng khoảng 5.000 năm trước. Theo các chuyên gia, Pavlopetri có thể bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên do nước biển dâng.

Ngày nay, du khách có thể lặn xuống và chiêm ngưỡng những ngôi nhà, những con đường, quảng trường và nghĩa trang còn khá nguyên vẹn của thành phố cổ xưa Pavlopetri.

Thành phố Baiae "ngủ vùi" ở vùng biển thuộc vịnh Napoli, Italy. Trước khi bị chìm, thành phố Baiae là nơi tập trung tầng lớp giàu có thời La Mã cổ đại.

Nhiều người nổi tiếng thời La Mã như danh tướng Julius Caesar, hoàng đế Nero, các nhà lãnh đạo quân sự Pompey, Marius và hoàng đế Hadrianus đã từng sinh sống ở Baiae.

Các chuyên gia, nhà khảo cổ cho rằng, núi lửa hoạt động khiến bờ biển lùi sâu 400 m, nước dâng lên bao phủ thành phố khiến Baiae từ từ bị "nuốt chửng".

Ngày nay, các thợ lặn có thể ngắm nhìn những tàn tích gần 2.000 năm tuổi còn khá nguyên vẹn của thành phố Baiae như lâu đài, quảng trường, đường xá...

Mời quý độc giả xem video: Chợ đêm phố cổ: Mỏi mắt tìm nét văn hóa Việt (nguồn: VTC)

Tâm Anh (theo Messagetoeagle)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-bi-nhung-thanh-pho-co-ngu-vui-duoi-day-dai-duong-1045239.html