Kỳ cuối: Bí ẩn bên trong 'lô cốt' của đại ca giang hồ khét tiếng Thành 'Chiểu' ẩn náu

Căn nhà nơi Thành 'Chiểu' sinh sống được thiết kế, xây dựng như một 'lô cốt' với chỉ một lối ra vào, bốn phương tám hướng đều được trang bị camera dày đặc. Hệ thống an ninh bảo vệ ông trùm không chỉ được hỗ trợ bởi máy móc mà còn có đám đàn em thân tín túc trực vòng trong, vòng ngoài 24/24.

Vào tầm ngắm

Như ở kỳ trước PV đã đề cập, với bản lý lịch bất hảo nhiều lần vào tù ra tội, những tưởng Thành "Chiểu" sẽ cải tà quy chính, ngoan ngoãn sống một cuộc đời hoàn lương. Nhưng không, với bản tính giang hồ đã ăn sâu vào máu, hắn lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ", chiêu dụ nhiều lớp đàn em, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho người dân Sông Công (Thái Nguyên).

Mặc dù với cái đầu lọc lõi, ít khi trực tiếp nhúng tay để giải quyết công việc trong giới giang hồ, nhưng Thành "Chiểu" lại có một thói quen cố hữu, mà sau này đã trở thành điểm chí mạng khiến hắn thêm một lần nữa phải tra tay vào chiếc còng sống 8. Đấy chính là thói quen thích livetream trên Facebook cá nhân để khoe khoang chiến tích, quan hệ và đặc biệt là mang cả những vũ khí nóng để thị uy với mọi người.

Thành "Chiểu" từng là nỗi khiếp sợ trong giới giang hồ đất Sông Công. Ảnh: TL

Thành "Chiểu" từng là nỗi khiếp sợ trong giới giang hồ đất Sông Công. Ảnh: TL

Với sự tác oai, tác quái ngày càng trắng trợn, Thành "Chiểu" và đám đệ tử tay chân lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Mọi hoạt động của băng nhóm này đều được các cán bộ điều tra Công an TP Sông Công theo sát và thu thập tư liệu, chứng cứ. Vào một ngày đầu năm 2022, theo thông tin trinh sát báo về, Thành "Chiểu" sẽ tổ chức một "bữa tiệc ma túy" tại chính sào huyệt của mình để ăn mừng sinh nhật.

Nhận thấy đây chính là thời cơ thuận lợi để triệt phá băng nhóm do Thành "Chiểu" cầm đầu, Công an TP Sông Công (Thái Nguyên) đã huy động gần 100 chiến sĩ, cảnh sát để truy quét.

Cuộc đột kích thần tốc

Tối 2/3/2022, công an âm thầm bao vây ngôi nhà nơi Thành "Chiểu" sinh sống. Điều đáng nói, nơi ở của tên giang hồ khét tiếng này được thiết kế, xây dựng như một "lô cốt" với chỉ một lối ra vào, bốn phương tám hướng đều được trang bị camera dày đặc. Hệ thống an ninh bảo vệ Thành "Chiểu" không chỉ được hỗ trợ bởi máy móc mà còn có đám đàn em thân tín túc trực vòng trong, vòng ngoài 24/24.

Để tránh việc đánh rắn động cỏ, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch hết sức chi tiết, tỉ mỉ. Toàn bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ truy quét băng nhóm Thành "Chiểu" được yêu cầu mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí hỗ trợ.

Cơ hội đột nhập vào bên trong căn nhà nơi có Thành "Chiểu" đang thác loạn xuất hiện khi cánh cửa chính được mở hé. Lập tức các trinh sát tiếp cận, khống chế các đối tượng gồm: Phạm Hồng Tư (56 tuổi), Trần Thị Huệ (19 tuổi) và Lê Văn Thế (35 tuổi) đang làm nhiệm vụ cảnh giới.

Với sự tác oai, tác quái, Thành "Chiểu" và đàn em đã phải tra tay vào còng số 8. Ảnh: TL

Tiếp đó, công an tiến lên tầng 3, nơi được xác định có Thành và đám đệ tử thân cận đang mở "tiệc ma túy". Từ bên trong phòng, tiếng nhạc xập xình vọng ra, ngay lập tức các mũi trinh sát dẫn đầu đạp cửa xông vào. Tại hiện trường, Thành "Chiểu" và đồng bọn đang thác loạn. Phát hiện công an, chúng vội vàng tìm cách phi tang vật chứng, nhưng không kịp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một dùi cui điện và nhiều tang vật liên quan.

Xét nghiệm nhanh các đối tượng, công an xác định Thành và một đối tượng khác dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, Thành đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết số ma túy trên mua từ một người phụ nữ không rõ danh tính tại TP Thái nguyên.

Ngày 12/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thành (Thành "Chiểu", Lê Văn Thế về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Bên cạnh đó, Phạm Hồng Tư và Trần Thị Huệ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

C.Lê - M.Đức

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ky-cuoi-bi-an-ben-trong-lo-cot-cua-dai-ca-giang-ho-khet-tieng-thanh-chieu-an-nau-172230404150630639.htm