Kỳ cuối: Nỗi ám ảnh của hai nữ sinh trong căn hầm dưới lòng đất

Từ tháng 3/2021 đến nay, cái tên Viktor Mokhov tưởng chừng đã bị vùi sâu trong quá khứ đột nhiên được nhắc lại trong 1 vụ án khác khiến công chúng Nga nhớ lại vụ 2 nữ sinh 14 và 17 tuổi bị Mokhov bắt cóc năm 2000, nhốt trong căn hầm bí mật dưới lòng đất suốt 43 tháng, biến họ thành 'những người vợ miễn cưỡng'.

Chuỗi ngày kinh hoàng của hai nữ sinh

Năm 2004, Cảnh sát TP.Skopin (tỉnh Ryazan, nằm cách thủ đô Moscow khoảng 270km về phía Đông Nam) được 1 cô gái báo tin vừa nhận được thư kêu cứu của 2 nữ sinh bị nhốt trong căn nhà mà cô tới xem để thuê trọ.

Sau khi lục soát nơi này, cảnh sát tìm thấy căn hầm ngầm xây bằng xi-măng sâu 6m, có cánh cửa bí mật trổ ra bức tường sau nhà bị cây cỏ phủ kín. Lối đi xuống hẹp và dốc, trong khi căn hầm chỉ vừa đủ cho chiếc giường 2 tầng và ít đồ đạc. Dưới hầm có 2 cô gái, chủ nhà tên Viktor Mokhov (54 tuổi) sống cùng người mẹ già. Mokhov có em gái nhưng đã lấy chồng sống ở nơi xa, thỉnh thoảng mới về thăm.

Giường tầng trong căn hầm giam 2 nữ sinh

Hai cô bé kể lại rằng sẩm tối hôm 30/9/2000, Elena Samokhina (17 tuổi) gọi điện cho bạn là Ania Martynova rủ đi dự lễ hội ở trung tâm thành phố, nhưng Ania không có ở nhà nên đề nghị em gái là Ekaterina (14 tuổi) đi thay. Sau khi vui chơi thỏa thích, 2 cô bé vội quay về hướng bến tàu điện để về nhà, vì cha mẹ của Ekaterina không cho phép đi chơi quá 9 giờ tối.

Đúng lúc này, 1 chiếc xe hơi dừng lại trước mặt 2 nữ sinh và 1 thanh niên bước ra giới thiệu tên Aleksey, đề nghị chở họ về nhà. Dọc đường, 2 cô bé được mời uống nước ngọt và sau đó cảm thấy buồn ngủ không cưỡng được. Khi cả hai tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong căn hầm hẹp chỉ có 1 cái giường tầng như trên.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi xuất hiện, chính là người lái chiếc xe cho các cô đi nhờ, còn Aleksey thì biến mất. Sau này, các điều tra viên mới cho 2 cô bé biết Aleksey thực ra là Elena Dadushkina, bạn gái của Viktor Mokhov - viên tài xế cũng là chủ nhà, nơi có căn hầm bí mật.

Bằng mọi cách từ dụ dỗ tới cưỡng ép, Mokhov đã biến 2 cô bé vị thành niên thành người vợ miễn cưỡng của mình, như chính lời thú nhận của hắn. Hai nữ sinh sống dưới lòng đất, hầu như không được ra khỏi hầm, đến mẹ của Mokhov cũng không biết đến sự có mặt của các "con dâu" hờ trong nhà. Elena đã 3 lần mang thai và chính Ekaterina đã trở thành bà đỡ cho 2 đứa con trai đầu của Elena. Cả hai đứa trẻ đều bị Mokhov đem vứt trong thành phố. Sau 43 tháng, Elena - Ekaterina được giải thoát đúng lúc Elena mang thai lần 3. Lần này, cô hoàn toàn kiệt sức, do đó đứa trẻ đã chết khi sinh. Vì bị giam cầm 3 năm 7 tháng nên quá trình phát triển của Ekaterina bị ảnh hưởng, do đó cô không thể thụ thai.

Viktor Mokhov

Và cuộc sống sau 23 năm

Khi vụ án bị phát hiện, Viktor Mokhov bị kết án 17 năm tù. Elena - Ekaterina quay trở về với gia đình và tiếp tục học hết trung học, hoàn tất đại học. Ekaterina trở thành nhà báo, tham dự nhiều chương trình truyền hình, viết sách về thời gian bị bắt cóc, lập gia đình, có 2 con.

Trái với Ekaterina, Elena chọn cuộc sống ẩn dật, dạy tiếng Anh, có chồng con nhưng hiếm khi xuất hiện trên truyền hình và thường né tránh báo chí. Hai bé trai cô sinh trong hầm bị Mokhov vứt bỏ đã được những người tốt bụng nhận nuôi. Elena cho biết cô không có ý định tìm lại các con vì không muốn quá khứ ảnh hưởng tới tương lai của chúng.

Về phần Victor Mokhov, tháng 3/2021 đã được ra tù và tận dụng truyền thông để... kiếm tiền! Mokhov tuyên bố rằng lúc hắn bị bắt, các báo phỏng vấn rất nhiều mà chẳng trả xu nào, còn bây giờ sẽ không có chuyện đó. Ở tuổi 72, Mokhov mơ được sống ở Philippines. Mokhov cũng bị phạt tiền, thậm chí tạm giam, do vi phạm quy chế quản thúc dành cho tội phạm tình dục.

Đầu tháng 4/2023, Mokhov trở thành nghi phạm đồng lõa trong 1 vụ giết người. Số là vào đầu tháng 8/2022, người ta phát hiện trong căn nhà bỏ hoang gần nơi ở của Mokhov có 1 thi thể đang phân hủy. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân chết trong cuộc ẩu đả tại nhà Mokhov sau chầu nhậu.

Mokhov khai trong lần lai rai đó, giữa hắn và nạn nhân phát sinh mâu thuẫn do Mokhov nghi người này trộm con ngỗng của mình. Hai bên cãi nhau, sau đó ẩu đả. Một bạn nhậu đã bênh Mokhov bằng cách dùng cùi chỏ đánh vào cổ và ngực nạn nhân. Mokhov khai khi phát hiện người này đã chết, hắn cùng gã bạn nhậu khiêng xác quẳng vào bụi cỏ và 2 ngày sau, chúng đem thi thể tới bỏ tại ngôi nhà hoang cho đến khi bị phát hiện.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-noi-am-anh-cua-hai-nu-sinh-trong-can-ham-duoi-long-dat_155397.html