Kỳ diệu những cậu bé không chết trong động đất, sóng thần Indonesia

Khi trận động đất và sóng thần mạnh đánh vào đảo Sulawesi của Indonesia, hàng trăm trẻ em đã bị lạc bố mẹ. Hơn 2.000 người đã chế nhưng trong những tuần gần đây đã có một số đoàn tụ diệu kỳ.

Fikri và Jumadil bị mất tích

Theo BBC, khi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, bà Martha Salilama vội vàng dắt cháu trai Fikri, 7 tuổi lao ra khỏi nhà. Khi động đất xảy ra, bà Salilama và Fikri đang cùng nhau chuẩn bị gà rán để bán tại một lễ hội bãi biển ở thành phố Palu.

Khi mặt đất ngùng rung chuyển, bà Marta để Fikri lại cùng một số hàng xóm đang đứng quanh một bức tượng ở Vịnh Palu để về tắt lò .

"Khi bà ấy quay lại, Fikri đã hoàn toàn biến mất", Selfi Salilama, em gái của bà Marta cho biết.

Cậu bé Fikri nói chuyện với bà qua điện thoại.

Những gì bà Marta nhìn thấy là một khung cảnh kinh hoàng, mọi thứ bị những con sóng thần khổng lồ hủy diệt, không có bất cứ dấu vết nào của Fikri.

Tương tự, khi động đất xảy ra, cậu bé Jumadil, 5 tuổi đang chơi lâu đài cát trên bãi biển. Bà của cậu bé, Ajarni thì bán đồ ăn cho những người tham gia lễ hội trên bãi biển. Khi mặt đất rung chuyển, Ajarni đã cố chạy đến chỗ cháu trai nhưng đám đông hỗn loạn chặn bà lại.

Ajarni, bà của cậu bé Jumadil

"Khi tôi tới được gần bãi biển, tôi thấy một bức tường nước khổng lồ đang ập về phía mình", bà Ajarni kể lại. Sau đó, bà bị nước cuốn đi nhưng may mắn bám được vào một chiếc xe máy. Sóng đánh bà Ajarni vào một bãi đậu xe của một khách sạn. Bà Ajarni nhưng Jumadil thì mất tích.

Tuyệt vọng tìm kiếm và sự đoàn tụ diệu kỳ

Cả gia đình Jumadil đã đổ xô tìm kiếm cậu bé ở khắp nơi."Bác tôi nói thi thể trẻ em ở khắp nơi trên bãi biển. Tôi đã gục ngã và bật khóc khi nghĩ rằng, con trai mình đã chết vì sóng thần", mẹ của Jumadil, chị Susi Rahmatia chia sẻ.

Mẹ con cậu bé Jumadil bật khóc vì hạnh phúc ngày đoàn tụ. Ảnh BBC.

"Không khí xung quanh bãi biển đầy mùi tử thi. Tôi đã tìm kiếm hàng giờ ở những đống đổ nát và những nơi tôi nghĩ cháu mình có thể bị cuốn trôi tới", Asmudin, ông nội của cậu bé Jumadil chia sẻ.

Cậu bé Jumadil mếu máo khóc khi được ông bế trên tay.

Tương tự, gia đình của cậu bé Fikri cũng tuyệt vọng tìm kiếm bé khắp nơi.

"Chúng tôi gần như tin chắc rằng chúng tôi đã mất cháu. Chúng tôi đã nhận được tin anh trai của cháu đã chết. Nhưng sâu thẳm trong tim mình, tôi vẫn hy vọng Fikri kịp thoát nạn", Selfi Salilama, bà ngoại của cậu bé chia sẻ.

Sau những nỗ lực tìm kiếm tuyệt vọng, bác của Jumadil đã đăng một thông báo tìm cháu trai lên Facebook với hy vọng mong manh ai đó có thông tin về cậu bé.

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi con gái của bà Sartini nhìn thấy bức ảnh và nhận ra đây là cậu bé mà mẹ cô đang chăm sóc. Bà Sartini đã gặp Jumadil đang gào khóc hoảng loạn. tại đồn cảnh sát địa phương sau khi trận động đất xảy ra. Sartini đã trấn an cậu bé và nhận chăm sóc Jumadil.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt vì vui mừng, hạnh phúc đã diễn ra khi Jumadil được đưa trở về với gia đình cậu bé. Ngay khi nhìn thấy mẹ, Jumadil lao đến ôm lấy mẹ.

"Thằng bé ôm chặt lấy tôi không muốn buông, chân tay con quấn chặt lấy tôi như một con khỉ con", mẹ Jumadil, chị Susi chia sẻ và cho biết, một cảnh sát đã cứu sống cậu bé nhưng gia đình chị không thể tìm được ân nhân để bày tỏ sự biết ơn vô tận.

Trong khi gia đình Fikri gần như tin rằng cậu bé đã gặp nạn thì một nhân viên xã hội đến, cho họ xem một bức ảnh và hỏi: "Đây có phải cháu của bà không?".

Nụ cười hạnh phúc của cậu bé Fikri khi đoàn tụ với bố.

"Chính là hằng bé. Họ đã tìm thấy Fikri. Họ nói với chúng tôi rằng, thằng bé còn sống và đang ở Bắc Morowali, cách nhà khoảng 500km", bà Marta kể lại và cho biết thêm rằng, cả gia đình đã nhanh chóng đi đón Fikri.

"Chúng tôi đã khóc và ôm chặt thằng bé. Đây hoàn toàn là một phép màu vì thằng bé đã sống sót trở về", bà Selfi, em gái bà Marta cho biết.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ky-dieu-nhung-cau-be-khong-chet-trong-dong-dat-song-than-indonesia-934109.html