Kỳ lạ: Cô gái hồi sinh sau một đêm bị đóng băng khiến y học không thể lý giải

40 năm trước Jean Hilliard (Mỹ) bị đóng băng suốt 6 giờ đã hồi sinh kỳ diệu khiến các bác sĩ vô cùng bất ngờ.

Đêm 20/12/1980, thời tiết lạnh giá, nhiệt độ giảm xuống âm 22 độ F (-30 độ C). Jean Hilliard lúc đó 19 tuổi lái xe từ nhà bạn về nhà cha mẹ ở Lengby, Minnesota. Bất chợt, cô gái lạc tay lái và lao chệch khỏi đường. Chiếc xe dừng lại và không thể khởi động lại máy, Jean quyết định đi bộ đến nhà Wally Nelson – một người bạn, cách đó khoảng 3,2 km.

Jean Hilliard lúc đó chỉ đi giày tây, khoác một chiếc áo khoác và đeo găng tay. Quần áo không đủ ấm nên Jean ngã gục xuống đường khoảng vài mét trước cửa nhà người bạn. Cô nằm bất động trong tuyết cho tới khi được Nelson phát hiện vào khoảng 7h sáng hôm sau. Thời điểm đó, người cô đã cứng như một tảng đá và Nelson phải đẩy cô vào ghế sau ôtô rồi đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ bó tay trước trường hợp của Jean.

Bác sĩ bó tay trước trường hợp của Jean.

Theo Nytimes, các bác sĩ tại Bệnh viện Fosston sững sờ trước tình trạng của Jean. Họ cố gắng truyền dinh dưỡng cho cô qua đường tĩnh mạch nhưng cây kim không thể xuyên qua lớp da đã đóng băng. Bác sĩ cũng không thể đo nhiệt độ cho cô bằng nhiệt kế. Khuôn mặt và đôi mắt cô đông cứng, không phản ứng gì với ánh sáng. Cơ thể bệnh nhân không đáp ứng với bất kỳ hình thức chăm sóc y tế nào.

Bác sĩ George Sather điều trị cho Jean cho biết: “Cơ thể cô ấy lạnh lẽo, đông cứng giống như một miếng thịt để trong ngăn đá tủ lạnh. Các chi đều không thể gập hoặc cử động. Cô ấy không có bất kỳ một phản ứng nào trong khoảng hai hoặc ba giờ sau khi bắt đầu tan băng. Nhịp tim của Jean chỉ đập 8 lần mỗi phút. Nhiệt độ cơ thể khoảng 26 độ C”.

Các bác sĩ lắc đầu bất lực. Họ nói các tế bào hoàn toàn đông cứng, các cơ quan nội tạng cũng lạnh dần, sẽ càng khó hơn để chúng có thể thực hiện chức năng của mình cho tới khi hoàn toàn ngừng hẳn. Thậm chí não cũng không thể cứu. Jean sẽ không còn hy vọng nào cả. Điều duy nhất các bác sĩ có thể làm cho cô gái trẻ là đắp các túi giữ ấm quanh người cô để nâng nhiệt độ cơ thể lên, làm tan lớp băng.

11h trưa, Jean bắt đầu co giật và lấy lại được ý thức một cách thần kỳ. Mọi người xung quanh cô đều kinh ngạc. Vào ban đêm, cô có thể di chuyển đôi cánh tay. Đến ngày thứ 3, đôi chân của cô cũng có thể di chuyển. Cô phải điều trị y tế trong 49 ngày tiếp theo nhưng sau đó hồi phục hoàn toàn và không phải cắt bỏ ngay cả một ngón tay.

Đến nay, không ai biết được làm cách nào mà cơ thể của cô gái lại có thể phục hồi hoàn toàn khỏi trạng thái đóng băng cứng như vậy. Trường hợp của Jean Hilliard hiện vẫn còn là một bí ẩn của ngành y.

Trước đó, một người đàn ông cũng được hồi sinh sau khi bị xác định chết cóng vì đóng băng.

Sau khi các nhân viên y tế đến hỗ trợ, Don Smith mới được các cho biết rằng tình trạng bị đóng băng của con trai ông đã kéo dài suốt hơn 12 tiếng đồng hồ.

Câu chuyện về Justin Smith (26 tuổi) đến từ Pennsylvania bị đóng băng trong một cơn bão tuyết với nhiệt độ âm 5 độ C và được cứu sống đã trở thành một chủ đề thu hút nhiều sự chú ý như một phép lạ của y học. Trường hợp của Justin đang trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận về những tác động có khả năng gây tử vong của việc tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh. Và đến tận thời điểm này, gia đình anh mới công khai mọi chuyện với báo giới.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 20/2/2015, Justin đã đi bộ về nhà sau khi kết thúc một bữa tiệc buổi tối trong khi thời tiết rất lạnh và thậm chí có tuyết. Việc này đã khiến anh bất tỉnh trên vỉa hè gần nhà. Sau đó, cha của Justin, ông Don Smith, vì sốt ruột nên đã đi tìm kiếm anh vào buổi sáng ngày hôm sau và ông phát hiện ra con trai mình nằm lăn lóc ở vỉa hè trong tình trạng người cứng đờ, lạnh buốt vì tuyết phủ. Sau khi các nhân viên y tế đến hỗ trợ, Don Smith mới được các cho biết rằng tình trạng bị đóng băng của con trai ông đã kéo dài suốt hơn 12 tiếng đồng hồ.

Sau đó, họ đưa Justin đến bệnh viện Lehigh Valley và các chuyên gia pháp y xác nhận là Justin đã qua đời và lực lượng cảnh sát bắt đầu vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, Don Smith đã gọi điện về cho vợ và thông báo rằng con trai họ đã ra đi mãi mãi cùng những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vết nhăn của ông. Mặc dù vậy, người tiếp quản ca trực tại khu điều trị cấp cứu của bệnh viên ngày hôm đó là Gerald Coleman lại không nghĩ như vậy sau khi ông đọc những báo cáo của phía cảnh sát.

Ông khẳng định rằng theo quan niệm lâm sàng của y học thì chỉ khi thân nhiệt bình thường thì con người mới có thể chết và rất có thể Justin là một trường hợp đặc biệt như vậy. Và ông nhấn mạnh rằng người đông lạnh có thể được hồi sinh ngay cả khi họ không có dấu hiệu sống. Coleman bắt đầu yêu cầu thực hiện quy trình hô hấp nhân tạo kéo dài 2 giờ đối với Justin - người được cho là đã chết, không có mạch, không có huyết áp và đã trút hơi thở cuối cùng của mình từ hơn nửa ngày trước đó. Một năm sau, Justin đã tổ chức một buổi họp báo để cám ơn vị này.

Các nhà khoa học cho biết hiện tượng xảy ra với Justin cũng đã xảy ra với nhiều người khác. Mỗi khi cơ thể phải chịu đựng môi trường có nhiệt độ cực thấp, thân nhiệt của chúng ta sẽ giảm xuống và nó sẽ dẫn tới quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Cụ thể, thân nhiệt cứ giảm 1 độ C thì sẽ khiến quá trình này chẩm lại khoảng 5% so với lúc bình thường. Thân nhiệt tụt xuống 35 độ C sẽ khiến toàn bộ cơ thể run bật một cách không thể kiểm soát. Xuống thấp thêm 3 độ C, môi bắt đầu chuyển sang màu xanh dương nhợt nhạt. Con người sẽ bất tỉnh hoàn toàn khi thân nhiệt xuống dưới 27 độ C và tim sẽ ngừng đập khi thân nhiệt chạm ngưỡng 15 độ C. Về cơ bản, đây là mức thân nhiệt 15 độ C là báo động đỏ với tính mạng của con người nhưng trường hợp của Justin Smith lại có chút đặc biệt khi mà thân nhiệt của anh mới chỉ chạm đến ngưỡng 20 độ C.

Bác sỹ Gerald Coleman cho biết khi thân nhiệt xuống thấp dần theo thời gian thì các tế bào bắt đầu hoạt động chậm lại, chúng không cần nhiều oxy nhức trước và dẫn đến tim cũng đập chậm dần. Đây là một quá trình gây ra trạng thái vô thức nhưng không có biểu hiện của sự sống, nói nôm na thì nó còn nguy hiểm hơn cả cái chết vì về hình thức là tim đã ngừng hoạt động nhưng thực tế nó vẫn đập theo một cách chậm đến mức mà gần như mọi phương pháp xác định dấu hiệu sự sống sẽ bỏ qua. Hệ quả là người này rất có thể bị chôn sống mà không ai hay biết. Bên cạnh đó, Coleman nhấn mạnh rằng trước khi điều tồi tệ nhất xảy thì vẫn còn cách "xoay ngược thế cờ" và đó chính là phương pháp hô hấp nhân tạo.

Sau hơn 2 giờ hô hấp nhân tạo, tim của Justin bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại nhưng rất yếu. Để giúp Justin duy trì sự sống, các bác sĩ đã sử dụng liệu pháp cứu hộ ECMO (Trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) để truyền máu từ tĩnh mạch, cung cấp thêm oxy, loại bỏ carbon dioxide, làm ấm máu và trở về động mạch rồi phân phối máu đi khắp cơ thể. Đến tối hôm đó, các bác sĩ xác nhận Justin đã sống sót nhưng họ nói rằng mọi người vẫn cần phải chờ đợi cho đến khi Justin tỉnh dậy. Chỉ 2 tuần sau, Justin thoát khỏi cơn hôn mê và trở nên mất phương hướng, mặc dù vậy anh không hề có dấu hiệu bị tổn thương não.

Các đã thừa nhận rằng trường hợp của Justin đặc biệt một cách khác thường khi mà bộ não vấn hoạt động một cách bình thường sau khi anh tỉnh dậy, họ lý giải thông thường các tế bào não sẽ chết nếu bị thiếu oxy trong vòng 4 phút. Chỉ 1 tháng sau, Justin tỉnh lại và xung quanh anh là gia đình mình. Anh được mọi người nói rằng mình đã hôn mê trong vòng hơn 30 ngày vì chết cóng, phải cắt bỏ ngón chân cái và 2 ngón chân út. Dẫu sao đấy vẫn là điều may mắn vì Justin vẫn còn sống. Sau đó 2 tháng, anh xuất viện và tiếp tục công việc của mình trong lĩnh vực Tâm lý học. Trong buổi họp báo để tỏ lòng biết ơn tới độ ngũ bác sĩ tại bệnh viện Lehigh Valley cách đây ít ngày, Justin đã xúc động cho biết: "Lúc tôi biết tôi đã tỉnh dậy trong bệnh viện, gia đình đều ở xung quanh tôi và tôi đã bị sốc. Các bác sĩ đã nỗ lực nhiều và tôi không thể làm gì để đáp lại công sức của họ".

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-la-co-gai-hoi-sinh-sau-mot-dem-bi-dong-bang-khien-y-hoc-khong-the-ly-giai/20200425091553142