Kỳ lạ dòng sông Nhuệ biến thành 'sông băng' giữa Thủ đô

Sông Nhuệ, đoạn chảy qua khu đô thị Xa La ( Hà Đông, Hà Nội) gần đây xuất hiện lớp bọt trắng, tập kết dày đặc trên bề mặt sông. Nhìn từ trên cao, dòng sông này giống như một 'sông băng'.

Nhìn từ trên cao, dễ dàng nhận thấy cả một quãng sông trắng xóa.

Khu vực xuất hiện bọt bốc mùi hôi nồng nặc, người dân xung quanh không ai dám đến gần, và hạn chế đi qua khu vực này.

Lớp bọt dày đặc, phủ kín mặt sông.

Bọt chồng lên nhau, xếp thành từng “núi bọt” có độ cao vài chục cm.

Một vài điểm, bọt không phủ kín, dễ dàng thấy được dòng nước đen kịt ở phía dưới.

Những mảng bọt, nhiều và dày từ 5cm đến vài chục cm.

Khi có gió, lớp bọt bay tứ tung, vương vãi khắp nơi.

Bọt xuất hiện khắp mọi nơi.

Nhiều cục bọt to, kết dính với nhau. Dù gió thổi mạnh, chúng cũng rất khó để tan ra

Mặt đường cũng được phủ trắng, người dân đi vào khu vực xung quanh phải né xa những mảng bọt này.

Cả khu vực bốc mùi hôi nồng nặc, lớp bọt bám trên mặt đường, phải mất nhiều thời gian mới tan hết.

Xốp, rác thải sinh hoạt xem lẫn với bọt trắng.

Dòng sông vốn đã bẩn, nay càng bẩn và bốc mùi nồng nặc mùi hơn.

Đoạn sông này là điểm bắt đầu xuất hiện của bọt trắng. Từng lớp, từng lớp bọt nhỏ kết lại thành những mảng bọt lớn. Lớp bọt này cho thấy tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở đây. PV ANTĐ đang tiếp tục tìm hiểu thông tin sự việc.

Võ Hồng Nhân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ky-la-dong-song-nhue-bien-thanh-song-bang-giua-thu-do/748697.antd