Kỳ lạ những chú mèo trên tàu chiến Hải quân Nga

Không hiểu tại sao Hải quân Nga lại cho phép thủy thủ được phép nuôi mèo trên các cỗ máy chiến tranh khủng khiếp trên biển.

Theo mạng RBTH, từ hàng trăm năm nay, các chú mèo vẫn được giao trọng trách trên các con tàu và còn là thành viên chính thức của thủy thủ đoàn Hải quân Nga. Một số con mèo còn nhận huân, huy chương hay dựng bia kỉ niệm. Nhìn chung, mèo từ lâu đã được coi là một phần quan trọng trên các tàu chiến Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy vậy, không ai rõ ràng về việc tại sao lại là mèo mà không phải con vật khác được lựa chọn vào đội hình danh giá thủy thủ Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Nhiều người mê tín lại cho rằng, những chú mèo (vốn được gọi là "mèo biển") lại mang may mắn đến cho cả con tàu đó. Nhiều người nghĩ rằng, là loài động vật khá tinh nhạy, mèo có khả năng cảnh báo về các cơn bão hay dự báo thời tiết để họ tránh các hiểm họa khôn lường. Nguồn ảnh: Sina.

Dẫu vậy, số lượng những chú "mèo biển" bị hạn chế bởi kích thước của các tàu chiến. Ví dụ, người ta không thể đếm được chính xác có bao nhiêu con mèo biển sinh sống trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nguồn ảnh: Sina.

Những chú mèo lang thang trên đường băng tàu sân bay Kuznetsov. Nguồn ảnh: Sina.

Mèo xuất hiện trên cả các tàu ngầm hạt nhân cực kỳ hiện đại của Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Thậm chí họ còn may quân phục cho những chú linh vật Hải quân này. Nguồn ảnh: Sina.

Những chú mèo này có thể thoải mái ra vào phòng chỉ huy mà không cần phải xin phép. Nguồn ảnh: Sina.

Hoặc chễm trệ ngồi trên bảng điều khiển. Nguồn ảnh: Sina.

Nhiệm vụ bắt chuột luôn được chúng hoàn thành một cách xuất sắc. Nguồn ảnh: Sina.

Có lẽ, mèo biển nổi tiếng nhất trong lực lượng Hải quân Nga cho tới nay là chú mèo Botsman, hiện phục vụ trên tàu tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kirov. Theo nhận xét, chú mèo Botsman thực hiện lệnh của các chỉ huy "không chê vào đâu được". Chưa kể, chú không ngừng rèn luyện năng lực của mình qua những đợt đào tạo nâng cao. Nguồn ảnh: Sina.

Một chú mèo Hải quân nằm ngủ ngon lành trên bảng điều khiển. Nguồn ảnh: Sina.

Hay thậm chí nằm trong nòng... pháo. Nguồn ảnh: Sina.

Chỗ ngủ ưu tiên cho thành viên "út ít" nhất trên tàu. Nguồn ảnh: Sina.

Thoải mái chơi đùa cùng những khẩu pháo cỡ lớn bên cạnh các sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Sina.

Với bản tính thích chui rúc của mình, có vẻ như những chú mèo này rất thích nằm trong... nòng pháo. Nguồn ảnh: Sina.

Hùng dũng như một hoa tiêu. Nguồn ảnh: Sina.

Được các sĩ quan chỉ huy và thủy thủ trên tàu yêu mến. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ky-la-nhung-chu-meo-tren-tau-chien-hai-quan-nga-867434.html