Kỷ lục đáng buồn bị xô đổ chỉ sau một phần tư chặng đường Euro 2020

Sai lầm của trung vệ Mats Hummels đánh dấu lần thứ ba tại Euro 2020, một cầu thủ tự đưa bóng về lưới nhà.

Hummels "dứt điểm" hạ gục đồng đội Neuer

Hummels "dứt điểm" hạ gục đồng đội Neuer

Trung vệ Mats Hummels trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn phản lưới nhà tại Euro 2020, khi anh đánh bại đồng đội Neuer trong hiệp một trận thua 0-1 trước Pháp. Trước Hummels, thủ môn Wojciech Szczesny của Ba Lan và hậu vệ Merih Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ) đã ghi tên mình lên "bảng thành tích" không ai muốn. Con số 3 bàn phản lưới chính thức cân bằng kỷ lục được thiết lập tại Euro 2016.

Giải đấu cách đây 5 năm có 3 bàn phản lưới nhà, nhưng Euro 2020 còn rất nhiều thời gian để vươn lên độc chiếm kỷ lục bởi giải đấu năm nay mới đi qua một phần tư chặng đường.

Sự cố của Hummels là bàn phản lưới đầu tiên của Đức tại một giải đấu lớn kể từ năm 1978, khi Berti Vogts mắc lỗi tại World Cup trước ĐT Áo.

Đối với Hummels, đây là bàn phản lưới thứ hai của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh cũng đưa bóng vào lưới đồng đội Manuel Neuer vào năm 2015, ở vòng loại Euro gặp Scotland.

Hummels cản phá tuyệt vời, không cho Mbappe cơ hội ghi bàn

Không trách Hummels

HLV trưởng đội tuyển Đức, ông Joachim Low nói với ZDF sau trận đấu: "Tôi không trách Mats vì bàn phản lưới nhà. Rất khó để cậu ấy phá bóng".

"Đó là một trận đấu căng thẳng đến tàn nhẫn. Chúng tôi đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Tôi không thể đổ lỗi cho đội, chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Điều còn thiếu là một chút sức mạnh xuyên phá ở một phần ba cuối sân đối phương. Chúng tôi làm chưa tốt ở khu vực này".

Trong khi đó, tiền vệ Toni Kroos nói với ARD: "Chúng tôi đã làm rất nhiều điều chúng tôi muốn làm. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn - tôi nghĩ Đức không kém người Pháp. Một bàn thua đáng tiếc đã quyết định trận đấu".

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ky-luc-dang-buon-bi-xo-do-chi-sau-mot-phan-tu-chang-duong-euro-2020-402021166182155752.htm