Kỳ nghỉ hè đến, đây là khung cảnh quen thuộc nhà bà ngoại

Mỗi dịp nghỉ hè, khi cháu chắt được nghỉ học thì nhà bà ngoại lại rộn ràng, đông vui.

Quanh năm suốt tháng đi học, chỉ có 3 tháng hè nhà bà ngoại mới được quay quần, đông vui như thế này.

Quanh năm suốt tháng đi học, chỉ có 3 tháng hè nhà bà ngoại mới được quay quần, đông vui như thế này.

Con cái được nghỉ nhưng bố mẹ thì không, vì vậy rất nhiều gia đình đưa con về gửi nhà ông bà.

Con cái được nghỉ nhưng bố mẹ thì không, vì vậy rất nhiều gia đình đưa con về gửi nhà ông bà.

Một căn phòng nhỏ nhưng có tới mười mấy đứa cháu.

Một căn phòng nhỏ nhưng có tới mười mấy đứa cháu.

Dù nằm có chật chội 1 chút nhưng trông lại rất yên bình, hòa thuận.

Dù nằm có chật chội 1 chút nhưng trông lại rất yên bình, hòa thuận.

Đại hội "mở sòng" của các cháu.

Đại hội "mở sòng" của các cháu.

Nhiều người khi nhìn khung cảnh này đã không kìm nổi mà bày tỏ cảm xúc: "Giống y như nhà mình, bố mẹ bận là đưa con cái về hết", "nhà như giặc mấy tháng hè, chứ cháu chắt đi rồi là ông bà buồn lắm".

Nhiều người khi nhìn khung cảnh này đã không kìm nổi mà bày tỏ cảm xúc: "Giống y như nhà mình, bố mẹ bận là đưa con cái về hết", "nhà như giặc mấy tháng hè, chứ cháu chắt đi rồi là ông bà buồn lắm".

Nhà ông bà ngoại hẳn là "thiên đường tuổi thơ" với những đứa cháu.

Nhà ông bà ngoại hẳn là "thiên đường tuổi thơ" với những đứa cháu.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ky-nghi-he-den-day-la-khung-canh-quen-thuoc-nha-ba-ngoai-1991052.html