Kỳ ngộ

Thường nhật Ngụ vẫn đi bộ tập thể dục trên đường quốc lộ vào buổi tối. Để hạn chế xe cộ và bụi bặm, nên anh thường ở nhà đi vào lúc chín giờ tối, cả đi và về khoảng ba cây số, khi về đến nhà tắm rửa xong đi ngủ là vừa.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tối nào Ngụ cũng bắt gặp một cô gái trẻ dáng người thon thả với bộ ngực nở nang vận bộ quần áo trắng đi ngược chiều với anh trông rất gợi cảm… Bởi không quen biết và thời gian gặp gỡ ít nên cả hai đều không chào hỏi, chuyện trò… Cũng như thường lệ, lần này lúc sắp quay về, Ngụ thấy cô gái gặp mọi khi ngồi ôm bụng kêu rên bên lề đường… Ngụ đến gần hỏi:

- Em bị làm sao thế?

- Dạ! Em bị đau bụng!

- Gay quá nhỉ? Lúc này chưa có xe nào đi qua, hãy gắng đợi để anh vẫy xe đưa em đi bệnh viện!

- Không cần đâu! Anh làm ơn đưa em về nhà, em uống thuốc xoa dầu là khỏi thôi mà!

- Nhà em ở đâu?

- Ở trên đồi kia, chỗ có ánh đèn ấy!

Ngụ nhìn theo ngón tay chỉ về phía ánh đèn le lói ở lưng chừng Đồi De. Đây đến đó cũng chưa đến một cây số. Ban đầu Ngụ chỉ định dìu, nhưng cô gái đau quá không đi được nên anh đành phải cõng. Trên đường đến nhà… Ngụ được biết cô gái này tên là Nguyệt hai bốn tuổi. bố chết sớm, mẹ cô lại theo một người đàn ông ra ngoài thành phố, nên hiện thời Nguyệt sống có một mình. Ngôi nhà ở của Nguyệt chỉ có một phòng, kê được một chiếc giường, một tủ đựng quần áo, một chiếc bàn và vài thứ vật dụng gia đình… Nhà không thắp điện sinh hoạt, thay vào đó là chiếc đèn Hoa Kỳ sáng lờ mờ. Vào nhà, Ngụ đặt Nguyệt nằm trên giường. Theo chỉ dẫn… anh lấy dầu gió ở trong ngăn kéo bàn đưa cho cô. Nguyệt kéo áo lên bảo:

- Anh xoa cho em cơ!

Ngôn làm theo như một chiếc máy… xoa hầu hết cơ thể nõn nà của Nguyệt. Không dừng ở đó, Nguyệt ôm chầm lấy anh ghì vào lòng bảo:

- Em rét quá! Hãy làm em ấm lên đi!

Như bị thôi miên… Dường như Ngụ không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của cô gái… Vậy là cả hai đều lõa thể và đắm chìm trong sự hoan lạc của nhục dục… Mãn cuộc, bỗng dưng Ngụ cảm thấy người Nguyệt lạnh toát? Buông Nguyệt ra, anh ngồi dậy, nhìn lại: Cô gái chỉ còn là một chiếc thây ma. Cái thây nhanh chóng rữa dần… rữa dần… cuối cùng là một bộ xương trắng nhởn… Ngôi nhà và bộ xương người bỗng nhiên biến mất. Ngụ định thần lại nhìn… thì ra anh đang ngồi trên một ngôi mộ cổ… Ngụ hoảng hốt mặc vội quần áo, rồi chạy một mạch về nhà không dám ngoái cổ lại…

Theo Chuyện Làng quê

Thế Hùng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-ngo-a6765.html