Kỷ niệm 110 năm ngày mất của chí sĩ yêu nước Ông Ích Đường

VH- Ngày 26.5 (nhằm 12.4 năm Mậu Tuất), lễ tưởng niệm 110 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Ông Ích Đường (1908 – 2018) đã diễn ra tại Nhà thờ Tộc Ông (Tổ 16, phường Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Người dân địa phương và các học sinh đến thắp hương tri ân tại Miếu thờ Ông Ích Đường

Hàng trăm người dân địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, học sinh tại các trường học đã có mặt để thắp nén tri ân đối với chí sĩ Ông Ích Đường nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người dân địa phương đối với một người lãnh đạo yêu nước đã hy sinh vì dân tộc.

Ông Ích Đường – người làng Phong Lệ, H. Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, sinh năm Giáp Thân 1884, là cháu nội của danh tướng Ông Ích Khiêm. Sinh thời, ông là bậc văn hay chữ tốt, đồng thời cũng là một người can trường, dũng cảm, luôn đứng về phía nhân dân, những người yếu thế, để đấu tranh chống sưu cao thuế nặng. Với lịch sử đấu tranh đó, Ông Ích Đường đã trở thành huyền thoại đối với nhân dân: “Cậu Đường mười tám tuổi đầu/Dẫn dân công ích đi xâu dưới Tòa”.

Sau khi ông bị giặc hành hình ở bến đò Túy Loan, người dân Hòa Vang thương tiếc vô cùng đã lập nên “Miếu cậu Đường”. Sau nhiều lần di chuyển, hiện nay linh vị Ông Ích Đường được thờ tại Nhà thờ Tộc Ông (Tổ 16, phường Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đến năm 2013, Mộ và Miếu thờ Ông Ích Đường được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngọc Hà

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-110-n%C4%83m-ng224y-m%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-ch237-s%C4%A9-y234u-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-212ng-205ch-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng