Kỷ niệm khó quên của người dẫn tour cho Thủ tướng Cuba

Với hướng dẫn viên du lịch Hà Tất Thắng, đưa Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đến thăm di tích địa đạo Củ Chi (TP.HCM) là kỷ niệm vô cùng đặc biệt.

Đầu tháng 10 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM, đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Cuba do Thủ tướng Manuel Marrero Cruz dẫn đầu đã đến thăm Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi). Người có may mắn được thuyết minh cho đoàn khách đặc biệt này là hướng dẫn viên Hà Tất Thắng (sinh năm 1951).

Theo HDV Hà Tất Thắng, thông thường một Nguyên thủ quốc gia khi đi thăm các di tích lịch sử, văn hóa của nước ta thì ít có HDV đi theo để thuyết minh. Việc giới thiệu sẽ do các HDV tại điểm trình bày, sau đó được phiên dịch cho vị Nguyên thủ và các thành viên trong đoàn nếu cần thiết. Riêng công việc lần này là một trường hợp đặc biệt trong suốt nhiều năm làm nghề của HDV Hà Tất Thắng.

"Khi nhận được cuộc gọi của Công ty Lữ hành Saigontourist, tôi rất bất ngờ và vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có vinh dự tháp tùng và giới thiệu với Thủ tướng Cuba về các di tích lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc; lo là vì khi phục vụ những Nguyên thủ quốc gia luôn có những tình huống và yêu cầu bất ngờ và mình không có quyền nói không với các yêu cầu đó" - HDV Thắng chia sẻ với phóng viên VOV.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - tặng nón tai bèo và khăn rằn cho Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Nguồn: Quang Định/Tuổi trẻ

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - tặng nón tai bèo và khăn rằn cho Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Nguồn: Quang Định/Tuổi trẻ

Và đúng như dự đoán, dù đã có kinh nghiệm lâu năm làm nghề và đã từng phục vụ Tổng thống Chile, HDV Thắng vẫn gặp không ít tình huống bất ngờ. "Tôi ngồi xe ở gần cuối nên khi đoàn đến nơi, xe vừa dừng là tôi nhảy xuống và chạy thục mạng lên phía đầu đoàn xe nơi có xe của Thủ tướng Cuba đã dừng sẵn. Thật may chỉ khi thấy tôi chạy tới nơi thì chiếc xe chở Thủ tướng Cuba mới được mở cửa, để vị khách đặc biệt này bước xuống".

Theo lời kể của HDV Thắng, Thủ tướng Cuba rất thích thú khi được nghe giới thiệu các điểm tham quan và yêu cầu dẫn đi thăm gần hết tất cả các điểm, mà trong đó có cả những điểm không nằm trong chương trình. Một nơi mà Thủ tướng Cuba dành nhiều thời gian để tìm hiểu là hầm chông tre.

"Tại điểm hầm chông tre vốn không có trong chương trình, Thủ tướng Cuba đã dừng lại khá lâu và nói với mọi người cùng đi rằng chỉ với một vũ khí đơn sơ, tự tạo như hầm chông tre này đã có thể loại khỏi vòng chiến đấu tới một tiểu đội, mà trong một trận chiến thì việc loại khỏi vòng chiến đấu càng nhiều đối thủ và càng nhanh, thì càng sớm giành được chiến thắng. Thủ tướng Cuba cũng nói nếu có dịp quay trở lại Việt Nam thì sẽ lại tới thăm Củ Chi", HDV Thắng kể lại.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz xem nhân viên địa đạo Củ Chi làm dép cao su. Nguồn: Tuổi trẻ

Một chi tiết "cười ra nước mắt" mà có lẽ suốt những năm phục vụ khách du lịch, HDV Thắng chưa từng trải qua: "Đường đi tham quan địa đạo vốn là một con đường mòn không mấy bằng phẳng, khá mấp mô, lồi lõm với nhiều rễ cây trồi trên mặt đất nên công tác bảo vệ Thủ tướng Cuba hết sức vất vả. Nhiều lần bảo vệ gạt và chen cả tôi bắn ra rìa để đi sát cạnh Thủ tướng Cuba. Hiểu được trách nhiệm của họ nên tôi cũng không cự nự gì, có điều tôi phải ra sức hô hào nhắc nhở, không chỉ Thủ tướng Cuba mà cả các thành viên trong đoàn cẩn thận với các rễ cây dưới đất và cành cây trên đầu, tránh không bị đụng đầu hay vấp té. Có điều mỗi lần Thủ tướng Cuba quay sang có ý tìm tôi để hỏi cái gì thì tôi lại phải chen lên cạnh ông ấy".

HDV Thắng "bật mí" rằng Thủ tướng Cuba rất ấn tượng với đôi dép cao su được giới thiệu ở địa đạo Củ Chi và đã mang vài đôi về nước. Cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành tốt đẹp, HDV Thắng chia tay đoàn và tiếp tục ra sân bay để vào tour khác, mang theo cảm xúc khó tả cùng kỷ niệm về "những lúc Thủ tướng Cuba vỗ vai và nói lời cảm ơn chân thành"./.

HDV Hà Tất Thắng không xa lạ gì với đất nước Cuba, ông từng có 7 năm học tập tại đây và tốt nghiệp ngành Kiến trúc. Với khả năng sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha, ông có nhiều cơ hội làm việc trong ngành du lịch và chuyên tâm cho công việc hướng dẫn viên từ những năm 1990. Hồi tháng 8/2022, HDV Hà Tất Thắng dẫn đoàn Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM và một số cơ quan, đơn vị từ Cuba đến thăm Dinh Thống Nhất. Có lẽ nhờ ấn tượng tốt đẹp từ đoàn khách này, HDV Hà Tất Thắng được tín nhiệm và cơ duyên để tiếp tục phục vụ đoàn Thủ tướng Cuba.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/san-tour/ky-niem-kho-quen-cua-nguoi-dan-tour-cho-thu-tuong-cuba-post982264.vov