Kỷ niệm quân ngũ qua một bức ảnh

Gồm 10 cán bộ chiến sỷ đặc công biệt động mang mật danh H7 được tuyển chọn đã qua trực tiếp nhiều trận đánh từ năm 1971 của đơn vị 279.

10 cán bộ chiến sỷ đặc công biệt động mang mật danh H7

Bức ảnh chụp ngoài cánh đồng vùng giải phóng phía sau rặng châm bầu. Trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ vào trận đánh.

Vào khoảng cuối tháng 12/1974 Đào ngọc Lý quê Thái Bình, Trần quang Dành quê Hải Hưng và tôi về R nhận nhiệm vụ mới.

Thế là ba chúng tôi được xả láng không phải suốt ngày đêm vượt kênh rạch đi điều nghiên vào các căn cứ địch các mục tiêu địch mà cấp trên giao nhiệm vụ.

Nhưng tưởng được xả láng lại phải nghiên cứu các bản đồ trong đó căn cứ địch có khoanh đỏ xác định mục tiêu và phải nhớ trong đầu không được ghi chép (thuộc lòng trong đầu).

Ba chúng tôi được tập huấn hơn một tháng và được ăn tết cổ truyền trước nghỉ hai ngày trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Bức ảnh dưới đây là chính của tác giả chụp tháng 3/1975 đơn vị H7- 279.

Đơn vị gồm 10 cán bộ chiến sỷ nhận nhiệm vụ phía tây nam sài gòn từ ngã ba Trung Lương đến cầu Bến Lức Long an, từ Bến Lức đến Bình Chánh đến căn cứ Phú Lâm. Từ đó có thể cùng cơ sở cách mạng bên trong cầu Chử Y đến Tổng Nha Cảnh sát chiêu hồi Sài Gòn.

Chỉ có mười cán bộ trãi dài gần 100 km nếu không có cơ sở cách mạng du kích các má giúp đỡ thì chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó có hàng chục căn cứ cứ tiểu khu chi khu,rồi hàng trăm đồn bốt, cảnh sát , thám báo, gián điệp thiên nga phượng hoàng cực kỳ nguy hiểm luôn rình rập đến tính mạng nếu sơ suất rất nhỏ.

Theo Trái tim người lính

Dan Le Phu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-niem-quan-ngu-qua-mot-buc-anh-a6848.html