Kỷ niệm về đường Trường Sơn huyền thoại

Là một người lính đã cùng với đồng đội tham gia mở đường Trường Sơn trong một thời gian dài từ năm 1965 - 1975, nên tại thời khắc đặc biệt này, những ký ức hào hùng về con đường chiến lược góp phần giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối lại ùa về trong chúng tôi những người lính công binh của một thời khói lửa.

Năm nay 2023 kỷ niệm 48 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), đồng thời cũng là năm kỷ niệm 64 năm con đường Trường Sơn huyền thoại và là ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng (5/1959 - 5/2023).

Ngày tham gia nhập ngũ 12/8/1964 của tôi và hàng trăm học sinh Thủ đô nghe theo lời kêu gọi của Tổ quốc xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Chúng tôi tham gia quân ngũ chỉ sau 5 ngày khi Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc Việt Nam (5/8/1964).

Mở đường Trường sơn - Một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược của Đảng (ảnh tư liệu lịch sử)

Mở đường Trường sơn - Một quyết định lịch sử mang tầm chiến lược của Đảng (ảnh tư liệu lịch sử)

Từ những học sinh 18 - 19 tuổi quen sống cùng gia đình, nay đã trở thành các chiến sĩ công binh tham gia mở đường thắng lợi. Chúng tôi thuộc biên chế của bộ đội 559, binh đoàn Trường Sơn. Tôi được sống, chiến đấu và công tác tại trung đội trinh sát hơn 20 người của trung đoàn Rạng Đông (trung đoàn 279). Qua hơn chục năm phát tuyến xuyên qua núi rừng trùng điệp cho bộ đội, thanh niên xung phong tiếp cận để mở đường tiếp viện người, vũ khí, lương thực… phục vụ cho các chiến trường miền Nam.

Đường Trường Sơn với hơn 10.000km bao gồm đường Đông Trường Sơn bên Việt Nam và Tây trường Sơn chạy trên đất bạn Lào anh em, quả là một con đường huyền thoại. Đó là sự đóng góp công sức, mồ hôi, và cả sự hy sinh của các binh chủng trên tuyến đường. Họ đã vượt qua bão đạn, sốt rét, mưa rừng, đói cơm thiếu áo, thuốc chữa bệnh… để hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Riêng trung đội trinh sát của tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những gian khổ và cả hi sinh mất mát, đó là những gương mặt tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng của những thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ là nhờ thấm nhuần được tinh thần vượt khó, đoàn kết tất cả cho mở đường thắng lợi. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị bạn, bà con các dân tộc anh em Việt Nam cũng như bà con tại các bản làng của các bộ tộc Lào mà con đường trường sơn đã đi qua. Chúng tôi, những người con của tổ quốc đi chiến đấu từ lúc còn tuổi thanh niên ngày nay lớp thanh niên đó sau 60-70 năm thì tuổi đã xế chiều. Với tinh thần của các cựu chiến binh Trường Sơn, tinh thần của các đảng viên cộng sản chân chính và là những công dân yêu nước, nếu còn sức lực, chúng tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu.

Chúng tôi nguyện luôn xứng đáng với những lớp cha anh đi trước giành độc lập tự do, thống nhất đất nước đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Thế và lực của đất nước chúng ta mạnh hơn nhiêu so với những thời kỳ sau giải phóng miền Nam 30/4/1975.

Chiến tranh đã lùi xa, tin tưởng chắc chắn rằng, tương lai của đất nước, tương lai của tất cả chúng ra và con cháu chúng ta sau này chắc chắn sẽ phát triển hơn, hạnh phúc hơn, đáp ứng được lòng mong muốn của Bác Hồ kính yêu: Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.

Vũ Vinh Phú - Nguyên chiến sĩ trinh sát công binh Trung đoàn 279 Bộ Tư lệnh 559

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ky-niem-ve-duong-truong-son-huyen-thoai-155297.html