Kỷ niệm xúc động của nhân dân vùng quê Trầm Lộng về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trong niềm tiếc tương vô hạn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, ngày 6/10, hòa cùng dòng người tới Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chúng tôi gặp cha con cụ Nguyễn Xuân Hùng, 90 tuổi, thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội thành kính dâng hương người cán bộ xuất sắc của Đảng: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Anh Nguyễn Trọng Huy (ngồi thứ 2 bên phải ảnh) đến chúc mừng sinh nhật nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười năm 2017 (Ảnh nhân vật cung cấp).

Anh Nguyễn Trọng Huy (ngồi thứ 2 bên phải ảnh) đến chúc mừng sinh nhật nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười năm 2017 (Ảnh nhân vật cung cấp).

Ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn Trọng Huy là con trai cụ Nguyễn Xuân Hùng, đã đưa bố đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ngồi bên hành lang nhà tang lễ, anh Huy cho biết: Bố anh là cán bộ lão thành, ngày còn thanh thiên tham gia hoạt động cách mạng cùng với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và các bậc tiền bối như cụ Minh Châu - Phó Xứ ủy Bắc kỳ, cụ Hoàng Quốc Việt, Bạch Thành Phong...

Ông Nguyễn Xuân Hùng là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con, ông tham gia cách mạng từ năm 1940. Gia đình ông Hùng cũng là cơ sở che giấu cho cách mạng ở Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa. Do có công với cách mạng nên gia đình ông Hùng đã được Bác Hồ mời ra Phủ Chủ tịch tuyên dương và được cấp bằng gia đình có công với nước.

Qua câu chuyện anh Nguyễn Trọng Huy kể lại, nhân dịp sinh nhật nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười năm 2017, con cháu quê hương ATK cách mạng (Xứ ủy Bắc kỳ những năm 1940 - 1942) đã đến thăm sức khỏe nguyên Tổng Bí thư và báo cáo công việc với với Bác. “Thấy Bác khỏe mạnh và vẫn quan tâm đọc báo hàng ngày, Bác ân cần hỏi thăm từng cháu về gia đình, công việc... Bác rất quan tâm đến vùng quê Trầm Lộng - khu cháy (huyện Ứng Hòa), hỏi thăm bà con đời sống như thế nào, cuộc sống đã khá giả nhiều chưa, các gia đình có đủ ăn, thóc lúa có được mùa không…, chúng tôi xúc động lắm”, anh Huy lau nước mắt xúc động kể lại lần gặp nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gần đây nhất.

Cụ Nguyễn Xuân Hùng, lão thành cách mạng thông Hoàng Xá, chụp hình lưu niệm với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Kể lại những năm tháng hoạt động cách mạng với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, cụ Nguyễn Xuân Hùng vừa nói vừa ngắt quãng vì xúc động lau nước mắt. Cụ Hùng cho biết: Những năm tháng hoạt động cách mạng ở làng Trầm Lộng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sống rất giản dị, gần gũi với anh em, được nhân dân quí trọng. Nay được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời, ai ai cũng nhớ về người chiến sĩ cách mạng năm xưa. Biết chúng tôi hôm nay về viếng nguyên Tổng Bí thư, cả làng ai cũng gửi lời thăm hỏi chia buồn với gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và mong Ông siêu sinh tịnh độ nơi quê cha, đất mẹ.

Viết Tôn/Báo Tin tức (ghi)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ky-niem-xuc-dong-cua-nhan-dan-vung-que-tram-long-ve-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-20181006153944690.htm