Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Những câu chuyện bây giờ mới kể

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh, có những câu chuyện rất đặc biệt, đong đầy cảm xúc mà không phải ai cũng biết.

Để tham gia và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại điểm thi số 1 huyện Bắc Hà có không ít học sinh đến từ các xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các em đang phải lo toan, vượt qua khó khăn để có được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Chỉ cách ngày thi môn đầu tiên có 5 ngày, em Cư Seo Chiến, lớp 12A4, Trường THPT số 1 Bắc Hà không may bị ngã và được bác sĩ chẩn đoán gãy xương cẳng chân phải, Chiến đã phải nhập viện và phẫu thuật, bó bột. Gặp chúng tôi trước giờ thi môn thi Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp, Chiến tâm sự: “Mặc dù vẫn thấy đau nhưng em không muốn phải bỏ kỳ thi quan trọng này. Dù chưa được ra viện nhưng em đã nhờ các thầy, cô giáo xin bác sĩ cho em được tham gia kỳ thi”.

Thí sinh Cư Seo Chiến được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đưa đến phòng thi.

Cư Seo Chiến là học sinh người Mông, nhà ở thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với quyết tâm thay đổi cuộc đời, em đã xin gia đình cho đi học tiếp THPT ở huyện.

Chiến chia sẻ: Em mong thi đỗ tốt nghiệp THPT và chọn cho mình một nghề để học tiếp. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, do bị ngã gãy chân, việc đi lại của em phải nhờ các anh, chị đoàn viên giúp đỡ, đưa đón từ nhà trọ đến phòng thi và đưa về sau mỗi buổi thi.

Việc ăn ở, sinh hoạt của Chiến cũng được một bạn ở cùng phòng giúp đỡ để em vượt qua khó khăn tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình.

Cũng là học sinh xa nhà, Giàng Thị Tứ lớp 12A5 và Giàng Thị Sông lớp 12A8, Trường THPT số 1 huyện Bắc Hà, đến từ thôn Nhiều Cù Ván, xã Tả Văn Chư cùng thuê một căn phòng trọ cách trường hơn 1 km để ở và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Giàng Thị Tứ cho biết: “Từ đầu tháng 5/2023, em và bạn Sông đã xin không ở bán trú trong trường mà ra ngoài thuê một phòng trọ ở khu vực yên tĩnh để ôn thi. Ở bán trú, được các thầy cô giáo quan tâm nhiều hơn nhưng do có nhiều bạn cùng ở một phòng nên không có không gian riêng để ôn tập”.

Em Giàng Thị Tứ vội vã nấu cơm sau khi đi thi về.

Trong căn phòng trọ chỉ khoảng 12 m2, chỉ có phản gỗ để ngủ, một bàn học, cùng các vật dụng như sách, vở và nồi cơm điện, chảo điện để phục vụ sinh hoạt nhưng cả hai em đều không bận tậm mà tập trung hoàn thành mục tiêu là thi đỗ tốt nghiệp THPT, sau đó đi học nghề. “Mặc dù, gia đình chúng em đều thuộc diện hộ nghèo, nhưng để đáp ứng nguyện vọng được học tiếp, nên hai tháng nay, bố mẹ chúng em đã hỗ trợ để chúng em ôn tập và thi tốt nghiệp", Giàng Thị Sông cho biết.

Cách khu trọ của Tứ và Sông không xa, có một khu trọ dành cho học sinh nam. Trong căn phòng trọ nhỏ, mái lợp tôn, tường bằng ván gỗ, sau môn thi Toán chiều 28/6, Thào Seo Hỏa và Vàng Seo Lương, đều là học sinh lớp 12A3, Trường THPT số 1 Bắc Hà vội vàng chuẩn bị bữa cơm chiều, để còn có thời gian ôn bài cho buổi thi ngày hôm sau. Bữa cơm chiều của hai em hôm nay có rau muống luộc và cá khô rán.

Vàng Seo Lương tâm sự: Gia đình em ở thôn Nậm Thố, là thôn nghèo nhất của xã Thải Giàng Phố. Ngoài hỗ trợ theo chế độ của Nhà nước, bố mẹ cũng phải bán ngô, lúa và lợn để cho em đi học. Mỗi tuần về thăm gia đình, em được bố mẹ cho 3 kg gạo và chút tiền để mua đồ ăn ở chợ. Mặc dù khó khăn, nhưng 3 năm học THPT học lực của Vàng Seo Lương đều đạt loại khá và em mong muốn sẽ đỗ tốt nghiệp để đủ điều kiện xét tuyển vào ngành nông – lâm, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

Cuộc sống của những thí sinh xa nhà rất vất vả.

Các thí sinh trên chỉ là số ít trong số những thí sinh đang vượt khó để tham gia và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện Bắc Hà. Mặc dù rất nhiều khó khăn, nhưng hy vọng với sự nỗ lực vượt bậc, các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và chinh phục được mục tiêu đã đề ra.

Cô bé “hạt tiêu” đi thi

Trong dòng thí sinh về điểm thi số 2 Bảo Yên, nhiều người cảm thấy thú vị khi có cô bé “hạt tiêu” Hoàng Thị Kim Liên. Nhà Liên ở bản Nà Pồng, xã Vĩnh Yên, học sinh Trường THPT số 3 Bảo Yên.

Cô bé “hạt tiêu” Hoàng Thị Kim Liên.

Nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nên Liên luôn được các bạn trong lớp, trong trường yêu quý. Liên nói vui cũng vì dáng người nhỏ bé nên suốt những năm đi học, em luôn được ngồi bàn đầu.

Là chị gái trong gia đinh có hai chị em, từ nhỏ đã xa nhà đi học nên Liên đã sớm xây dựng cho mình thói quen tự lập, bởi vậy những ngày thi THPT, dù không có bố mẹ ở bên nhưng Liên đã tự sắp xếp thời gian biểu phù hợp để đảm bảo sức khỏe, tâm lý tốt nhất khi bước vào phòng thi.

Ước mơ của cô bé “hạt tiêu” này là học sư phạm bởi hình ảnh các thầy cô luôn chăm lo cho học sinh vùng xa đã theo em từ nhỏ. Liên hy vọng sẽ có kết quả thi thật tốt để điều đó trở thành hiện thực.

Rời phòng thi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Hồi hộp lo lắng ngồi ngoài cổng trường thi chờ con, chị Lương Thị Huệ vội gạt đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má vì không muốn con trai nhìn thấy.

Chị Huệ bảo, kết quả cao thì tất nhiên là mình mong muốn rồi nhưng quan trọng hơn là sức khỏe của cháu, ngồi ngoài này chờ mà mình đứng ngồi không yên.

Hai mẹ con thí sinh Vũ Ngọc Long bên ngoài trường thi.

Con trai chị là cháu Vũ Ngọc Long, học sinh Trường THPT số 2 Bảo Yên, bị tiểu đường nặng. Hành trình lớp 12 của Long liên tục bị gián đoạn bởi những đợt điều trì dài ngày, vào đợt ôn thi nước rút, Long phải nghỉ gần như trọn vẹn tháng 6. Mặc dù vậy, mỗi khi từ bệnh viện về, Long lại nỗ lực ôn thi để bù lại kiến thức đã bị hổng.

Cô giáo Bùi Thị Xuân Thùy, Trường THPT số 2 Bảo Yên cho biết: Long là học sinh chăm ngoan và học rất giỏi môn Tiếng Anh. Để hỗ trợ Long, nhà trường đã có văn bản báo cáo Hội đồng thi điểm thi số 1 Bảo Yên nhờ giám thị, đội ngũ y tế chú ý đến em trong thời gian làm bài thi.

Long cho biết, thời gian làm bài thi kéo dài khiến đôi lúc em thấy mệt, nhưng nghĩ đến thầy cô và gia đình luôn ở bên nên em cố gắng làm bài thi tốt nhất. Em ước mơ được trở thành lập trình viên nên đã đăng ký nguyện vọng vào một trường công nghệ thông tin.

Sau buổi thi, chị Lương Thị Huệ bảo, giờ hai mẹ con phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho Long xem cháu có đảm bảo sức khỏe cho buổi thi ngày mai không.

Kích hoạt định danh điện tử cho phụ huynh đưa con đi thi tốt nghiệp THPT

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “phủ xanh” tài khoản định danh điện tử, với vai trò chủ công, xung kích, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh cài đặt, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử (VNeID) mức độ 1, 2 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chị Hoàng Thu Ngân có con tham dự kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2023 tại điểm Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa chia sẻ: Những ngày qua, tôi nhận được thông tin về việc cài đặt, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử, tuy nhiên do bận nhiều công việc nên chưa đi đăng ký được. Sáng hôm nay đưa con đi thi, được các đồng chí công an hỗ trợ cài đặt VNeID rất tận tình, chu đáo.

Hỗ trợ phụ huynh cài đặt VNeID.

Đại úy Nguyễn Thái Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lào Cai tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử. Từ đó, tạo sự đồng thuận và tham gia sử dụng tài khoản định danh điện tử của người dân trong các giao dịch hằng ngày. Hoạt động hỗ trợ cài đặt VNeID được đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh được thực hiện trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số cộng đồng.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-nhung-cau-chuyen-bay-gio-moi-ke-post370167.html