Kỳ tích rowing Việt Nam: Từ suýt chết đuối vì không biết bơi đến HCV ASIAD 18

Sau những ngày mòn mỏi đợi vàng, thể thao Việt Nam cũng đón nhận được tin vui với tấm HCV đầu tiên từ bốn cô gái của đội đua thuyền rowing.

Vỡ òa với “vàng ròng”

Tin cực vui cho thể thao Việt Nam là bốn cô gái Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo đã giành HCV khi ở cực ly 2.000m với thành tích 7 phút 01 giây 11, qua đó họ đánh bại đội tuyển Iran có thành tích 7 phút 04 giây 38 để giành HCV ASIAD 18.

Sở dĩ nói tấm HCV của đội đua thuyền rowing là vàng ròng vì cả 4 cô gái đã phải vượt lên chính mình để làm nên kỳ tích cho thể thao Việt Nam. Ở đó, các cô gái Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo không chỉ quả cảm vượt qua các đối thủ mạnh như Iran, Thái Lan, Indonesia mà chiến thắng chính họ.

Hai ngày trước khi bước vào cuộc tranh tài, Tạ Thanh Huyền bị cảm khiến cho mọi người phải lo lắng, vì thiếu 1 người, hoặc không đủ sức khỏe có thể khiến cho giấc mơ vàng ASIAD trở nên vô cùng khó khăn. Ấy vậy, Tạ Thanh Huyền đã cùng các đồng đội giành HCV. Một kỳ tích của 4 cô gái, trong đó Huyền xứng đáng nhận được lời khen cho chiến thắng chính mình.

Các cô gái vàng giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ảnh: Trọng Hổ

Ngay sau thời khắc giành chiến thắng, toàn đội rowing đã quỵ gối và nôn xuống đất vì quá mệt. Có thể hiểu họ đã làm tất cả để có thể giành HCV cho thể thao Việt Nam. Thế nên, tấm huy chương vàng của 4 cô gái rowing thực sự quý hơn… vàng!

Lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam cũng hết lời ngợi khen về sự xuất sắc của các cô gái rowing khi cho rằng, họ xứng đáng có HCV sau nhiều tháng ròng rã luyện tập và xuất sắc vượt qua chính mình.

Với tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở ASIAD 18, những cô gái vàng rowing là những người hùng của người hâm mộ. Hy vọng rằng sự quả cảm và xuất sắc của đội đua thuyền rowing sẽ giúp đoàn thể thao Việt Nam giải tỏa áp lực cũng như gặt thêm nhiều tấm HCV trong những ngày tới.

Cô gái đặc biệt của “những người hùng”

Với tấm HCV ASIAD 18, đội đua thuyền rowing khiến cho người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng, trong đó Phạm Thị Thảo có lẽ là cô gái đặc biệt khi đến với môn đua thuyền mà không biết bơi.

Tuổi 29, Phạm Thị Thảo đang là biểu tượng của rowing Việt Nam. Những tấm HCV từ sân chơi SEA Games hay vé dự Olympic là minh chứng cho bảng thành tích ấn tượng của Thảo đóng góp cho thể thao Việt Nam.

Ít ai ngờ rằng, Phạm Thị Thảo là VĐV đua thuyền nhưng… không biết bơi. Vì vậy, Thảo từng suýt bị chết đuối khi cùng các đồng đội tập luyện ở Hồ Tây vào năm 2008.

Phạm Thị Thảo từng suýt chết đuối.

Lúc đó, chiếc thuyền của Phạm Thị Thảo bị chìm dần nhưng cô gái người Thái Bình không biết bơi. Tưởng chừng cái chết cận kề thì Thảo được các đồng đội nghe tiếng la nên lao đến cứu.

Nhớ lại điều đáng sợ này, Phạm Thị Thảo từng tâm sự: “Lúc em được thầy và các đồng đội tới nơi thì em đuối sức lắm rồi. Em đã sắp chìm nhưng mọi người đến chậm thì có lẽ em sang thế giới bên kia”.

Bây giờ, Phạm Thi Thảo có quyền nở nụ cười mãn nguyện để quên đi câu chuyện cũ. Thảo đã là nhà vô địch ASIAD 18, là 1 trong 4 cô gái vàng mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở ASIAD 18.

Thật tự hào và hạnh phúc với các cô gái Việt Nam! Những người chiến thắng chính mình bằng sự quả cảm để mang về HCV cho thể thao Việt Nam.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ky-tich-rowing-viet-nam-tu-suyt-chet-duoi-vi-khong-biet-boi-den-hcv-asiad-18-3535601.html