Ký ức hào hùng của người lính Điện Biên với 34 năm binh nghiệp

Nằm trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), chiều 6-5, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện các phòng chức năng của CATP đã về huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thăm, tặng quà đồng chí Giáp Văn Túc (SN 1930), người lính Điện Biên từng trực tiếp tham gia trận đánh đồi A1.

Trong không khí tự hào, xúc động, đồng chí Giáp Văn Túc đã cùng Đại tá Dương Đức Hải và các thành viên trong đoàn công tác CATP ôn lại những ký ức, câu chuyện hào hùng. Năm 1947, đồng chí Giáp Văn Túc tham gia bộ đội địa phương, và tháng 1-1948, anh được tuyển chọn vào bộ đội chủ lực.

Người lính Điện Biên Giáp Văn Túc (thứ hai, bên trái sang), kể lại những kỷ niệm hào hùng với Đại tá Dương Đức Hải cùng đoàn công tác CATP

Năm 1953, đồng chí Giáp Văn Túc được phân công chỉ huy 1 tiểu đội chiến đấu, đánh quân Pháp tại Đồi C2 và đồi A1. Trong trận đánh khốc liệt ở Đồi C2, anh đã bị thương.

Sau giải phóng Điện Biên, đồng chí Giáp Văn Túc được cử đi học trường Quân sự. Năm 1964, với quân hàm Đại úy, đồng chí tham gia chiến trường B, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh đế quốc Mỹ tới năm 1975…

Đại tá Dương Đức Hải tặng quà, chúc mừng đồng chí Giáp Văn Túc; và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với người lính Điện Biên năm xưa

Đất nước thống nhất, đồng chí Giáp Văn Túc ra miền Bắc, học trường Cao cấp chính trị. Năm 1978, người con đất Bắc Giang xung phong tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, cho đến khi giải biên cương im tiếng súng.

Năm 1982, đồng chí Giáp Văn Túc về nghỉ hưu sau 34 năm gắn với quân ngũ, với chức vụ đảm nhiệm cao nhất là Chính ủy Trường quân chính quân khu I…

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Đại tá Dương Đức Hải bày tỏ sự tri ân, và trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an đến đồng chí Giáp Văn Túc cùng thân nhân. Đại tá Dương Đức Hải bày tỏ, lực lượng Công an Thủ đô luôn ghi nhớ, biết ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước, trong đó có công sức của đồng chí Giáp Văn Túc vào thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đó chính là những tấm gương sáng để thế hệ hôm nay, mai sau mãi mãi nhớ và học tập, tiếp bước cho sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Thượng tá Giáp Thành Trung thay mặt cha và các thành viên trong gia đình, chân thành cảm ơn lãnh đạo CATP, Đại tá Dương Đức Hải cùng đoàn công tác CATP

Thay mặt gia đình, Thượng tá Giáp Thành Trung (Trưởng Công an huyện Mỹ Đức – CATP Hà Nội, là con trai đồng chí Giáp Văn Túc), trân trọng bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo CATP Hà Nội, cá nhân Đại tá Dương Đức Hải cùng đoàn công tác, đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe cha mình - người lính Điện Biên năm xưa.

“Tôi và gia đình rất vinh dự, tự hào về sự đóng góp của bố tôi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, và cảm nhận được tình cảm, sự trân trọng mà đoàn công tác đã dành cho gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP và đoàn công tác về tình cảm đặc biệt này”, đồng chí Giáp Thành Trung xúc động nói.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ky-uc-hao-hung-cua-nguoi-linh-dien-bien-voi-34-nam-binh-nghiep-post575480.antd