Ký ức kinh hoàng của cô gái trẻ bị cặp vợ chồng bắt cóc, xâm hại đến có thai trong suốt 18 năm (kỳ 10)

Jaycee Dugard bị bắt cóc từ năm 11 tuổi bởi cặp vợ chồng Phillip và Nancy Garrido. Trong suốt 18 năm bị giam cầm, cô đã có hai người con gái.

Jaycee sinh ngày 3/5/1980 ở thị trấn South Lake Tahoe, California, Mỹ. Ngày 10/6/1991, Jaycee bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường. Người cha dượng của cô bé, Carl Probyn nhìn thấy một chiếc xe màu xám bắt cóc Jaycee nên nhanh chóng lấy xe đạp đuổi theo nhưng đã bị mất dấu sau vài ngã tư.

Carl quay trở về nhà và gọi điện báo cảnh sát. Cơ quan chức năng nhanh chóng huy động hơn 1000 sĩ quan cảnh sát, tình nguyện viên, chó nghiệp vụ và trực thăng để tìm kiếm Jaycee nhưng không có thông tin nào được thu thập.

Jaycee Dugard bị bắt cóc từ năm 11 tuổi

Trong khi đó, Jaycee đã bị cặp đôi Phillip và Nancy Garrido đưa về nhà riêng của chúng ở Antioch, cách đó 170 dặm. Phillip Garrido là một tên tội phạm lạm dụng tình dục vừa được ra tù nhưng vẫn đang phải chịu sự quản thúc của địa phương. Song, gã vẫn không hề run sợ mà bắt cóc Jaycee.

Để tránh sự chú ý của hàng xóm, cặp vợ chồng đã xây dựng một căn phòng cách âm ở sân sau ngôi nhà và đổi tên cô bé thành Allissa. Trong suốt khoảng thời gian ở đây, Phillip đã trói tay và cưỡng bức cô mỗi ngày. Năm 14 tuổi, Jaycee sinh người con gái đầu lòng và sau đó 3 năm, cô con gái thứ hai chào đời.

Jaycee bị giam giữ biệt lập với thế giới bên ngoài suốt 18 năm tại gia đình Garrido. Cặp vợ chồng bệnh hoạn đã ép Jaycee và hai đứa trẻ gọi chúng là “bố, mẹ” còn Jaycee sẽ phải nói dối với con của mình rằng cô là chị gái của chúng. Trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm, Jaycee đã viết một quyển nhật kí về sự cô đơn, nỗi sợ hãi, tổn thương, những trận đòn roi không có hồi kết.

Cô băn khoăn không biết gia đình mình có đang lo lắng, tìm kiếm mình hay không? Jaycee đã bị rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, bao gồm cả những tên bắt cóc cô. Bên cạnh đó, Phillip và Nancy liên tục nói với Jaycee rằng gia đình đã từ bỏ hy vọng và đã quên đi cô rồi. Dần dần, Jaycee mất đi ý thức đấu tranh và phương hướng, cô trở thành một chú mèo ngoan ngoãn trong ngôi nhà của cặp đôi Garrido.

Phillip Garrido

Ngày 24/8/2009, Phillip cùng hai người còn gái của Jaycee đến trường Đại học UC Berkeley để hỏi mượn thuê địa điểm cho một sự kiện tôn giáo. Cảm thấy nghi ngờ về hành vi của hắn, Cảnh sát Trường Đại học California (UCPD) đã kiểm tra danh tính của Phillip. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Phillip từng có tiền sử bắt cóc và lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó, theo ghi chép địa phương, hắn chưa từng có con. UCPD đã cho một sĩ quan cảnh sát theo dõi tại nhà của Phillip và phát hiện đôi vợ chồng đang sống cùng một người phụ nữ lạ mặt khác.

UCPD đã nhanh chóng bao vây và bắt giữ cặp đôi nhà Garrido. Ban đầu, bọn chúng khẳng định trong gia đình không có ai tên là Jaycee, người trong nhà là “ba cô con gái nuôi” của mình. Người mà cảnh sát nghi ngờ có tên là Allissa chứ không phải Jaycee. Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ và bằng chứng thu thập được, hai tên tội phạm đã phải cúi đầu thừa nhận đã bắt cóc Jaycee và cưỡng bức cô đến mang thai 2 lần.

Nancy Garrido

Ngày 26/8/2009, hơn 18 năm bị giam giữ Jaycee đã được trả tự do về với gia đình ở South Lake Tahoe, California.

Ngày 28/4/2011, tòa án tối cao El Dorado đã kết án Phillip 431 năm tù và Nancy 36 năm tù giam.

Jaycee sau khi được giải cứu đã trở nên mạnh mẽ và lạc quan hơn

Sau tất cả những nỗ lực của gia đình và bác sĩ tâm lý, Jaycee đã có thể vượt qua những bóng đen tâm lý trong quá khứ để vui vẻ, giao tiếp trở lại với những người xung quanh. Tháng 7/2011, Jaycee xuất bản một quyển sách mang tên “Cuộc sống bị đánh cắp” kể về những ngày tháng bị giam giữ bởi vợ chồng nhà Garrido. Tháng 3/2012, trong một buổi phỏng vấn với Diane Sawyer, Jaycee đã chia sẻ về những hoạt động gần đây của mình, nói về niềm vui khi được quay trở về với gia đình.

“Khoảnh khắc tôi yêu thishc nhất đó chính là được đi bộ dưới phố với mọi người. Đối với tôi, đây như thể là đang sống lại một cuộc đời thứ hai vậy. Cuộc sống sẽ không bao giờ kết thúc nếu như bạn không muốn điều đó xảy ra. Tất cả tùy thuộc vào cách nhìn của bạn. Bằng một cách đó, tôi vẫn tin rằng chúng ta đều đang nắm giữ chìa khóa dẫn đến hạnh phúc của chính mình và bạn cần phải giữ chặt nó trong bất kì trường hợp nào”, Jaycee chia sẻ.

Han (theo Biography)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-uc-kinh-hoang-cua-co-gai-tre-bi-cap-vo-chong-bat-coc-xam-hai-den-co-thai-trong-suot-18-nam-ky-10-a477467.html