'Lá chắn thép' trên vùng biển miền Trung

Cảng cá Thuận An (Thừa Thiên – Huế) những ngày đầu năm chộn rộn bởi hàng trăm con tàu rục rịch ra khơi. Không khí khẩn trương chuẩn bị cho chuyến đi biển khiến vùng biển Thuận An trở nên nhộn nhịp hơn. Trên bến dưới thuyền vang dậy tiếng cười nói rộn rã của các ngư dân vận chuyển dầu, đá lạnh cùng những vật dụng, nhu yếu phẩm lên tàu.

Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên - Huế cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: CTV

Hàng trăm tàu cá đồng loạt căng cờ Tổ quốc và nổ máy “lấy giờ” làm rung động cả phá Tam Giang. Phía bên cầu cảng Hải Thành, nơi đứng chân của Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên - Huế, tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng đang trang nghiêm dưới Quốc kỳ làm lễ xuất kích đầu năm. Sau giây phút thiêng liêng và những cái bắt tay đầy bịn rịn, 3 con tàu mang số hiệu BP, công suất hơn 1 nghìn sức ngựa nổ máy rầm rập khiến cầu tàu rung bần bật.

Những năm gần đây, tình hình chủ quyền và an ninh trật tự vùng biển, đảo Hải đội 2 phụ trách, từ đảo Cồn Cỏ (Quảng Bình) đến Sơn Trà (Đà Nẵng) còn diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải, đánh trộm hải sản, tranh chấp ngư trường và trộm cướp ngư lưới cụ. Bên cạnh đó, khu vực biển Thừa Thiên - Huế nằm trên đường hàng hải quốc gia và quốc tế, thường xuyên có lưu lượng lớn tàu, thuyền qua lại và tàu cá của nhiều địa phương hoạt động đánh bắt hải sản. Trước diễn biến thời tiết bất thường, tình trạng tàu cá gặp tai nạn trên biển gia tăng do thiên tai, gặp sự cố trên biển, va chạm trong lưu thông... Ngay trên phá Tam Giang, các phương tiện ra vào rất dễ bị gặp nạn do cửa biển Thuận An nằm ngay hướng gió Đông Bắc và nhiều cồn bãi nổi. Thế nên, bất kể thời điểm nào trong năm, Hải đội cũng trong tâm thế thường trực làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Vào mùa mưa bão, đơn vị là sở chỉ huy tiền phương của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tiếng còi trầm hùng vọng về từ cửa biển Thuận An báo hiệu Biên đội 01 đã bước vào nhiệm vụ đầu tiên trong năm 2012. Trung tá Lê Phước Quảng, Hải đội trưởng tự hào nói với tôi: “Khí thế ra quân đầu năm của anh em rất cao. Năm 2011 là năm thứ 11, đơn vị liên tục đạt vững mạnh toàn diện, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 10 năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ càng quyết tâm cao giành thêm nhiều đỉnh cao quyết thắng trong năm 2012 để đón nhận danh hiệu cao quí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. 22 năm qua (sau khi chia tách tỉnh), bề dày thành tích của Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên- Huế toàn diện trên các mặt công tác: Xua đuổi, bắt, xử lý hàng nghìn lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội khu vực vùng biển; đi đầu trong tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đột xuất. Tiêu biểu nhất là công tác tổ chức tìm kiếm, cứu nạn được 85 lần, cứu sống 225 người, giải cứu 15 phương tiện; tham gia di dời hàng nghìn hộ với hàng vạn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kêu gọi trên 15.000 lượt tàu với 250.000 lao động vào bờ an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới trên biển...

Hỏi về bí quyết để đơn vị nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của BĐBP Thừa Thiên - Huế, Trung tá Trần Danh Tuệ, Chính trị viên Hải đội khẳng định: “Hoạt động độc lập trong điều kiện sóng nước khắc nghiệt, lực lượng, phương tiện còn hạn chế, nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, đơn vị khó lòng hoàn thành nhiệm vụ”. Thực tế, công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và ý chí tự lực tự cường vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn là công tác trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Hải đội tự xây dựng cho mình chương trình hành động, tự học, tự rèn bám sát nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng BĐBP”.

Tấm gương anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân tại trận lũ lịch sử năm 1999 của Anh hùng, liệt sĩ Phạm Văn Điền và liệt sĩ Lê Đình Tư là truyền thống tự hào để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đơn vị noi theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong khó khăn nguy hiểm đã xuất hiện hàng chục tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong bão lũ, giông tố, hình ảnh những con tàu biên phòng vượt sóng gió cấp 7, cấp 8 ra cứu hộ tàu dân và những cán bộ, chiến sĩ Hải đội thức trắng đêm dưới trời mưa gió mịt mùng cứu người, tài sản cho nhân dân thực sự là những biểu tượng cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ. Bằng các hành động thiết thực, thắm tình quân dân, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên - Huế luôn được nhân dân và chính quyền các địa phương trên tuyến biển Thừa Thiên - Huế tin yêu, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ ngoài khơi, nhân viên báo vụ Nguyễn Ngọc Trìu báo cáo về Ban chỉ huy Hải đội, thời tiết đẹp, sóng yên biển lặng, Biên đội đang hành quân theo đúng lịch trình kế hoạch tác chiến. Hải đội trưởng Quảng xiết chặt tay tôi phấn chấn: Những năm gần đây, nhờ chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình vùng biển, nhất là công tác dự báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tàu thuyền nước ngoài và thời tiết khí hậu, đơn vị luôn đề ra các kế hoạch, phương án tối ưu, đảm bảo tính hiệu quả cao trong chiến đấu, tác nghiệp. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp công tác biên phòng, đơn vị đã xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên biển, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mỗi ngư dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Qua 680 nguồn tin nhân dân cung cấp, đơn vị đã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh hải và trấn áp, bắt giữ các loại tội phạm trên biển, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn...

Với truyền thống vẻ vang 35 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên - Huế vững tin bước vào năm 2012 với niềm tin quyết thắng, xứng đáng là “lá chắn thép” kiên cường trên vùng biển Thừa Thiên - Huế.

Long Ngũ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/la-chan-thep-tren-vung-bien-mien-trung/