Lá cờ Việt Nam kiêu hãnh, đầy tự hào

Vào những dịp Lễ Tết hay những dịp trọng đại của đất nước, bước xuống phố, chúng ta thấy những con phố thân thuộc nay đã khoác trên mình tấm áo mới, với cờ đỏ sao vàng, pano, băng rôn, sắc hoa rực rỡ. Hơn bất cứ điều gì, lá cờ chính là biểu hiện của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của mỗi người dân đất Việt.

Hà Nội trong tôi:

 Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Khánh Huy

Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Khánh Huy

Người Việt Nam nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay với niềm tự hào trong tim, tình yêu ấy, niềm tự hào ấy lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành một nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc Việt.

Năm 2024, năm mà Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ đón chào dịp kỷ niệm trọng đại 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tặng mỗi hộ gia đinh một lá cờ Tổ quốc. Đây thực sự là một món quà lớn, vô giá, một việc làm hết sức ý nghĩa để đề cao hơn nữa tình yêu vĩ đại với lá quốc kỳ của người dân Việt Nam. Vào dịp này mỗi năm, phố phường Hà Nội lại được trang hoàng trong sắc đỏ của cờ hoa, áp phích từ rất sớm để thấy được rằng 70 năm trôi qua, những kỷ niệm thiêng liêng về ngày Giải phóng Thủ đô vẫn còn mãi trong dòng chảy ký ức lịch sử và trong tâm thức người Hà Nội.

Băng rôn treo dọc tuyến phố Độc Lập, trước Quảng trường Ba Đình. 70 năm trước, đúng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong sự đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô. Khoảnh khắc ấy, lá cờ đỏ thắm là hiện thân, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc Việt Nam.

Tôi cảm nhận được rằng, hiếm có dân tộc nào trên thế giới lại yêu lá cờ Tổ quốc như người dân Việt Nam. Không chỉ ngày lễ, Tết, lá quốc kỳ mới được ra mang ra treo, sử dụng, trưng bày mà mỗi người dân Việt Nam, từ trẻ tới già đều cảm nhận được tình yêu với lá cờ mỗi ngày trong tim mình. Tình yêu ấy được giáo dục, hun đúc và nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ qua những buổi chào cờ đầu tuần, khăn quàng đỏ các em đeo trên vai, chững chạc, tự tin, chính một phần của lá cờ Tổ quốc; khắp sân vận động, nơi có đội tuyển hay vận động viên Việt Nam thi đấu đều rợp lên màu đỏ; ăn mừng thành tích thể thao trên đường phố, cờ đỏ sao vàng cũng bay rợp trời; một số bạn trẻ thích đi khám phá những vùng đất mới trên cả dải đất hình chữ S, hay ra nước ngoài, đến với những miền đất xa hôi, hành trang mà họ luôn mang theo bên mình chính là quốc kỳ Việt Nam, trong sắc áo, trong tà áo dài, trong chiếc nón lá, lá cờ đều hiện diện ở đó, kiêu hãnh, đầy tự hào.

Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh. Đó còn là sự thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chắc chắn rằng, với người dân Hà Nội, ngày Giải phóng Thủ đô mang trong mình ý nghĩa đặc biệt hơn cả một ngày lễ. Không chỉ vì cờ, hoa, biểu ngữ hay các điểm văn hóa, văn nghệ, các sự kiện diễn ra trên từng tuyến phố, mà chính bởi sự phấn khởi, rộn rã trong lòng mỗi người. Và năm 2024, 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, cả nước, cả dân tộc Việt Nam sẽ lại hòa niềm vui chung với Hà Nội trong rực rỡ sắc đỏ cờ hoa.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/la-co-viet-nam-kieu-hanh-day-tu-hao-380624.html